21h00 ngày 9/11, Juventus - Parma: Max Allegri bước ra từ bóng tối

09/11/2014 13:58 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ông không cần phải nấp bóng bất cứ ai nữa mà đã đến lúc xuất đầu lộ diện đầy đủ để thực hiện trọn vẹn dự án ấp ủ bấy lâu với Juventus.

Trọng tài thổi còi kết trận trong những tâm trạng trái chiều. Cả sân Juventus đứng dậy vỗ tay hoan nghênh cầu thủ bên dưới, hát vang bài ca “Storia Di Un Grande Amore” truyền thống, để chúc mừng thắng lợi khó nhọc trước Olympiakos.

Một đêm khác, trước người Hy Lạp, nhưng lần này là chiến thắng. Dù không trọn vẹn do trước đó ít lâu, Arturo Vidal đá hỏng quả phạt đền khiến Juve bất lợi về thành tích đối đầu với địch thủ, nhưng vẫn là 3 điểm, và chúng ta nghe thấy tiếng thở phào.

Không thể rập khuôn thất bại của Conte

Max Allegri không trách Vidal. Đã rất lâu ông mới được trải nghiệm cảm giác thắng trận nghẹt thở ở đấu trường Champions League. “Chúng tôi cùng nhau thắng, nằm gai nếm mật cùng CĐV. Giờ mọi thứ nằm trong bàn tay và Juve nhắm đến ngôi đầu”, Max viết trên Twitter. “Tôi chưa từng trải nghiệm tình cảm đáng yêu đến thế từ các CĐV”, ông trải lòng khi được hỏi.

Những tiếng vỗ tay hoan hô của Juventini là phần thưởng cho ý chí chiến đấu không từ bỏ. Juve bị dẫn bàn, và một lần nữa chơi lủng củng. Nhưng họ đã trở lại kịp thời khi bị dồn đến chân tường, đứng trước nguy cơ lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi vòng bảng giải đấu danh giá của châu Âu. Champions League là khát khao, và cũng là nỗi ám ảnh của các Bianconero. Với riêng Allegri, những tiếng hoan  hô có thể là kẹo ngọt cho sự dũng cảm chuyển dịch sơ đồ chiến thuật sang 4-3-1-2, dù ai cũng biết, đó gần như hoàn toàn do hoàn cảnh xô đẩy. Bão chấn thương quét sạch các trung vệ Juve.

Nhưng chiến thắng, thay đổi và những tràng pháo tay trên sân Juventus sẽ mở đầu để Allegri chấm dứt hành trình rốt-đa ở đội bóng mới. 14 trận chính thức đầu, Juve vẫn là của Antonio Conte, và Allegri chỉ dám chạm vào khối di sản đã giành 3 Scudetto liên tiếp rất rụt rè. Ông làm không tệ: Juve thắng 10, hòa 1 và thua 3, chỉ kém thành tích của Giovanni Trapattoni và Fabio Capello sau 14 trận đầu mùa ra mắt. Nhưng để đội bóng bứt phá, chỉ xê dịch khối di sản như một con ma-nơ-canh là không ổn. Allegri phải dùng búa, đục, mọi dụng cụ để có thể đẽo khắc nên sản phẩm của mình. Đấy mới là việc Juve muốn ông làm và cần ông thực hiện, như trước Olympiakos, lần đầu tiên Allegri đã “động tay”.

Bước ra từ bóng tối

Max có nhiều lý do để thận trọng. AC Milan dạy ông bài học về sự biết điều, nơi những lời nói thẳng và tính khí cực đoan biến Allegri thành HLV gây tranh cãi bậc nhất Italy. Silvio Berslusconi thẳng thừng: “Ông ta chả biết gì về bóng đá”. Lên đỉnh cao trở lại với Juventus, Andrea Pirlo quay lại chỉ trích Allegri: “Lý do đẩy tôi khỏi Milan? Massimilliano Allegri muốn dùng Ambrosini và Van Bommel ở vị trí của tôi”. Pirlo tự gọi mình là con cá đang bơi dưới biển sâu, bị Allegri lôi lên mặt nước, trong tự truyện.

Đó là HLV của rất nhiều ý tưởng táo bạo, đầy ảnh hưởng và thực dụng mà Calcio đã tìm ra. Không gã HLV vô danh nào dám đẩy cả những ngôi sao được Berlusconi cưng chiều nhất mực như Ronaldinho hay Pirlo, ra đường ngay ở/sau mùa giải đầu tiên. Allegri biến tiền vệ vụng về như gỗ, Kevin Boateng, thành hộ công: Máu phiêu lưu và nổi loạn chảy rần rật trong huyết mạch của người đàn ông này, người đã mạo hiểm trao sự sống Milan vào tay những El Shaarawy, De Sciglio trẻ trung. Thiếu ông, hãy xem họ đi đến bước đường nào?

Các thông tin mới cho biết Max Allegri sẽ cho Llorente đá cặp với Morata trên hàng công Juve, và đẩy Tevez lùi xuống chơi như hộ công trong hệ thống 3-4-3 hoặc 4-3-1-2. Đấy, xem ra là tuyên ngôn để một người đàn ông can đảm chuẩn bị bước ra từ bóng tối. Xin giới thiệu, Massimilliano Allegri, bây giờ mới là màn trình diễn đích thực của ông!

2: Allegri là HLV khởi đầu thành công thứ ba trong lịch sử Juventus. Sau 14 trận chính thức đầu tiên, Max thắng 10, hòa 1, thua 3. Thành tích của Trapattoni mùa 1976-77 là thắng 10, hòa 2, thua 2. Của Fabio Capello mùa 2004-05: thắng 12, hòa 2, thua 0.

1: 2014-15 là khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của Max Allegri. Mùa 2010-11, Allegri giành Scudetto với Milan, nhưng cũng chỉ thắng 7, hòa 4, thua 3 trận sau 14 vòng đầu. Mùa tiếp theo: Thắng 8, hòa 4, thua 2. Mùa 2013-14, Allegri thậm chí chỉ thắng 5/14 trận đầu.

4: Parma là nạn nhân yêu thích nhất của Pirlo. Anh đã ghi 8 bàn hạ đội này, nhiều nhất trong số các đối thủ ở Serie A.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Ogbonna - Pogba, Pirlo, Marchisio - Pereyra, Tevez, Llorente.

Parma: Mirante - Felipe, Lucarelli, Costa - Rispoli, Acquah, Lodi, Mauri, De Ceglie - Cassano, Belfodil.

Dự đoán: 3-0


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm