Thức tỉnh đi, Barcelona!

20/01/2018 17:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi đá hỏng quả phạt đền, và chuỗi trận bất bại của Barcelona bị chặn lại ngay tại xứ Catalunya, trước người láng giềng khó chịu Espanyol.

Nhưng kết quả không phải là điều đáng thất vọng với đội bóng của HLV Ernesto Valverde, vì trong cơn mưa tại sân RCDE, người ta không thấy một Leo Messi hay như thường lệ, Barcelona thiếu một chút động lực, nên một trận thua, theo chiều ngược lại, có thể là sự thức tỉnh với những người đã thắng hết trận này đến trận khác từ đầu mùa.

Thất bại không đáng ngại

Gần một tuần sau khi Man City bị Liverpool chặn đứng, người ta đã cố đi tìm đối thủ xứng đáng để khiến Barcelona mất mặt, sau khi đã đặt hi vọng vào Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, và cả Real Sociedad.

Nhưng hóa ra, thất bại lại ở gần với đội bóng được gọi là Blaugrana hơn cả chờ đợi, trước người hàng xóm chưa từng đánh bại được họ trên sân mới RCDE. Ở trận đấu mà mọi thứ diễn ra không theo cách bình thường với Barcelona. Họ đánh mất tất cả những phẩm chất đã thể hiện từ đầu mùa, và đánh rơi nhịp độ chơi bóng một cách khó hiểu.

"Sau tất cả, Leo Messi vẫn chỉ là người bình thường", nhật báo thân Real Madrid Marca bình luận với ngữ điệu có vẻ như tỏ ra hân hoan, khi thiên tài người Argentina đá hỏng quả phạt đền, và đại kình địch của Dải thiên hà nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải, trong trận derby đầu tiên với Espanyol của Ernesto Valverde.

Tại RCDE đêm qua, số 10 của Barcelona không có được "cữ" chân tốt nhất của mình. Leo Messi bước trên sân với một chút uể oải, anh thực hiện 3 cú đá phạt trực tiếp thiếu chính xác, sút bóng 3 lần khác, đều không thắng được thủ thành Diego Lopez, và đó là hệ quả cho quả phạt đền không thành công ở phút 62.

Valverde sẽ phải giải thích được chuyện gì đã diễn ra với ngôi sao của ông, vì Leo Messi thiếu những đối tác quan trọng là Jordi Alba (người không đá phút nào), và Luis Suarez (vào sân đầu hiệp hai, nhưng không chạm bóng quá nhiều), hay vì cỗ máy Barcelona đã gặp sức ì sau chuỗi trận thi đấu vượt quá cả mong đợi, đã tác động đến tâm lý của Leo Messi?

Hoặc điều gì đã khiến đội bóng của ông trở nên dễ doán đến như vậy, và liệu Barcelona có thể lấy trận thua này làm động lực cho sự trở lại hay không, khi các đối thủ khác có vẻ như sẽ lấy Espanyol làm bài học cơ bản?

Đáng lo ở ghế dự bị

Quique Sanchez Flores, người đã từ chối lời mời của Stoke City, đã ở lại Espanyol và trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý nhất vào rạng sáng qua, sau Neymar của Paris St Germain, và chiến thắng vật vã của Chelsea ở trận đá lại vòng 3 Cúp FA tại nước Anh. Ông đã khiến 30 phút cuối hiệp hai của đối thủ trở thành khoảng thời gian vô nghĩa và chết chóc với đối thủ.

Barcelona, vào lúc Luis Suarez sát cánh với Leo Messi, lại trở thành phiên bản tĩnh lặng nhất của họ ở trận đấu này. Rất ít cơ hội nguy hiểm thật sự được tạo ra, không thật sự liền lạc trong lối chơi tấn công, và sự đứt gãy giữa các tuyến đã khiến Barcelona phải trả giá.

Nhưng giờ không phải là lúc để đội bóng của HLV Ernesto Valverde than khóc, mà thất bại này sẽ giúp ông nhìn thấy một sự thật khác: Các cầu thủ dự bị của Barcelona như Aleix Vidal, Denis Suarez, Lucas Digne, và có lẽ là cả Rafinha không thể đáp ứng được chất lượng chơi bóng cần thiết ở Camp Nou.

Hậu vệ người Pháp không tạo ra sự liên kết nào với Leo Messi và các đồng đội quanh anh, anh thi thoảng mắc lỗi vị trí và không tạo ra áp lực nào trước đối thủ. Denis Suarez chỉ xứng đáng chơi ở Barca B, khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn có thể giải quyết trận đấu. Trong khi Aleix Vidal không thể tạo ra được sự đột biến nào bên cánh phải, và làm giảm luôn chất lượng chơi bóng của Sergi Roberto.

Ernesto Valverde ước ao có được một đội hình tinh gọn và chất lượng, giờ thì ông đã có lý do để làm điều đó, sau trận thua có ý nghĩa tích cực này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm