CẬP NHẬT tin tối 13/3: ĐT Việt Nam tiến bộ nhất trên BXH FIFA tháng 3. Oezil nghỉ 6 tuần

13/03/2014 20:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Mesut Oezil nghỉ thi đấu 6 tuần chứ không phải 3 tuần là những tin chính trong buổi tối ngày 13/3.

BXH FIFA: Tuyển Việt Nam vươn lên đứng đầu Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng Ba vừa được công bố cách đây ít giờ, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên 18 bậc trên bảng xếp hạng. Cụ thể, tuyển Việt Nam giành được thêm 52 điểm đồng thời tăng thêm 18 bậc trên bảng xếp hạng. Theo FIFA, Việt Nam là đội tuyển quốc gia thăng hạng nhiều nhất trong tháng Ba. Vị trí hiện tại của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng tổng là 125.

Tại châu Á, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vươn lên vị trí thứ 17. Ở Đông Nam Á, Việt Nam cũng giành vị trí dẫn đầu sau khi vượt qua Philippines.

Trên đỉnh của bảng xếp hạng, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên vị trí. Tuyển Bỉ đẩy Hà Lan khỏi tốp 10 để chiếm lấy chính vị trí thứ 10. Tuyển Anh cũng tăng 3 bậc.

Ở chiều ngược lại, Myanmar là nước tụt hạng nhiều nhất. Họ mất 132 điểm đồng thời rớt 43 bậc.

Oezil nghỉ 6 tuần chứ không phải 3 tuần

Theo thông tin mới nhất từ kết quả chụp kiểm tra, tiền vệ kiến tạo Mesut Oezil của Arsenal đang đối mặt với nguy cơ phải nghỉ thi đấu 6 tuần chứ không phải 3 tuần như dự kiến ban đầu.


Oezil nghỉ từ 4 tới 6 tuần - Ảnh: Getty

Tuyển thủ quốc gia Đức dính chấn thương gân kheo ở hiệp một trận đấu với Bayern Munich tại lượt về vòng 16 đội Champions League. Kết quả chẩn đoán khẳng định Oezil sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 tới 6 tuần.

Anh sẽ không thể tham dự trận đấu với Tottenham vào Chủ Nhật này. Nhạc trưởng người Đức cũng sẽ bỏ lỡ các trận cầu với Chelsea, Man City và Swansea.

Kết quả kiểm tra đầy đủ sẽ chỉ có vào ngày mai. HLV Arsene Wenger đang nín thở chờ đợi. Oezil vừa mới có dấu hiệu hồi phục phong độ cách đây vài trận. Cùng với chấn thương trước đó của Aaron Ramsey và Santi Cazorla, ba tiền vệ hàng đầu của Arsenal đều đã dính chấn thương trong mùa giải này.

Messi khẳng định Barca đã trở lại với đỉnh cao

Barca từng sống dưới cơn bão chỉ trích sau chuỗi 3 thất bại/6 trận ở Liga. Đội bóng của HLV Tata Martino, từ vị trí nhất bảng, bất ngờ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Nhưng sau chiến thắng trước Man City rạng sáng nay, Lionel Messi tin rằng mọi thứ đã thay đổi: “Chúng tôi đã trở lại sau hai thất bại nặng nề (Real Sociedad và Valladolid). Nhưng màn trình diễn của chúng tôi quan trọng hơn kết quả cả đội giành được.”

Messi trở lại - Ảnh: Getty

“Chúng tôi đã trở lại với hình ảnh Barcelona mà chúng tôi muốn, với hình ảnh mà người hâm mộ chờ đợi.”

“Tôi không biết các chỉ trích đó có quá phóng đại không nữa. Chúng tôi là những kẻ đầu tiên tự chỉ trích mình. Chúng tôi đã không làm tốt công việc. Chúng tôi biết khi nào thì Barcelona chơi tệ.”

Nicklas Bendtner lại dính rắc rối với rượu bia

Tiền đạo Nicklas Bendtner của Arsenal đã bị tố cáo bởi một lái xe taxi ở Copenhagen. Lái xe này khẳng định chân sút của Arsenal là kẻ say xỉn nhất anh ta từng gặp trong 25 năm qua.

Thông tin từ báo giới Đan Mạch khẳng định trong khi các đồng đội của Bendtner đang nỗ lực hết mình để làm nên điều kỳ diệu trước Bayern Munich ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League thì Bendtner lại say xỉn tại quê nhà.


Bendtner liên tục dính rắc rối - Ảnh: Getty

Lái xe này tiết lộ Bendtner đã say xỉn với ba người bạn tại một nhà hàng. Sau đó, anh ta tiến về phía chiếc xe taxi và nói: “Tôi sẽ f*** anh trong khi quật thắt lưng lên cái xe này.”

Lái xe tiếp tục: “Tôi nhìn ra cửa và cửa sổ nhưng Bendtner nằm ngoài tầm nhìn và bắt đầu cởi dây thắt lưng. Anh ta quật dây lưng lên chiếc xe, ép bụng lên cửa kính và nói rằng sẽ f*** tôi. Tôi đã gặp rất nhiều gã say xỉn ở Copenhaghen trong 25 năm qua. Nhưng tôi chưa từng chứng kiến chuyện nào như thế cả.”

Marc Bartra sẽ ở lại Barca tới năm 2017

Hậu vệ tài năng Marc Bartra sẽ ký hợp đồng gia hạn với Barcelona vào thứ Ba tới. Hợp đồng mới sẽ giữ anh ở lại với Barcelona tới tháng 6/2017. Điều khoản giải phóng của hợp đồng này là 25 triệu euro.

Chàng trai người Tây Ban Nha gia nhập lò La Masia từ năm 11 tuổi. Anh từng có một thời gian ngắn tập ở đội trẻ Espanyol, kình địch truyền kiếp cùng thành phố với Barca. Lò La Masia đã đưa anh về sau khi chứng kiến tài năng của cầu thủ này.


Ở lại tới 2017 - Ảnh: Getty

Bartra ra mắt Barca vào ngày Lễ tình nhân năm 2010 trước khi thăng tiến liên tục trong các mùa bóng kế tiếp.

“Seedorf không nhận thức được giới hạn của Milan”

Cựu tiền vệ Juventus Alessio Tacchinardi tin rằng HLV Clarence Seedorf của AC Milan không hề nhận ra rằng đội hình Milan của ông cũng có giới hạn.

Tacchinardi khẳng định với Sky Sport: “Chẳng có gì là rõ ràng ở Milan thời điểm này. Tôi không biết liệu họ có thể bắt đầu xây dựng lại từ đâu. Seedorf đã cố gắng truyền cảm hứng cho đội bóng nhưng từng ấy là không đủ.”

“Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi không chắc anh ấy có thể nhận ra giới hạn đội bóng của mình.”
Bạch Dương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm