Góc nhìn: Làm 'số 9' theo cách của Ronaldo

30/10/2015 14:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Santos, HLV trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha, cho rằng Cristiano Ronaldo không phải “số 9” cổ điển. Nhưng Ronaldo đang là một “số 9” đặc biệt theo cách của riêng anh.

1. Kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, Fernando Santos duy trì hệ thống thi đấu 4-3-3. Trong đó, Ronaldo luôn đá lệch trái, như cách anh hoạt động ở Real Madrid và trong kỷ nguyên Paulo Bento ở BĐN.

“Nếu có một cầu thủ như Benzema, tôi sẽ phát triển lối đá 4-4-2”, Fernando Santos thừa nhận. Cách đá này từng được HLV Carlo Ancelotti sử dụng trong nhiều trận đấu ở hai mùa giải ông dẫn Real.

Nhưng Fernando Santos không có một tiền đạo năng động như Benzema. Các tiền đạo trong tay ông đều có những hạn chế nhất định, đặc biệt là khả năng đá lùi kiểu Benzema. Thế nên, Fernando Santos phải sử dụng 4-3-3, với hai tiền đạo cánh.

“Cristiano không bao giờ trở thành một tiền đạo thực thụ, một “số 9” cổ điển chuyên hoạt động trong vòng cấm địa”, Fernando Santos nhấn mạnh. Đối với Fernando Santos, dù Ronaldo là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của BĐN ở giai đoạn vòng loại EURO 2016 (5 bàn; trong khi người có thành tích tốt thứ hai là tiền vệ Moutinho với chỉ 2 bàn), Ronaldo vẫn không phải một trung phong thực thụ.

2. “Cậu ấy cũng không phải một cầu thủ chạy cánh cổ điển kiểu Luis Figo”, vẫn lời Fernando Santos. Nhà cầm quân 61 tuổi người BĐN kết luận về vai trò của Ronaldo: “Cậu ấy hiệu quả khi di chuyển từ cánh vào trung lộ”.

'Kiểu gì Cristiano Ronaldo cũng trở về Anh thi đấu'

'Kiểu gì Cristiano Ronaldo cũng trở về Anh thi đấu'

Ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo gần như chắc chắn sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại một CLB Anh, cựu đồng đội của Ronaldo ở Sporting Lisbon, Jose Semedo nói.

Thực tế, chính việc di chuyển từ cánh vào trung lộ đã làm nên một phiên bản “CR9” đặc biệt. Không chỉ là những bàn thắng theo kiểu bó từ trái vào trung lộ rồi dứt điểm. Ronaldo đang là cầu thủ chạy không bóng cực tốt trên thế giới.

Anh luôn biết cách di chuyển vào vòng cấm đối thủ trong các tình huống thích hợp, và chớp thời cơ ghi những bàn thắng quan trọng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong mùa giải trước, hơn 2/3 số bàn thắng của CR7 là những pha bóng một chạm. Một tiền đạo hiện đại là người có thể di chuyển không bóng tốt, và ghi bàn chỉ với một chạm. CR7 đã làm quá tốt những khía cạnh này. Không chỉ vậy, anh còn là một chuyên gia đánh hơi các tình huống bóng bổng.

Ronaldo không phải một “số 9” cổ điển, đúng như Fernando Santos đề cập. Nhưng anh lại là một “số 9” kiểu mẫu hiện đại. “Cristiano là một “số 9” đặc biệt, một mẫu trung phong hiện đại của bóng đá”, Carlo Ancelotti đã nói thế về Ronaldo. “Benzema là một “số 9” đặc biệt, với khả năng hy sinh cao. Cristiano là một tiền đạo hy sinh cho đồng đội, và luôn biết chọn thời điểm cho mình”.

3. Fernando Santos và Ancelotti đều thành công trong việc sử dụng Ronaldo. Nhưng Rafa Benitez chưa có hiệu quả như vậy.

Từ đầu mùa, Ronaldo ghi 12 bàn trong 12 trận chính thức mà anh tham dự. Nhưng thành tích này chỉ được thực hiện trong 5 trận khác nhau (3 ở La Liga, 2 tại Champions League). CR7 đã “tịt ngòi” trong 7 trận đấu khác của Real.

Vấn đề nằm ở việc Benitez chưa hiểu về CR7 để xây dựng một lối chơi phù hợp nhất với anh. Ronaldo hoặc chồng chéo với Gareth Bale, hoặc không tìm thấy khoảng trống khi Jese Rodriguez hay Benzema đảm nhiệm vai trò “số 9”.

Với Benitez, Ronaldo đang làm việc như một tiền vệ trái nhiều hơn là một “số 9”. Ronaldo đang là một “số 9” đặc biệt theo cách riêng của anh, với những phẩm chất kiểu hiện đại. Triết lý bóng đá đang thay đổi, và phẩm chất của các tiền đạo cũng vậy. Đã đến lúc chính Benitez phải thay đổi, bằng cách trả CR7 về với hình ảnh mà Fernando Santos và Ancelotti đã làm.

Khi ấy, Ronaldo sẽ càng thêm nguy hiểm.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm