Ôm bóng về nhà mà chơi, Ronaldo!

29/02/2016 12:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Cristiano Ronaldo thể hiện thói ích kỷ, và lần này mọi chuyện đi xa hơn. Với việc chê bai các đồng đội dưới trình của mình, có lẽ Ronaldo nên ôm bóng về nhà đá một mình.

1. Ronaldo bao giờ cũng biết cách gây sự chú ý, và buộc tất cả phải nhắc về anh. Khi chiến thắng hoặc lúc bại trận, Ronaldo đều có thể biến mình thành trung tâm của tất cả. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo đã vượt quá 200 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội mà anh đang sử dụng.

Tuy nhiên, lần này có vẻ như mọi thứ đi xa hơn so với mong muốn của Ronaldo. “Nếu các đồng đội cũng đá đúng với trình độ của tôi, Real giờ này đã dẫn đầu bảng”. Một câu nói gây sốc cho bất kỳ ai.

Ronaldo là cầu thủ giỏi, điều đó không thể phủ nhận. Ronaldo là ngôi sao đẳng cấp trong đội hình Real, và đó cũng là sự thật. Nhưng như thế không có nghĩa là Ronaldo được phép chê bai các đồng đội.

Bóng đá là trò chơi của tập thể và chiến thuật đóng vai trò quan trọng. Có những đội bóng không ngôi sao nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng. Hãy xem Atletico đã thắng Real như thế nào. Họ không có ai đủ khả năng sánh được về trình như Ronaldo. Thậm chí, Atletico cũng chỉ có 2-3 cầu thủ sánh được với Modric, Kroos, Ramos, James… của Real.

Cristiano Ronaldo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng

Cristiano Ronaldo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng

Sau thất bại 0-1 của Real trước Atletico, Crisitano Ronaldo đã không còn giữ được sự bình tĩnh khi quay sang chỉ trích chính những đồng đội ở Bernabeu.

Thế nên, những lời nói của Ronaldo với các đồng đội như một sự xúc phạm. Hàm ý của Ronaldo là gì, nếu không phải muốn nhấn mạnh ở Real chỉ có mình anh làm việc? Trong mắt của Ronaldo, phải chăng nhiều đồng đội hiện tại không xứng đáng được đá cạnh anh?

2. “Những số liệu thống kê không nói dối. Phải, chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê để thấy những gì tôi đã làm. Thật buồn khi nhiều người nói rằng tôi gây thất vọng”, Ronaldo tiếp tục đề cao mình.

Số liệu mà Ronaldo muốn nói đến phải chăng là 22 bàn mà anh ghi sau 26 vòng đấu? Đó thực sự là một con số ấn tượng. Nhưng Ronaldo quên rằng có đến 14 trận đấu ở La Liga mùa này anh “mất tích”. Trận derby Madrid vừa qua là một trong số đó.

Trước Atletico, Ronaldo đã thực hiện 7 cú dứt điểm. Trong đó, có ít nhất 2 cơ hội thực sự có thể mang về bàn thắng nhưng Ronaldo dứt điểm bất thành. Nếu Ronaldo thành công, Real có thể đã giành chiến thắng.

Nói cách khác, các đồng đội đã chiến đấu để tạo cơ hội cho Ronaldo, nhưng anh lại phung phí tất cả. Vậy, CR7 còn chỉ trích ai nữa, khi mà đúng ra anh phải mắng chính mình! Để chiến thắng cần phải có tính tập thể, nhưng ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ biết đến bản thân.

Cũng trong trận derby vừa qua, Ronaldo có 70 lần chạm bóng, với những số liệu chi tiết thực sự thảm họa. Trong 70 lần chạm thì Ronaldo mất bóng 25 lần. Anh thực hiện 35 đường chuyền, và độ chính xác chỉ là 74%. Những số liệu thực sự không nói dối, và Ronaldo là nguyên nhân khiến Real thất bại trong trận derby đầu tiên của năm 2016.

3. Trước đây, Ronaldo từng quát tháo và văng tục khi Gareth Bale dứt điểm mà không chuyền bóng cho mình. Anh giận dữ trút giận vào quả bóng khi Bale ghi bàn thay vì đứng im nhường cơ hội cho anh làm bàn. Ronaldo cũng cau có với nhiều tình huống mà Benzema ghi bàn.

Ronaldo là một ngôi sao, nên anh cho phép mình được ngạo mạn và kiêu hãnh. Sự ích kỷ đôi khi có thể chấp nhận được, nhưng chê bai các đồng đội lại là một chuyện khác.  

Ronaldo cần một lời xin lỗi chính thức đến các đồng đội, chứ không chỉ là vài lời lẽ thanh minh một cách vụng về. Nếu không có các đồng đội, cả những người kém trình, Ronaldo lấy đâu cơ hội mà giành 2 danh hiệu Quả bóng Vàng?

Còn nếu không xin lỗi, giải pháp tốt nhất là Ronaldo cứ mang bóng về nhà mà chơi một mình.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm