Napoli - Bayern Munich 3-2: Ai bảo Napoli không mạnh mẽ?

22/07/2012 14:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ngược dòng hạ Bayern Munich 3-2 trong trận giao hữu thứ hai của đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, Napoli cho thấy rằng họ vẫn rất mạnh mẽ dù đã chia tay Lavezzi và vẫn còn nguyên niềm tin vào tương lai.

Buổi chiều hạnh phúc tại Arco dành cho các chàng trai của Mazzarri mở đầu bằng đôi chút bỡ ngỡ bởi đối thủ của họ là Bayern Munich, á quân UEFA Champions League và Bundesliga mùa trước. Khi trước mặt là một đội bóng lớn với những cầu thủ hàng đầu, Napoli đánh mất sự tự tin ở những phút đầu trận. Họ thua rất sớm (ngay phút 16) từ cú đá của Alaba, nhưng rồi đã gỡ hòa từ cú “cắt kéo” tuyệt vời của Cannavaro, vượt lên dẫn 2-1 nhờ Pandev rồi cuối cùng, thắng sát nút 3-2 sau cú đá không thể cản phá của ngôi sao trẻ Insigne.



Pha ghi bàn đẹp mắt của trung vệ đội trưởng Cannavaro

Dù chỉ là một trận giao hữu, chiến thắng của Napoli vẫn đã lột tả phần nào tiềm năng của đội bóng này. Hàng thủ đầy kinh nghiệm phong tỏa rất tốt các pha lên bóng của “hùm xám”, trong khi tuyến trên vẫn giữ được đặc sản là những đường lên bóng nhanh đến chóng mặt. Dossena và Britos, hai cầu thủ vốn không được sử dụng nhiều mùa trước, đã thể hiện rất tốt trận này. Trong khi Dossena làm câm lặng Robben, thì Britos đã tận dụng tốt ưu thế hình thể để khắc chế tân binh Madzukic của "Hùm xám". Một ngày miễn chê của hàng thủ đội “chủ nhà” còn được tô điểm bằng cú “cắt kéo” như một vận động viên cầu mây của đội trưởng Paolo Cannavaro, hạ gục Starke. Hiệp hai, một hậu vệ chơi dâng cao nữa của Napoli là Zuniga cũng tỏa sáng với một pha đi bóng dũng mãnh, cày nát biên trái của Bayern trước khi căng ngang chuẩn mực để Pandev đệm bóng thành công.

Cho dù “gã khổng lồ” xứ Bavaria vẫn kịp “thức tỉnh” với bàn san bằng cách biệt ở phút 74 sau cú đá phạt của Shaqiri,  nhưng cuối cùng, người hùng Insigne đã đâm thành công nhát kiếm quyết định hạ gục “Hùm xám”, bằng cú đá làm bất động Starke ở phút 82.

Sau trận, HLV Mazzarri tỏ ra rất bình thản, khen ngợi các học trò và nói ngắn gọn: “Tôi hài lòng”, nhưng có thể thấy rằng, trận thắng đáng khích lệ này đã đem tới niềm tin rất lớn cho Napoli. Đội bóng vốn dựa rất nhiều vào sức mạnh tinh thần và cảm hứng này vừa mất Lavezzi vào tay PSG, giờ đang vật vã giữ Cavani và Hamsik trước sự chèo kéo của các ông lớn châu Âu cho thấy rằng, họ có đủ tiềm năng để tiếp tục thành công.

Trong khi sự tỏa sáng của “tân binh” trẻ Insigne, kinh nghiệm của Pandev và sự hòa nhập tốt hơn của Vargas mang đến một lời đảm bảo về hiệu suất trên hàng công, thì phong độ ổn định mà các lão tướng ở hàng phòng ngự đã thể hiện cũng giúp người hâm mộ Napoli phần nào có thể yên tâm. Nói thế không có nghĩa là Napoli đã quá ổn và không cần bất cứ một sự bổ sung nào khác, mà nó chỉ khẳng định một điều: khi bộ khung làm nên một mùa giải 2011-12 giàu cảm xúc mùa trước được giữ lại (dù không hoàn toàn), Napoli hoàn toàn vẫn có thể trở thành một đội bóng đáng xem thời gian tới, nếu mua bán hợp lý. Họ đã có những sự bổ sung vừa vặn cho hàng tiền vệ và hậu vệ (Behrami và Gamberini), nay cần tiếp tục duy trì lối chơi đã làm nên thành công mùa trước.

Ngoài ra, giữ chân Mazzarri mới thực sự là bản hợp đồng bom tấn của Napoli, bởi chính ông chứ không phải ai khác là kiến trúc sư cho thành công ở đây thời gian qua. Khi 3-5-2 đã được vận hành rất ổn định trong một quá trình đủ dài, hãy tin rằng Mazzarri sẽ biết cách để cỗ máy Napoli vận hành trơn tru, dù đội ngũ trong tay ông sẽ có nhiều thay đổi.

Đỗ Hiếu

Hamsik muốn ra đi?

Người đại diện của Marek Hamsik, "siêu cò" Mino Raiola, đã nói trước báo giới rằng sẽ gặp giám đốc thể thao Napoli, Riccardo Bigon để bàn về tương lai của thân chủ mình trong hôm nay hoặc ngày mai. Cách đây ít tuần, Raiola đã lên tiếng kêu gọi Hamsik nên rời Napoli trong mùa hè năm nay. “Marek là một cầu thủ lớn. Và nếu bạn là một cầu thủ lớn, bạn phải kiếm tìm một môi trường thích hợp để chứng minh giá trị bản thân. Chủ tịch Napoli, De Laurentiis không đồng ý để cậu ấy ra đi, nhưng tôi không đồng ý với ông ta. Ông ta không thể vắt kiệt sức cậu ấy đến giọt cuối cùng. Hãy nhìn Messi ở Barcelona, Micheal Schumacher ở Ferrari, đó là lý do tôi khuyên cậu ấy nên ra đi”. Theo báo chí Italia, phía Napoli sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để điều chỉnh một số điều khoản trong bản hợp đồng đã kí có thời hạn tới tận tháng 6 năm 2014, nhưng với tiềm lực tài chính có hạn, cũng rất khó cho Napoli nếu thực sự bản thân Hamsik đã có mong muốn ra đi. Trong một diễn biến khác, chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis khẳng định đã có cuộc nói chuyện điện thoại với ngoại trưởng thành phố Naples bàn về việc xây dựng sân vận động mới cho đội bóng. Có hai giải pháp được đưa ra: hoặc là xây mới hoàn toàn một sân vận động ở ngoại ô thành phố Naples, hoặc là cải tạo sân San Paolo hiện có. Sân nhà của Napoli, San Paolo có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ, được xây dựng cách đây đã hơn 50 năm và cũng đã trải qua một lần cải tạo vào năm 1989.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm