Thân thiện như Ronaldinho Gaucho

13/04/2017 12:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi anh em nhà Ronald và Frank de Boer “sơ-vin” chỉnh tề, thì Ronaldinho, Ronaldo “nhỏ” hay còn được gọi bằng một cái tên thân mật khác được Việt hoá là “Rô vẩu” áo bỏ ngoài quần, đầu đội chiếc mũ len, vẫy tay chào tất cả với khuôn mặt rạng ngời, khi bước vào phòng họp báo Hành trình đón Cúp UEFA Champions League cùng Heineken…

Đó cũng là một hình ảnh mà chúng ta thường thấy, trước, trong và sau các trận đấu của “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006”, dưới màu áo Barca, AC Milan hay đội tuyển Brazil. Thừa tinh quái và ngẫu hứng, Ronaldinho chơi bóng với tất cả đam mê, tận hiến và được đánh giá là cầu thủ hay nhất thế hệ của anh (Ronaldinho sinh năm 1980, từng vô địch La Liga, UEFA Champions League cùng Barca và chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil, trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp 2000 – 2009).

Sau lần đầu tiên đến Việt Nam (năm 2008) còn bỡ ngỡ và có chút kiểu cách (Ronaldinho từng từ chối đổi áo đấu với một tuyển thủ QG Việt Nam sau trận giao hữu với đội tuyển Olympic Brazil tại Mỹ Đình cách đây 10 năm), lần này, Rô “vẩu” thân thiện hơn nhiều.

Anh không từ chối bất cứ câu hỏi nào của giới truyền thông và đồng thời tươi cười bắt tay, chụp ảnh với tất cả các fans hâm mộ, bên lề buổi họp báo. Phải, 10 năm trước, Ronaldinho còn là một siêu sao, giờ anh đã giải nghệ.

Có một sức hút kỳ lạ khác biệt giữa cầu-thủ-ngôi-sao và một cầu thủ giỏi, bất kể anh ta còn thi đấu hoặc đã treo giầy. Trước Ronaldinho, David Beckham là một trong những cầu thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới túc cầu, từng hơn một lần đến Việt Nam và cũng được chào đón rất cuồng nhiệt.

Năm ngoái, bộ đôi cựu danh thủ của Barca là Carles Puyol và Ruud Gullit cũng từng đồng hành cùng Heineken đến Việt Nam, cho hành trình đón Cúp UEFA Champions League, nhưng yên ắng hơn nhiều.

Cựu danh thủ Ronaldinho: 'Tôi yêu Việt Nam và cầu nguyện cho Barca'

Cựu danh thủ Ronaldinho: 'Tôi yêu Việt Nam và cầu nguyện cho Barca'

"Xin chào", cựu danh thủ người Brazil Ronaldinho Gaucho đã mở đầu câu chuyện của mình ở lần thứ 2 đến Việt Nam bằng một câu tiếng Việt thành thục.

Ngoài Ronaldinho, BTC còn mời được anh em song sinh Ronald và Frank de Boer, các cựu danh thủ Hà Lan và từng khoác chung màu áo Barca với Rô “vẩu” (tất nhiên ở các giai đoạn khác nhau, bởi Ronaldinho thua anh em nhà De Boer đến 10 tuổi).

Tuy nhiên, khuôn mặt khá nghiêm túc của những cầu thủ Âu châu, khác biệt hoàn toàn với một cầu thủ Brazil. Cộng với tiếng tăm khó so bì, mọi sự chú ý đều nhằm vào Ronaldinho, dù chỉ là một cử chỉ lắc tay hay đặc biệt là nụ cười.

Ronaldinho là thế, với nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, bất kể sau các tình huống triệt hạ của đối phương cùng những pha bóng được tôn tạo thành nghệ-thuật-trình-diễn vốn không có phiên bản của vũ công samba đích thực, chính là biểu tượng thất truyền của thế giới bóng đá đương đại.

Nghe đồn, Ronaldinho còn là một ca sỹ không chuyên và sắp tung ra thị trường mấy đĩa đơn MV…

Nguyệt Bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm