Live show Tuấn Anh - Tân Nhàn: Thăng hoa trong từng ca khúc

14/05/2013 06:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 năm ấp ủ một chương trình cùng sánh đôi với chồng, tối 12/5 ca sĩ Tân Nhàn đã thỏa lòng tri ân khán giả bằng một bữa tiệc âm nhạc “ngon mà lạ” cùng Tuấn Anh, Tùng Dương tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tân Nhàn (giữa) trong tam ca cùng Tuấn Anh và Tùng Dương

Trong chương trình tối 12/5, họ đã cùng nhau khắc họa chân dung bằng âm nhạc của mỗi người trong cuộc hành trình 7 năm qua. Đó là hình ảnh của người con trai đến từ vùng đất mỏ của Tuấn Anh trong Tôi là người thợ lò, đã ghi danh với dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai 2005 qua Bài ca Hà Nội cho đến sự vững vàng với vị trí người thầy của hôm nay cùng với những ca khúc thể hiện được tài năng xuất chúng của anh như Tình ca, Những ánh sao đêm hay những tác phẩm cổ điển như O Sole Mio, Caruso.

Với Tân Nhàn - cô gái đến từ vùng đất Hà Nam, không chỉ hát Trăng khuyết, Đừng ví em là biển, Tình ta biển bạc đồng xanh - những ca khúc mà Tân Nhàn thích nhất, cô còn tạo nên những bất ngờ với hai phong cách mà hiếm khi khán giả có cơ hội thưởng thức từ trước đến nay: chèo và thính phòng.

Với chèo, Tân Nhàn thổ lộ là quả thực mình chưa được học bao giờ, nhưng từ bé, cô đã được nghe, đã thấm, đã thích và tự học lấy. Ấy vậy mà cô đã hát chèo rất “ngọt” với những luyến láy, rung nảy của thể loại này ở Đào liễu hay Quân tử vu dịch (kết hợp cùng giọng chèo Quốc Phòng) trên nền phối khí mới của world music.

Phần trình diễn này của cô được NSND Trung Kiên đánh giá: “Tân Nhàn và Tuấn Anh vừa tốt nghiệp cao học với hai điểm 10 - điều hiếm có của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc chao đảo như hiện nay, được sự ủng hộ yêu mến của khán giả cũng như sự kết hợp nhịp nhàng với Tùng Dương, hai bạn đã có một chương trình thành công từ sự say đắm với nghệ thuật”.

Còn với thể loại thính phòng, tuy không phải “sở trường” của Tân Nhàn nhưng cô vẫn mạnh dạn khoe giọng opera với khách mời Tùng Dương trong Bóng ma trong nhà hát và nói lời chào tạm biệt khán giả bằng tam ca Tân Nhàn – Tuấn Anh – Tùng Dương trong Time to say goodbye. Màn kết này cũng là một bất ngờ không nhỏ với khán giả thay vì hình ảnh của một Tân Nhàn yếm đào hay áo dài với những làn điệu dân gian.

Với live show này, khán giả đã có dịp được biết đến một hình ảnh của một nghệ sĩ dân gian nhiều màu sắc và luôn tươi mới: Tân Nhàn - khi cô dám thể hiện hết mình với sở trường cũng như niềm yêu thích âm nhạc riêng của mình. Vì thế, dù lần đầu hát với Tùng Dương, không tránh khỏi sự lạ lẫm hay hát với chồng đã quá quen thuộc, Tân Nhàn cũng đều thăng hoa trong từng ca khúc.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm