Thịt Mèo

05/03/2011 15:39 GMT+7 | Hài hước

Tại bữa tiệc cưới. Chủ toạ nói:

- Đón năm Tân Mão chúng ta bàn luận về mèo chứ?  

- Tất nhiên rồi.  

- Mèo là gì?  

- Mèo là bắt chuột

- Chuột là gì?  

- Chuột là kẻ chuyên đục khoét  

- Có mấy loại chuột?

- Có chuột cống và chuột nhắt  

- Chuột cống đục khoét gì?  

- Chuột cống đục khoét két sắt

- Gì nữa?

- Chuột cống đục khoét đất.

- Chuột nhắt đục khoét gì?

- Chuột nhắt đục khoét cót thóc

- Không đục khoét mà ham ăn phong bao thì có gọi là chuột không?

- Đó là chuột ăn tạp.

Chủ tọa nhìn khắp một lượt rồi nói tiếp:

- Tại đây có những vị là quan chức. Hỏi két sắt của cơ quan các vị có bị đục khoét không? Bị lũ chuột ăn mất những gì?

- Cơ quan ta không phát hiện ra chuột

- Trong sạch vững mạnh

- Rất trong sạch vững mạnh.

Tiếng vỗ tay vang dội. Chủ tọa cho tiếp thêm món ăn mới. Mọi người ăn rồi mới hỏi là món gì. Chủ tọa nói là thịt mèo đấy. Nghe nói thịt mèo thì một vị lăn ra chết ngất. Tỉnh lại, mọi người xúm đến hỏi tại sao chết ngất?

- Ta là quan thanh tra cả đời thanh liêm chính trực phanh phui vạch mặt bọn đục khoét. Ta và mèo đã kết nghĩa huynh đệ. Nguyện cùng nhau diệt hết bọn chuột. Ta diệt chuột hai chân. Mèo diệt chuột bốn chân. vậy mà nay ta vô tình ăn thịt huynh đệ của ta.

Nghe vậy. Đầu bếp nói:

-  Chắc quan anh chỉ kết nghĩa với mèo giỏi diệt chuột và không ăn vụng?

-  Đúng vậy.

-  Vậy thì quan anh khỏi đau lòng. Món thịt mèo vừa ăn là thịt của con mèo chỉ ham ăn vụng chứ không chịu bắt chuột. Năm Tân Mão phải thịt hết loại mèo ăn vụng.

Bỗng một ông bụng phệ lăn đùng ra chết. Mọi người xôn xao ngộ độc thực phẩm. Một người biết chuyện giải thích:

- Không phải ngộ độc thực phẩm đâu. Ông ta cũng là quan thanh tra nhưng thuộc dạng “hễ có phong bì thì được thanh kiu”.  Nghe nói năm Tân Mão phải diệt hết loại mèo ăn vụng. Ông ta sợ quá.

Theo HNVVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm