Hay Liga - Hay Barca

11/04/2016 06:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Hay Liga - Hay Barca”. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là một lời khen. Và họ sẽ băn khoăn tại sao lại có lời khen lạ lùng và vô lý thế. Khen Liga hay thì đúng rồi. Khen Barca hay ở lúc họ mới thua thì khiên cưỡng quá. Thắc mắc ấy đúng, nhưng câu nói ấy lại không phải là một lời khen.

1. Đó chỉ là cách chơi chữ, mượn lại cái tít được giật ra trang nhất của tờ Mundo Deportivo, ấn phẩm ra mắt ngay sau thất bại của Barca trước Real Sociedad. Tờ Mundo dùng câu “Hay Liga” nổi bật với hình ảnh làm nền là các cầu thủ Sociedad giơ tay ăn mừng và ở tiền cảnh là một mình Messi, mặt thẫn thờ. “Hay Liga” nôm na là “Đó mới chính là Liga” và chắc chắn, Mundo Deportivo muốn ám chỉ bây giờ cuộc đua mới thực sự hấp dẫn, khi Barca chỉ còn hơn Atletico 3 điểm và Real Madrid 4 điểm, ở giai đoạn mùa giải còn 6 vòng đấu cuối.

Vâng, thất bại của Barca trước Sociedad đã giúp cuộc đua Liga thú vị trở lại, giúp Liga đúng nghĩa mới là một giải đấu chứ không phải là buổi trình diễn của một ngôi sao là Barca và phần còn lại chỉ mang tính chất phụ họa. Thất bại ấy cũng nói lên đúng bản chất của cuộc chơi hôm nay: “Đó mới là Liga; Đó mới là Barca”.

Các đội bóng ở Liga thực ra đã quá hiểu cách để chống lại Barca từ nhiều năm nay rồi. Quan trọng là họ thực hành cái hiểu biết đó thế nào mà thôi. Về lý thuyết, coi việc ở cửa dưới là một lợi thế, chơi thận trọng, bóp nghẹt không gian chơi bóng của Barca bằng cách áp sát lập tức không chỉ người cầm bóng mà cả các điểm nhận bóng tối ưu nhất từ người cầm bóng ấy để không cho Barca có thể biến hóa như họ vẫn thường làm. Kế đến, chủ động chơi rát, chấp nhận phạm lỗi từ xa, khiến trận đấu vụn ra để giảm hưng phấn của Barca. Và trên hết, phản công phải nhanh, gọn, chính xác và hiệu quả.

Cuộc đua vô địch Liga: Champions League và thể lực của Barca có tiếng nói quyết định

Cuộc đua vô địch Liga: Champions League và thể lực của Barca có tiếng nói quyết định

Barca thất bại, Real và Atletico Madrid đều thắng. Cuộc đua vô địch Liga đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

2. Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành thì không dễ. Muốn chơi cửa dưới mà phá được Barca thì ít ra cũng phải cầm bóng trên 30% thời gian trước họ chứ không phải để họ cầm bóng tới 72% - 75% thời gian hay nhiều hơn. Real đã thực hành được điều đó (và ngay sau đó, ở Champions League họ gục ngã cũng chính vì Wolfsburg thực hành được lý thuyết ấy trước Real); Sociedad cũng đã thực hành được điều đó. Trước mắt Barca, những đội bóng gặp họ (mà cụ thể là Atletico ở Champions League) cũng sẽ cố gắng thực hành được điều đó. Có vẻ như, bây giờ mới là Liga đúng nghĩa, bây giờ mới là Barca đúng nghĩa, một Barca đã nhiều năm thách thức đối phương tìm cách hóa giải mình nhưng lại đang ở hoàn cảnh đứng trước thử thách từ một công thức hóa giải đang hiệu nghiệm.

3. Song, vượt trên hết, Barca đích thực ở thời điểm này đang là một đội bóng hoang mang khi những lá cờ đầu của họ có dấu hiệu của sự căng thẳng quá mức. Suarez căng thẳng nên mới phạm lỗi thô bạo trước Atletico ở Champions League. Messi, Neymar căng thẳng vì hồ sơ Panama nên đã chơi như mất hồn trên sân. Trong khi đó, những cầu thủ ở hàng thủ cũng căng thẳng bởi họ bắt đầu quen với việc bị thủng lưới, bị lội ngược dòng, và đỉnh điểm của căng thẳng là phản ứng của Pique sau trận thua vừa rồi. Nên nhớ, sự căng thẳng thường trực mới là nguyên nhân chính để cầu thủ trở nên quá tải, kiệt quệ. Và nhìn đôi chân của các cầu thủ Barca trong 3 trận gần nhất thì chúng ta thấy dấu hiệu kiệt sức rất rõ.

“Hay Liga, Hay Barca”. Đây mới là Liga đích thực, đây mới là Barca đích thực sẽ được hiểu theo nghĩa nào đây? Một sụp đổ dây chuyền vào chặng nước rút của đội bóng lẽ ra là nhà vô địch xứng đáng nhất. Hay sẽ là một thức tỉnh để Barca vùng dậy, và hay đúng nghĩa, ở tất cả những trận còn lại của mùa giải này?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm