Taylor Swift chia sẻ về nghề: Chạy theo thời thượng là sai lầm

23/11/2013 08:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa tỏa sáng trong sô thời trang Victoria's Secret, Taylor Swift đã kịp trở lại sản xuất album mới. Cô cũng nhân cơ hội này để trò chuyện với tạp chí New York về danh tiếng, các chàng trai và chủ đề con tim tan vỡ trong âm nhạc của mình.

Sau buổi diễn hôm 13/11, Taylor Swift vấp phải một vụ lùm xùm, khi người mẫu Jessica Hart chê cô không phù hợp để làm mẫu của hãng Victoria's Secret.

Nhưng với nữ ca sĩ, đó chỉ là chuyện nhỏ, vì cô đã sớm trở lại với việc chuyên môn của mình: âm nhạc. Cụ thể là album thứ 5, ngay khi album thứ 4 Red vẫn đang gặt hái thành công.

Sai lầm của các nghệ sĩ thành danh

Swift đã bán được tổng cộng 26 triệu đĩa kể từ album đầu tay mang tên cô từ năm 2007. Cô cũng là nghệ sĩ có doanh số nhạc số cao nhất hiện nay. Từ một ca sĩ nhạc country đến từ Nashville, cô đã trở thành ca sĩ pop nổi tiếng nhất.

Swift ý thức được rằng ở giai đoạn này của sự nghiệp, khi đã có danh tiếng vững vàng, nhiều ngôi sao đã đi trật đường ray và đánh mất mình. "Khi làm được album thứ 4, thứ 5, nhiều nghệ sĩ đã phạm phải sai lầm, coi đổi mới theo gu nghe nhạc thời thượng quan trọng hơn chất lượng sáng tác" - Swift nói - "Điều thất vọng kinh khủng mà tôi gặp phải khi nghe nhạc là nhận ra nghệ sĩ không nỗ lực hết sức. Chẳng hạn như một đoạn nhảy không phù hợp, một đoạn rap không ăn nhập, một đoạn nhạc đệm thời thượng trong vòng 6 tháng nhưng chẳng liên quan gì đến cảm xúc và ca từ trong bài hát. Tôi không bao giờ muốn đưa những yếu tố đó vào tác phẩm, dù biết như thế có thể khiến bài hát dễ dàng nổi tiếng hơn, dễ phổ biến ở các sàn nhảy. Tôi không muốn những sản phẩm chỉ như sự hòa trộn hỗn tạp các âm thanh. Tôi muốn tạo ra các ca khúc".

Taylor Swift khoe cả giọng hát và nhan sắc trong chương trình biểu diễn năm nay của Victoria's Secret hôm 13/11

Chỉ sáng tác về tình yêu sâu đậm

Swift nổi tiếng nhất với việc sáng tác và hát những ca khúc về tình yêu tan vỡ, dựa trên chuyện tình của chính cô. Theo tạp chí New York, đi kèm album đầu tay của cô có đoạn giới thiệu sau: "Gửi đến tất cả các chàng trai tưởng rằng họ hay hớm lắm khi làm tan vỡ trái tim tôi: Biết gì không? Đây là 14 bài hát viết về các cậu".

Các chàng trai đó là bạn học của Swift khi còn ở trường. Nhưng về sau, cô còn thêm vào danh sách của mình một loạt ca sĩ và diễn viên điện ảnh. Người hâm mộ có thú vui nghe nhạc của Swift và đoán anh chàng bị nhắc đến là ai, vì đó có thể cũng là người nổi tiếng.

Và vì kiểu công khai thẳng băng chuyện tình cảm đó của Swift nên báo lá cải chưa bao giờ hết đề tài để khai thác về cô. Nhưng nữ ca sĩ không thấy phiền hà vì điều đó. Cô nói với tạp chí New York: "Tôi không ngại thành thật với người hâm mộ. Tôi yêu cuộc sống, sự nghiệp, bạn bè của mình, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng ổn. Vì thế tôi không hát như thể cuộc sống của mình rất trọn vẹn hoàn hảo".

"Tôi chỉ viết bài hát về những tình yêu thực sự sâu đậm. Nếu tôi đi hẹn hò 2 lần với một anh chàng mà lại không thành đôi thì chẳng việc gì tôi phải viết nhạc về mối quan hệ đó" - cô nói.

Chuyện "những người tình cũ nổi tiếng của Taylor Swift" nói mãi không hết. Nhưng ngoài tình cũ, cô còn tấn công cả tình địch cũ. Swift từng viết về Camilla Belle, người đã giành nam ca sĩ Joe Jonas từ tay cô, trong bài hát Better Than Revenge (2010). Ca từ như sau: "Cô ta là diễn viên/ Nhưng nổi tiếng hơn/ Vì những thứ cô ta làm được trên giường".

Swift khá đáo để khi nhắc đến một người tình cũ không rõ tên, lúc lên nhận giải tại Video Music Awards hồi tháng 8 cho video ca nhạc (MV) I Knew You Were Trouble. Cô nói: "Tôi muốn cảm ơn con người đã truyền cảm hứng cho bài hát này, và anh ấy biết chính xác đó là mình". Nhiều người đoán đó là ca sĩ Harry Styles của nhóm One Direction, số khác lại đoán là diễn viên Jake Gyllenhaal.

"Mỗi người nổi tiếng đều bị dư luận dán cho một cái mác. Tôi biết họ dán cho tôi cái mác nào: Swift thất tình, đau khổ. Swift yêu một anh chàng và bị đá. Lúc nào cô ấy cũng buồn và cô đơn" - cô chia sẻ.

Nhưng nữ ca sĩ chẳng phản đối suy nghĩ đó. Cô nói: "Họ muốn nói gì tùy thích. Tôi nghĩ tức giận vì bị ai đó làm tổn thương là điều bình thường. Như vậy còn đỡ phô trương hơn là kiểu cố tỏ ra như không hề bị tổn thương. Tôi là một nhạc sĩ. Mọi thứ đều có tác động tới tôi".

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm