Barcelona: Báo động đỏ với Coutinho

29/01/2019 08:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ernesto Valverde đã lên kế hoạch cho một cuộc trò chuyện với Philippe Coutinho vào cuối tuần này, chủ đề không gì khác ngoài màn trình diễn thất vọng của anh suốt thời gian qua.

CĐV nghi ngờ Coutinho đang bị cô lập ở Barca, đồng đội còn không muốn chuyền bóng cho

CĐV nghi ngờ Coutinho đang bị cô lập ở Barca, đồng đội còn không muốn chuyền bóng cho

Philippe Coutinho dường như đang bị cô lập ở Barca. Mới đây nhất, Lionel Messi bị cho là không chuyền bóng cho ngôi sao người Brazil.

160 triệu euro, và kỉ lục về giá trị chuyển nhượng đó đang dần mòn gặm nhấm những giá trị chơi bóng của tiền vệ người Brazil. Anh đang tự chứng minh điều mà tất cả đã thầm nghĩ trong đầu, Liverpool mới là nơi khiến anh được thăng hoa, chứ không phải nhờ anh mà đội bóng áo đỏ trở nên đẳng cấp hơn. Và HLV Jurgen Klopp thì luôn đúng với lựa chọn bán anh cho Barcelona với mức giá kỉ lục như vậy.

Sự thất vọng của Coutinho

618,5 triệu euro là tổng số tiền mà ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya ném vào thị trường chuyển nhượng thời hậu Neymar Jr, và Philippe Coutinho chiếm gần 1/3 số tiền đó. Lẽ thường, người ta muốn nhận lại giá trị tương xứng từ người được coi là một nửa Neymar, một nửa Andres Iniesta, hoặc bất kì sự so sánh nào khác. Nhưng trong trường hợp này, chỉ cần tiền vệ người Brazil làm được một nửa những gì mà những ngôi sao nói trên đã làm trong quá khứ có thể coi là thành công.

Ở sân Montilivi đêm trước, trong trận derby xứ Catalunya, Ernesto Valverde thật sự phải nhẫn nhịn đến tột độ mới có thể giữ Philippe Coutinho ở trên sân, sau khi chứng kiến số 7 chơi một trong những trận xoàng xĩnh nhất về mặt phong độ, kém cỏi về mặt tài năng, và thiếu quyết tâm về mặt khát vọng.

Và lẽ ra, ông đã phải tống anh lên ghế dự bị, người khiến Barcelona nhận thất bại trước Levante ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua hai tuần trước, với pha mất bóng cẩu thả ở giữa sân, đẩy đội nhà tới chỗ nguy khốn, và trao cơ hội cho tài năng trẻ Carles Alena, người cho thấy mình xứng đáng có một suất đá chính khi Ousmane Dembele nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Ernesto Valverde phải kiên nhẫn đến chừng nào mới có thể sau mỗi màn trình diễn vô hồn, thiếu tính nhịp điệu và sự khát khao của Philippe Coutinho, mà vẫn cho anh cơ hội được sát cánh với Leo Messi và Luis Suarez trên hàng công.

Người ta còn cần gì nhiều hơn thế để khẳng định giá trị và tài năng của mình, ở sân đấu mà mỗi trận thắng là chưa đủ, mà còn phải thắng nghệ thuật và có danh hiệu, nếu không phải được ra sân thường xuyên, để thi thố với chính các đồng đội đẳng cấp của mình?

Philippe Coutinho, trong trường hợp này, đã ném tất cả những điều đó qua cửa sổ một cách lãng phí và thiếu trách nhiệm. Anh có vẻ như quá yếu đuối để trở nên tốt đẹp như sự kì vọng mà tất cả đã chờ đợi từ khi anh đặt chân xuống Camp Nou.

Chủ đề của sự đàm tiếu

“Ernesto Valverde có vẻ như rất tuyệt vọng để tìm thấy Philippe Coutinho hay nhất trong quá khứ”, Luis Rojo, kí giả của nhật báo thân Real Madrid Marca bình luận về tiền vệ 26 tuổi này, với một sự cảm thông.

Cả thế giới đều thấy anh chơi tệ như thế nào, và là những người chính trực, họ đều muốn anh trở thành một nhân vật lớn ở Camp Nou. Họ muốn thấy từ anh những đường chuyền thông minh, họ muốn mỗi tuần được xem những cú sút điệu nghệ từ ngoài vòng cấm của tiền vệ này, và ai thì cũng muốn thấy anh trở thành một nhà đạo diễn trên sân cỏ cừ khôi thế nào.

Nhưng tất cả những thứ đã tôn vinh Philippe Coutinho trong quá khứ, đã biến mất một cách lặng lẽ trên thảm cỏ, như chưa từng tồn tại trước đó, anh đang dần bị lãng quên, và khiến tất cả nhìn mình với ánh mắt cảm thông, tiếc nuối và những tiếng thở dài trên khán đài. Và cay đắng hơn, dần được nhớ đến như một thất bại của giá chuyển nhượng kỉ lục của đội bóng xứ Catalunya.

Anh đang dần tự đẩy mình dần về phía ghế dự bị, ném mình vào một cuộc chiến vô nghĩa về việc ai xứng đáng đá chính hơn với Arturo Vidal, với Carles Alena hay Arthur Melo. Anh đang buộc các cule phải làm quen với việc mình chơi dở hơn mỗi ngày, mà không thể tự tìm ra lối thoát, khi đánh mất sự tự tin trong từng pha chạm bóng một.

Cuộc gặp cuối tuần này với Ernesto Valverde, có vẻ như sẽ là cơ hội cuối cùng để Coutinho sửa chữa những sai lầm trước khi là quá muộn.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm