Thang Duy lại tỏa sáng

19/02/2011 11:07 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Tham gia bộ phim Sắc, Giới (2007) của đạo diễn Đài Loan Lý An, nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy đã ngay lập tức khắc họa vào tâm trí khán giả với vai một điệp viên nhận nhiệm vụ giết một cộng sự người Nhật. Tuy là một gương mặt “mới toanh”, song cô lại không hề bị danh tiếng cũng như khả năng diễn xuất của nam diễn viên gạo cội Lương Triều Vĩ làm lu mờ.

Trong tác phẩm điện ảnh mới nhất Thu muộn (The Late Autumn) của đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong có bối cảnh ở Seatles (Mỹ), Thang Duy thủ vai Anna - một phụ nữ trầm lặng, dịu dàng nhưng lãnh đạm, người bị tù 9 năm vì tội giết chồng. Trong thời gian được phép tại ngoại để chịu tang mẹ, cô đã gặp Hoon (do nam tài tử Hàn Quốc Hyun Bin thủ vai) - một trai làm tiền và họ yêu nhau. Tác phẩm điện ảnh mới này tham gia tranh giải Gấu Vàng tại LHP Berlin đang diễn ra.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Thang Duy đã nói về sự nghiệp của mình, về bộ phim mới và các đồng nghiệp ở xứ kim chi.

* Những người đã xem phim Thu muộn nhận xét rằng, trong phim trông cô thật rực rỡ, thậm chí cả khi cô mặc chiếc áo khoác sờn cũ và không trang điểm...

- Có người nói vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp. Khi còn nhỏ tôi cũng chưa bao giờ làm dáng cho mình. Thậm chí trước khi trở thành diễn viên tôi chưa bao giờ đi giày cao gót và mặc váy đầm. Cho đến giờ, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi vận những kiểu quần áo và giày như thế này vào người (Thang Duy nói và chỉ tay vào chiếc áo choàng the). Khi không đóng phim, tôi thích mặc quần jeans, áo phông và đi giày thể thao.

* Trong phim, nhân vật của chị không hề trang điểm một chút nào. Tại sao vậy?

- Đạo diễn Kim không muốn tôi trang điểm nên tôi làm như vậy. Nhân vật của tôi bị người đàn ông mà cô ấy yêu phản bội. Rồi cô ta bị ngồi tù vì tội giết chồng. Cả đạo diễn và tôi nghĩ rằng nếu trang điểm sẽ khiến cô ấy trông lộng lẫy, vì vậy chúng tôi quyết định để cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên.

* Cô thể hiện lời thoại trong phim bằng tiếng Anh và làm việc với một đội ngũ nhân viên người Hàn Quốc và Mỹ. Cảm giác của cô thế nào?

- Tôi tin tưởng đạo diễn Kim Tae Yong. Ông rất tinh tế và nhạy cảm. Ông chân thực và tốt bụng. Nếu nhìn vào mắt ông, bạn sẽ thấy điều đó. Mặc dù chúng tôi sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, song chúng tôi không hề gặp khó khăn gì trong việc hiểu nhau. Đôi khi chỉ cần một lời nói là cũng đủ hiểu nhau rồi.

* Điều gì đã khiến cô trở thành một diễn viên?

- Tôi từng theo học đạo diễn tại Viện Hí kịch Trung ương Bắc Kinh vì tôi muốn trở thành một đạo diễn. Khi học ngành này bạn cũng phải học diễn xuất. Các đạo diễn nổi tiếng như Kim Tae Yong và Lý An cũng là những diễn viên xuất chúng. Một trong những người thầy của tôi gợi ý tôi thử diễn xuất. Vì vậy, tôi đã đóng một vai nhỏ trong một serie phim truyền hình nhưng mắc lỗi rất nhiều. Nhiều khi, tôi diễn mà không hề hay biết tôi đang ở ngoài ống kính camera (cười).

Cảnh trong phim Thu muộn
* Cô là 1 trong những thí sinh vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2004 được tổ chức ở Bắc Kinh? Lúc đó cô thấy thế nào?

- Khi gần tốt nghiệp đại học mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Lúc đó, tôi đọc được một quảng cáo về cuộc thi này. Tôi muốn thử làm một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Tôi chẳng hề mong đợi mình sẽ trở thành 1 trong những thí sinh lọt vào vòng chung kết. Việc được chọn đóng phim Sắc, Giới cũng gần giống như vậy. Tôi chẳng hề biết mình sẽ được chọn trong số hơn 10.000 người dự tuyển. Tôi nghĩ, đó là cuộc sống. Nếu bạn đặt ra cho mình một mục tiêu và nghĩ sẽ phải làm được thì cơ hội để bạn thực hiện được mục tiêu đó lại rất mong manh. Vì vậy, thay vì đặt ra nhiều kỳ vọng, tôi vui hưởng từng thời khắc trong công việc của mình.

* Sắc, Giới là một thành công lớn và mang lại danh tiếng cho cô. Cô có mất bất cứ thứ gì vì điều đó?

- Tôi không nghĩ bộ phim làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi quá nhiều. Khi máy tính và TV tắt, tôi chỉ là một người bình thường có 2 tay và 2 chân.

* Cô có lời nào dành cho người hâm mộ - những người đã nóng lòng đợi xem phim Thu muộn?

- Tôi hy vọng mọi người sẽ có một sự so sánh với Anna. Cô ấy từng nghĩ rằng, trong đời mình sẽ không yêu nữa. Nhưng khi gặp Hoon, cô ấy đã mở rộng trái tim và đợi anh ấy đến với mình.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm