Tân binh Rodrygo của Real: Đi lên từ futsal, chỉ mong được làm đồng đội của Neymar

28/07/2018 06:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tới Real Madrid, Rodrygo đã hôn lên chiếc áo đấu của CLB. Nhưng thực tế, cầu thủ này không có ý định chọn Real Madrid. Ở tuổi 17, anh không có cơ hội để đưa ra những quyết định lựa chọn của mình.

Trường hợp của Rodrygo là một ví dụ điển hình cho làn sóng cầu thủ trẻ Nam Mỹ, cụ thể là Brazil, được bán sang châu Âu khi anh ta được sở hữu bởi quá nhiều bên có liên quan.

Đồng hương của Pele

Bố của Rodrygo và người đại diện đã chấp nhận lời đề nghị của Real Madrid và lời đề nghị đó làm thỏa mãn tất cả các bên. Từ nay cho tới 6/2019, anh vẫn ở lại với Santos, như điều khoản tương tự với Vinicius Jr. Chính điều này đã ra câu hỏi là liệu nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Rodrygo.

“Đây là điều thường thấy ở bóng đá Nam Mỹ”, ông Jose Carlos Peres, Chủ tịch của Santos, nói trong cuộc họp báo khi xác nhận quá trình đàm phán với Real Madrid hoàn tất. “Chúng tôi đã làm việc với nhiều CLB lớn của châu Âu. Chúng tôi nhận được nhiều lời đề nghị và chọn lựa ra lời đề nghị tốt nhất”.

Rodrygo sinh ra cùng quê với huyền thoại bóng đá Pele. Bố của anh, ông Eric, cũng từng là một cầu thủ đá bóng khi chơi ở vị trí hậu vệ phải. Ông chơi cho Paulista, CLB thi đấu ở các giải hạng B và C của bóng đá Brazil. Mẹ của anh, bà Denise, là một người nghiêm khắc và có giá trị quan trọng trong sự nghiệp trẻ của con trai. “Bà dạy tôi từng tý một. Từ việc cầu nguyện khi thức dậy vào buổi sáng, cách cư xử với bạn bè hay làm thế nào để thích nghi với môi trường tập thể”, Rodrygo tiết lộ.

Cả gia đình Rodrygo rất sùng đạo nên anh thường hay cùng bố đi lễ. Khi xa gia đình tập cùng đội ở Santos, Rodrygo vẫn cùng hai người bạn thân là Lucas Lourenco và Yuri Alberto đi lễ khi có thời gian rảnh. Ngoài học bóng đá, họ cũng cùng nhau học văn hóa. Cả 3 đều thần tượng tiền đạo Ricardo Oliveira, chân sút cự phách từng chơi cho Betis, Valencia và Real Zaragoza. Hiện anh đang là thành viên trong ban huấn luyện của Santos.

Rodrygo rất chăm chú nghe các bài giảng của Oliveira. Mỗi lần cựu tiền đạo này nói, anh như nuốt từng lời của người thầy. Chính vì thế, Rodrygo phát huy tối đa được khả năng săn bàn của mình.

Chuyển nhượng Real Madrid: 'Săn' nhà ĐKVĐ World Cup với giá 60 triệu bảng

Chuyển nhượng Real Madrid: 'Săn' nhà ĐKVĐ World Cup với giá 60 triệu bảng

Real Madrid đang xem xét khả năng chiêu mộ thủ môn của đội tuyển Pháp và Tottenham, Hugo Lloris với giá 60 triệu bảng.

Luôn mong được sát cánh với Neymar

Pha làm bàn có thể coi là đẳng cấp của Rodrygo là trước Nacional tại Copa Libertadores. Anh nhận bóng từ sân nhà, vượt qua 2 hậu vệ Uruguay ở cánh trái trước khi tung ra một cú dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương. Pha lập công ấy được đánh giá là một siêu phẩm dành cho cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở một giải đấu thuộc cấp châu lục.

Cũng nhờ bàn thắng ấy, Rodrygo được xếp vào dạng tiềm năng lớn của bóng đá Nam Mỹ, khi người ta dự đoán anh sẽ tiếp bước những cái tên khác Vinícius Jr, James Rodriguez, Gabriel Jesus, Angel Correa, Oscar, Gastón Pereiro hay Neymar. “Giấc mơ của tôi là được mặc lên mình màu áo vàng Brazil cùng với Neymar”, Rodrygo nói.

Rodrygo bắt đầu chơi bóng đá khi 9 tuổi và lựa chọn ban đầu của anh là futsal. Giống như nhiều cầu thủ Brazil khác, chính futsal đã đưa anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB Brazil và khi 10 tuổi, anh đã được Santos đưa về. Một năm sau, Rodrygo được Nike kí hợp đồng quảng cáo và ở tuổi 13, anh là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid. 16 tuổi, Liverpool đã gửi lời đề nghị đến Santos, nhưng Rodrygo đã từ chối.

Việc lựa chọn ở lại Santos cũng giúp Rodrygo tiếp tục phát triển những kĩ năng bóng đá của mình. “Đó là một lựa chọn quan trọng, khi tôi có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ xảy ra sau này”, Rodrygo nói.

Bây giờ, khi đã có hợp đồng chính thức với Real Madrid, Rodrygo sẽ có 12 tháng nữa để chuẩn bị trước khi bước sang châu Âu, nơi anh có những thử thách ở một chương mới trong sự nghiệp. Đó mới là đích đến cuối cùng. Dù không hoàn toàn được quyết định trong việc chọn bến đỗ mới nhưng Real Madrid rõ ràng là mảnh đất hứa, giúp Rodrygo khẳng định giá trị của mình. Chỉ có chơi tốt, Rodrygo mới có cơ hội được lên tuyển, khi anh vẫn mơ về một ngày nào đó được làm đồng đội của Neymar.

T.Giáp (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm