Tết đầu tiên xa nhà

23/01/2012 07:03 GMT+7

(TT&VH) - Năm đầu tiên xa nhà, tôi tự rèn cho mình khả năng nấu ăn để chống chọi với nỗi nhớ Việt Nam. Nơi tôi ở có khá nhiều người Việt, vì thế có hẳn một siêu thị - chợ Việt Nam. Họ bán đủ thứ, từ măng khô đến gạo nếp, từ cà pháo đến mắm ruốc. Tôi cũng mua vài nguyên liệu thiết yếu để tập nấu trước những món ăn đặc trưng của ngày Tết như xôi, canh măng… Những du học sinh Việt Nam tại Austin cũng gắn kết với nhau rất thân thiết. Chúng tôi sẽ phụ trách mỗi người một vài món rồi tụ tập ăn cùng nhau. Bỗng dưng tôi thấy thật thú vị bởi không phải lúc nào cũng có dịp ăn món ăn của cả ba miền trong một bàn cỗ. Và thấy tự hào hơn bởi kể từ khi xa nhà, tôi đã tự thu xếp cuộc sống tốt hơn, biết nấu ăn không chỉ cho mình mà còn cho mọi người.

Trịnh Đình Lê Minh là một nhà làm phim trẻ được biết đến với một số bộ phim tài liệu như Chung cư của tôi, Ngọn gió về đâu. Tháng 8/2011, Minh đã lên đường sang Mỹ học ngành sản xuất phim tại University Of Texas Austin với học bổng Fullbright.

Hương vị quê nhà ở nơi đất khách quê người không thiếu. Nhưng cái mà tôi không thể tìm thấy nơi đây chính là không khí Tết. Tôi sẽ nhớ cái nóng hầm hập ở miền Nam hay cái lạnh se người ở miền Bắc mỗi dịp Tết đến. Cũng sẽ không thấy người người đi ra đường, trên những chiếc xe máy vừa ồn ào, chật chội, bụi bặm đến thân thuộc. Có lần, tôi đã mua một chậu hoa sống đời nhỏ nhắn, đặt trên bàn ăn để đỡ thấy nhớ những góc xanh trong căn nhà ở Việt Nam. Thế nên chắc sẽ rất nhớ những chậu cúc vàng, những cành mai, cành đào rực rỡ. Rồi cả mùi hương của nhang phảng phất khắp nhà trong suốt những ngày Tết.

Những ngày Tết ta ở đây sẽ đến sau ngày lễ Phục sinh, Giáng sinh và Tết Tây. Những ngày lễ lớn của người phương Tây đến trước, dồn dập và lạ lẫm. Tôi cũng hứng khởi đón những ngày lễ đầu tiên của mình với gà Tây quay, cây thông và tuyết… Một phần nào đó trong tôi biết mình sẽ nhớ Tết ở Việt Nam lắm, nhưng một phần khác lại tự an ủi và lạc quan bởi những cái “Tết” mới sẽ khiến tôi nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ đó.

Và còn gia đình, bạn bè, những buổi tụ tập, những bộ phim Tết… Mọi người sẽ thấy chút nhớ nhung khi vắng tôi, nhưng tất cả đều vui vì tôi có cơ hội trưởng thành ở nơi xa. Tất cả đều mong tôi trở về. Tết này tôi không về nhưng tôi sẽ trở về để gặp mọi người trong những cái Tết khác.

Trịnh Đình Lê Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm