Chùm ảnh: Nước mắt Tây Ban Nha tuôn rơi ở Maracana

19/06/2014 09:18 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Thảm bại 0-5 trước Hà Lan trận ra quân nhưng CĐV Tây Ban Nha vẫn giữ niềm tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt khó ải Chile để tiến vào vòng trong. Nhưng rồi những nụ cười đã tắt, nước mắt đã rơi trên SVĐ huyền thoại của Brazil. Nhà ĐKVĐ chính thức nói lời chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng.

Trước khi trận đấu khởi tranh, bên ngoài SVĐ Maracana giống như lễ hội. Fan Tây Ban Nha trang trí cờ tổ quốc lên gương mặt.


Hóa trang thú vị của những chàng trai.


Cờ, băng rôn, sắc áo... Tất cả đều kỳ vọng vào chiến thắng của Tây Ban Nha trước Chile để giành quyền đi tiếp.


Trên SVĐ, các cô gái giương biểu ngữ cổ vũ cho La Roja.


Chàng trai tươi tắn mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến.


Tây Ban Nha đến World Cup 2014 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Không ít người tin rằng họ sẽ vực dậy sau cú trượt ngã đau đớn trước Hà Lan.


Nhưng rồi điều tồi tệ nhất đã đến. Thi đấu vô hồn, bạc nhược, Tây Ban Nha chịu thua 0-2 trước Chile, chính thức nói lời chia tay với World Cup. "Khi trận đấu bước sang phút thứ 5, tôi biết Tây Ban Nha sẽ thua. Họ tỏ ra mỏi mệt, không còn tinh thần thi đấu. Buồn ư? Có từ nào diễn tả cảm giác tồi tệ hơn thế nữa không?", một fan Tây Ban Nha chia sẻ với phóng viên AFP.


Fan nữ ôm mặt, mắt vô hồn như không muốn tin vào thực tại.


Nước mắt của người Tây Ban Nha đã rơi trên SVĐ huyền thoại của Brazil.


Nhiều CĐV Tây Ban Nha không muốn nhấc chân bước ra khỏi chỗ ngồi của mình. Rời khỏi đó là rời khỏi World Cup. Sự đau đớn, tiếc nuối đan xen.


“Thực sự là cú sốc. Tôi còn nghĩ chúng tôi sẽ vào tới chung kết cơ. Ngày hôm nay tôi tới đây với tâm thế của người sẽ ăn mừng”, một fan khác bộc bạch. Chẳng ai hiểu điều gì đã xảy ra với La Roja.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm