James McAvoy - ngôi sao khiêm tốn nhất Hollywood

28/02/2011 07:46 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Khi được hỏi những phẩm chất nào hiện ra trước nhất khi nghĩ đến nam diễn viên James McAvoy, một người phụ nữ đã trả lời ngay lập tức: “Sinh lực và vẻ tự mãn đầy nam tính”. Và khi đưa câu trả lời này đến với McAvoy, anh đã hỏi lại với vẻ đầy ngạc nhiên: “Sinh lực sao? Thật tốt khi biết điều đó. Người phụ đó có thể thấy được sao? Thực ra vẻ tự mãn đó là do tôi tạo ra một cách có chủ đích để sử dụng cho một vài nhân vật mà tôi đóng. Dù sao cũng thật vui khi nghe nói vậy”.

Tuy nhiên ở vai diễn mới nhất, McAvoy không có nhiều cơ hội thể hiện sinh lực hay vẻ tự mãn của mình. Anh lồng tiếng cho một chú người lùn đội mũ nhọn hay dùng để trang trí vườn nhà trong bộ phim hoạt hình Gnomeo và Juliet. Đây hiển nhiên chẳng phải là vai diễn nhiều thách thức cho sự nghiệp của McAvoy, thế nhưng nó lại là một công cụ giết thời gian của anh, bởi anh đã phải theo đuổi nó suốt hơn 3 năm trời.


Nam diễn viên James McAvoy (Ảnh: Dan Burn-Forti)

Anh tiết lộ: “Thật lạ thường. Cứ sau 3 đến 4 tháng tôi mới lại xuất hiện để làm bộ phim đó, mỗi lần xuất hiện chỉ kéo dài có nửa ngày, trong khoảng thời gian đó tôi cố gắng làm nhiều cảnh phim và đóng góp nhiều ý kiến nhất có thể. Rồi tôi lại đi và 3 đến 4 tháng sau lại quay lại”.

Đôi khi anh làm việc cùng nữ diễn viên Emily Blunt, người lồng tiếng cho nhân vật Juliet, thế nhưng anh chủ yếu làm việc một mình trong phòng thu. Có lẽ chính vì thế anh gần như chẳng có thông tin gì bên ngoài công việc của mình. Khi được giới thiệu ca khúc chủ đề của bộ phim được thể hiện bởi Sir Elton John và Lady Gaga, anh đã không thể giấu được vẻ kinh ngạc: “Vậy sao? Thật không? Tôi thậm chí còn không biết Dolly Parton và Ozzy Osbourne cũng tham gia cho đến tận lúc xem phim”.

McAvoy giờ đã 31 tuổi. Anh đã xây dựng cho mình một gia đình riêng, đã có trong tay kha khá vai diễn. Nhưng móng tay anh  nham nhở như  được cắt bằng hàm răng, còn răng dù không bị ố vàng hay khấp khểnh, nhưng cũng không hề tỏa ra thứ ánh sáng ngọc trai của Hollywood mỗi lần mở miệng.

Mặc dù hết sức thân thiện và thoải mái, thế nhưng người đối diện anh vẫn có thể cảm nhận được ở đâu đó phía sau cặp mắt xanh của anh một vùng cách ly mà chỉ có ít người, dĩ nhiên là không phải phóng viên, có thể khám phá được. Anh là mẫu người khiêm tốn, chính vì thế một cuộc phỏng vấn để anh nói về bản thân mình rõ ràng là điều không làm anh hứng thú.

Khi anh đến cuộc phỏng vấn, người đại diện của anh luôn túc trực xung quanh với tinh thần bảo vệ thân chủ cao độ, đến mức anh phải khẳng định mình có thể tự lo liệu được. Có vẻ như anh không cần phải nỗ lực nhiều để tránh được sự chú ý của người hâm mộ. Thực tế là khi anh bước vào khách sạn Soho, nơi diễn ra cuộc phỏng vấn, vẫn chẳng hề có ai chịu rời mắt ra khỏi đĩa bánh ngọt và những chiếc điện thoại BlackBerry của họ.

Anh nói bằng một thứ giọng thoảng chất Scotland: “Tôi nghĩ sự dễ nhận diện của mình giống như một cơn triều đang rút. Tôi không có phong cách nổi bật của một người nổi tiếng. Tôi không dự những bữa tiệc của giới showbiz hay sự kiện thảm đỏ, chỉ trừ những lúc phim của tôi được phát hành. Tôi không hiện hữu lắm trong khoảng 1 năm qua vậy nên tôi gần như chẳng bị ai chặn lại ngoài đường”.

Cuộc đời của McAvoy có thể không buồn bã, thế nhưng nó cũng chẳng dễ dàng gì – ít nhất là trong giai đoạn đầu. Sau khi bố mẹ McAvoy chia tay, anh và cô em gái đã phải về sống ở nhà ông bà ngoại tại Drumchapel, một vùng ngoại ô nghèo khó của thành phố Glasgow. Khi đó Drumchapel đầy rẫy những người thất nghiệp, kéo theo đó là rất nhiều tội phạm và bạo lực. Thế nhưng McAvoy cho biết anh chưa hề bị ăn đòn vì rất giỏi… cúi đầu.

Anh nói: “Ông bà tôi rất nghiêm khắc với tôi, cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi biết điều đó nghe như thể mọi thứ khó khăn và bất ổn đối với tôi, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Tôi đã rất hạnh phúc khi đó, cho dù tôi không hề bước ra khỏi cửa cho đến tận khi 16 tuổi”.

Vào thời kỳ đó, ước muốn cháy bỏng của anh không phải công việc anh hiện đang làm và nhờ nó mà nổi tiếng, anh kể lại: “Hồi đó tôi muốn làm bác sỹ hoặc phi công. Tôi nghĩ bất cứ ai sống trong một môi trường khó khăn như vậy cũng đều dễ bị thực tế dập tắt mọi ước mơ. Thế nhưng đối với tôi điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Đúng là tôi sống thực tế hơn khi tôi có ý định rời trường học, thế nhưng tôi không bao giờ có cảm giác về một tấm trần thủy tinh mà tôi chẳng bao giờ phá vỡ được”.

Khi đó anh là một cậu bé thông minh, nhưng không hề tự mãn, anh nói: “Dĩ nhiên là tôi không như vậy một chút nào cho đến khi tôi 14 tuổi. Thậm chí tôi còn nhút nhát. Và rồi tôi gặp được hai người giáo viên đặc biệt, những người đã thực sự gây cảm hứng cho tôi. Nhờ họ tôi đã thành lập một ban nhạc nhà trường cùng với vài người bạn học. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình có trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo mạnh mẽ, và tôi không cần cố trở nên giống như bao người khác nữa. Tôi bắt đầu ăn mặc khác đi và chơi với những người mà trước đây tôi không dám quan hệ”.

Khi McAvoy 16 tuổi, diễn viên David Hayman đến trường anh để nói chuyện về nghề diễn. Đa phần học sinh đều chẳng mấy quan tâm đến những gì Hayman nói, thế nhưng McAvoy lại nuốt lấy từng lời. Cuối buổi nói chuyện, anh đã giơ tay và hỏi liệu mình có cơ hội nào để tham gia một bộ phim hay không. Sáu tháng sau, Hayman đã trao cho anh một vai nhỏ trong bộ phim ông đang thực hiện.

Anh kể lại: “Tôi chẳng hề có nỗ lực hay mong muốn trở thành diễn viên bởi chẳng có ai mà tôi biết từng làm nghề đó. Tôi chỉ đơn giản là bắt đầu và rồi việc này dẫn đến việc khác. Tôi nhận thấy nghề diễn cũng khá thú vị, thế nhưng cũng còn phải lâu sau đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc để coi đó là sự nghiệp”.

Có vẻ như nỗ lực ẩn mình suốt vài năm qua của McAvoy sẽ trở nên công cốc bởi năm nay anh sẽ có một mùa hè bận rộn. Bộ phim The Consipirator, trong đó anh thủ vai người luật sư bảo vệ cho bị cáo nữ duy nhất trong phiên tòa xét xử vụ ám sát tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, sẽ ra mắt vào tháng Tư tới. Thế nhưng được mong đợi hơn cả có lẽ là tập phim "bom tấn" mới nhất về những người đột biến gen, X-Men: First Class, trong đó anh đóng vai Giáo sư Xavier thời trẻ.

Trần Việt (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm