Real Madrid thua sốc: Scandal ở Wolkswagen Arena

08/04/2016 06:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 4 ngày sau khi lên mây với trận thắng Barcelona ở Kinh điển, Real rơi tọt xuống mặt đất vì thất bại phũ phàng trước Wolfsburg.

Báo chí thân Real không có việc gì khác ngoài rên rỉ về trận đấu tồi tệ của đội nhà về đủ khía cạnh: Từ kết quả kém cỏi, tinh thần uể oải, lối chơi rời rạc cho đến sự lãng phí đến không ngờ của những ngôi sao như Benzema hay Ronaldo. Họ buộc tội các học trò của Zidane là những kẻ phản bội. Phản bội niềm tin của người hâm mộ và phản bội chính mình.

Sự chủ quan của Real

Tờ Marca dành nguyên một trang lớn chỉ để đặt những câu hỏi về thái độ thi đấu của các cầu thủ Real. Thái độ của họ thế nào? Từ phát biểu thận trọng của HLV người Pháp cho tới thái độ của các cầu thủ thì khác xa nhau rất nhiều, mà điều đó thì thể hiện ở kết quả trận đấu. Nhiều người gọi đó là cú sốc, nhưng ở Wolkswagen Arena, HLV Dieter Hecking và đội bóng của ông lại thấy bình thường, vì như ông phát biểu trước trận, Wolfsburg có cơ hội lớn để đánh bại đối thủ. Thật tuyệt vời là họ làm được điều đấy.

Đội chủ nhà thường chơi thứ bóng đá tồi tệ như họ thừa nhận ở Bundesliga, không thách thức được bất kì đối thủ nào và thiếu tất cả mọi thứ để có thể giành chiến thắng. Thế mà, đội bóng thiếu nhiều thứ đấy lại thừa tinh thần để quật ngã Real Madrid hùng mạnh nhưng thiếu ý chí chiến đấu và thiếu cả sự tập trung. Các cầu thủ hơi tự mãn sau trận thắng Barcelona. Đó quả là một chiến công lớn của Dải thiên hà, và họ bắt đầu say sưa nói về Undecima, như thể, vượt qua được nhà đương kim vô địch rồi thì sẽ đặt Real vào trận chung kết ở Italy.

McManaman: 'Real phòng ngự như những đứa trẻ 10 tuổi'

McManaman: 'Real phòng ngự như những đứa trẻ 10 tuổi'

Real Madrid đã “đình công”. Họ phòng ngự như những đứa trẻ lên 10. Đó là những lời bình luận của cựu tiền vệ Real Madrid, Steve McManaman

Vì sao lại nói thất bại của Real Madrid là một scandal ở Wolkswagen? Vì Wolfsburg khá tệ trong phòng ngự, dù họ đã chủ động chơi thấp bên phần sân nhà. Không có một tiền đạo nào đúng nghĩa, chỉ dựa vào hai cầu thủ kĩ thuật, cũng như tốc độ là Schuerrle và Draxler, mà lại thành công với cách chơi đơn giản này.

Trong khi, đáng ra Benzema và Ronaldo phải là những người kết thúc trận đấu từ rất sớm, thì cả hai lại phung phí tất cả những cơ hội có được và khiến Real phải khổ chiến trong 90 phút còn lại ở Bernabeu.

Sự lúng túng của Zidane

Hãy tạm cất giữ lại những nhận xét tốt về HLV người Pháp sau trận Kinh điển. Hãy để Zidane cẩn trọng trong từng bước đi còn lại. Real chưa ở đâu cả và còn rất nhiều việc phải làm. Về mặt lối chơi, có nhiều thứ phải suy nghĩ. Sau 35 phút đầu tiên, các cầu thủ không còn tin vào cách chơi bóng của mình, họ đột ngột thay đổi cách triển khai tấn công, sử dụng rất nhiều bóng dài, dường như để hi vọng vượt qua hai lớp phòng ngự của Wolfsburg giăng ra từ đầu trận.

Benzema rất nặng nề trong những pha xử lý, bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với Benaglio. Ronaldo thiếu đi sự chính xác thường thấy, Gareth Bale chạy rất nhiều và là một trong số ít những người chơi tốt ở Wolkswagen Arena. Casemiro thì hoàn toàn là thảm họa, tiền vệ người Brazil lạc lõng khi Real chơi tấn công, không biết phải làm gì khi bị đẩy xa khỏi các hậu vệ và những vệ tinh quanh mình là Modric và Toni Kroos. Còn hàng phòng ngự thì quá dễ để phán xét, họ có một ngày thi đấu tệ hại, không một ai trong số đó xứng đáng được an ủi.

Nhưng Zidane mới là vấn đề chính. Phải quay lại với vị thế một đội bóng lớn không hề khiến huyền thoại người Pháp thấy tự tin hơn. Ngược lại, có lẽ giống như trường hợp Pique mô tả Barcelona không biết đá thế nào khi chơi hơn người. Real cũng vậy, chẳng biết làm gì khi ở cửa trên?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm