Tác giả Mèo Mốc và sức bật từ một năm rất đặc biệt

08/02/2022 19:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công của Ly và Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết! vào đầu năm 2021 với giải “Khát vọng Dế Mèn”, tác giả Mèo Mốc (Đặng Quang Dũng) đã gửi đến bạn đọc yêu thích truyện tranh thêm 3 đầu sách: Tây du hí (tập 6) và Mèo Mốc Black Book (tập 1 và tập 2).

Truyện tranh Mèo Mốc - từ một hiện tượng đến một phong cách

Truyện tranh Mèo Mốc - từ một hiện tượng đến một phong cách

Theo đánh giá của Giải Dế Mèn: “Truyện tranh "Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết!" ghi nhận một bước tiến mới của chàng trai 9X Mèo Mốc (Đặng Quang Dũng) trong hành trình 8 năm bước vào con đường xuất bản sách giấy với hơn chục đầu sách hầu hết đều thuộc dạng best-seller..."

Cả 3 đầu sách mới của Mèo Mốc đều đem đến nhiều trải nghiệm đọc mới mẻ và khiến độc giả có thêm hy vọng vào một năm 2022 đầy sáng tạo của chàng họa sĩ này.

Gặp gỡ Thiên Bồng Nguyên Soái “lương thiện”

Với những độc giả yêu thích Mèo Mốc và ủng hộ truyện tranh dài kỳ, Tây du hí chắc hẳn không phải một cái tên xa lạ. Bắt đầu từ những ô truyện 4 khung được lấy cảm hứng từ hành trình đi lấy kinh của thầy trò Đường Tăng trong danh tác Tây du ký của Ngô Thừa Ân, Mèo Mốc đã sáng tạo nên Tây du hí. Việc kết hợp cốt truyện đi thỉnh kinh với các vấn đề đạo đức và tâm lý xã hội được thể hiện qua góc nhìn của một chàng trai trẻ hiện đại, khiến bộ truyện tranh hài hước mà vẫn không kém phần sâu sắc.

Chú thích ảnh
Mèo Mốc là tác giả truyện tranh được trông chờ trong năm 2022

Cuối tập 5, thầy trò Đường Tăng - Tôn Ngộ Không đã giáp mặt “yêu quái” Thiên Bồng Nguyên Soái. Theo nguyên tác, Thiên Bồng Nguyên Soái vốn là tướng trên trời, vì đắc tội với Hằng Nga mà bị đày xuống hạ giới. Tuy nhiên, trong Tây du hí, câu chuyện quá khứ của nhân vật này lại ẩn chứa nhiều bí ẩn cần làm rõ. Liệu “lão Trư” có thật sự là kẻ tội đồ? Vì lẽ gì mà Thiên Bồng Nguyên Soái khi bị đày xuống trần lại lâm vào “bước đường cùng” là trở thành yêu quái? Các nhân vật sẽ đối đầu với nhau như thế nào, kết quả ra sao?... Tất cả những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ ở cuối tập 5 đều được Mèo Mốc lần lượt giải đáp trong tập 6: Ngôi làng nơi thần linh ra đời của Tây du hí.

Không chỉ đưa ra một cốt truyện mới về Thiên Bồng Nguyên Soái - Trư Bát Giới, ở tập 6, Mèo Mốc cũng tập trung khai thác những nét tâm lý đa dạng của nhân vật này. Đó là nỗi bàng hoàng, sợ hãi khi bị oan; là sự tự ti cố hữu, nhụt chí khi không được ai tin tưởng; là khát khao giữ vững “thiên lương” dù luôn bị đối xử như yêu quái; là cảm giác bình yên, hạnh phúc khi bảo vệ được những người mình yêu thương…

Trong cách xây dựng của Mèo Mốc, Thiên Bồng Nguyên Soái với đầy đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau đã đi ra khỏi nguyên mẫu Trư Bát Giới của Ngô Thừa Ân, khiến người đọc thêm hiểu, thêm yêu, và thêm tò mò về chặng đường tiếp theo của nhân vật.

Có thể nói, việc tập trung khai thác tâm lý nhân vật đã thổi một luồng gió mới vào Tây du hí, giúp câu chuyện hấp dẫn và có chiều sâu hơn. Dù vậy, việc vừa phát triển tâm lý nhân vật, vừa cố gắng phác họa các trận đánh gay cấn khiến cho câu chuyện của nhân vật chưa kịp đẩy cảm xúc của người đọc đến tận cùng đã buộc phải chuyển sang cảnh chiến đấu khác. Đây có lẽ chính là thử thách mới trong sáng tác mà tác giả Mèo Mốc cần đối mặt và vượt qua.

Chú thích ảnh
“Tây du hí 6” của Mèo Mốc

Dạo chơi cùng Mèo Mốc “đen trắng”

Nếu Tây du hí mang phong vị của những cuộc phiêu lưu kỳ thú và bài học nhân sinh sâu sắc, thì Mèo Mốc Black Book lại đưa người đọc trở về với những câu chuyện mộc mạc, đời thường của chính Mèo Mốc và các bạn (biệt danh: Dê, Chó, Nhạt, Sida…).

Trên thực tế, Mèo Mốc Black Book là ấn bản “sách đen trắng” của những tập Mèo Mốc đã xuất bản trước đó. Thay vì in màu, lần này, các câu chuyện quen thuộc trở lại với diện mạo đen trắng. Lý giải cho diện mạo vừa lạ vừa quen này, tác giả Mèo Mốc chia sẻ: “Việc ra mắt phiên bản Mèo Mốc Black Book cũng nhằm hướng tới các bạn độc giả muốn mua sách màu nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép. Mèo Mốc Black Book in trên giấy Bãi Bằng, bìa gập, bảo đảm tính thẩm mỹ mà vẫn cho ra một tập sách Mèo Mốc với giá phải chăng để các bạn dễ mua hơn”.

Dạo qua từng trang Black Book, độc giả sẽ cùng Mèo Mốc trải nghiệm những giây phút thường nhật dẫu quen thuộc song vào trang truyện lại trở nên lý thú vô cùng. Nét hài hước duyên dáng của Mèo Mốc đến từ việc anh biết chọn lựa ra những câu chuyện tự nhiên nhất, thân quen nhất, và chính những điều tự nhiên dễ mến ấy đã đem lại tiếng cười vô tư cho người đọc. Tiếng cười không đến từ kết thúc của cao trào kịch tính, cũng không đến từ những “lệch pha” của đời sống hay sự phóng đại quá trớn của vài ba hành động, mà nằm trong từng khoảnh khắc chân thực của đời thường được phác họa lại qua nét vẽ tối giản của Mèo Mốc.

Trong Mèo Mốc Black Book tập 2, tiếng cười phát ra khi Mèo Mốc kể lại chuyện thời đi học: Các giáo viên luôn luôn than trách về chất lượng học sinh trong lớp, sự khác biệt trong ứng xử của bạn bè khi mới quen và đã chơi thân… Đó là tình huống mà bất cứ ai trong đời học sinh cũng từng trải qua ít nhất 1 lần. Và vì thế, đối với người trưởng thành, đôi khi đọc Mèo Mốc thực chất chính là đọc lại, xem lại, ôn lại một phần ký ức mà mỗi người từng có. Còn đối với các bạn học sinh, đó lại là sự thấu hiểu hoàn cảnh, để rồi đi từ thấu hiểu đến yêu thương từng mẩu truyện nhiều hơn.

Chú thích ảnh
2 tập đầu của “Mèo Mốc Black Book”

Tập 2 cũng chia sẻ những câu chuyện giữa Mèo Mốc với gia đình, và cả những chuyện “tào lao bí đao” như chuyện chờ đợi đồ ăn khi liên hoan cuối năm, chuyện dừng đèn đỏ khi chỉ còn vài giây, hay cuộc trò chuyện đầy bất ngờ và chan chứa yêu thương khi người ông muốn cháu biết rằng ông đã đọc những sáng tác của cháu…

Bên cạnh những mẩu truyện được thể hiện đơn sắc, Mèo Mốc Black Book mới mẻ hơn với chuyên mục “Radio Mèo Mốc” nằm ở cuối mỗi tập truyện. Đây là nơi tác giả Mèo Mốc và các bạn độc giả có thể giao lưu với nhau. Những món quà các bạn tặng sẽ xuất hiện trong chuyên mục này, đồng thời, chuyên mục cũng bật mí những bí mật diễn ra trong suốt quá trình sáng tác truyện tranh của Mèo Mốc. Đặc biệt, ở tập 2, tác giả Mèo Mốc đã chia sẻ cụ thể quá trình 6 bước vẽ truyện tranh trên máy tính của mình với các công cụ quen thuộc như Photoshop và Wacom; những món quà như tranh vẽ, đèn vỏ trứng, câu đố bằng tranh hay fanficvề Mèo Mốc cũng được dành một vị trí trang trọng ở chuyên mục này.

Đối với các tác phẩm truyện tranh nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… việc tác giả giao lưu cùng độc giả trong một chuyên mục riêng tương đối quen thuộc, song đây lại là một hiện tượng mới mẻ ở thị trường truyện tranh Việt Nam. Những chia sẻ của Mèo Mốc không chỉ kết nối tình cảm yêu thích với độc giả, mà còn chứa đựng nhiều thông tin liên quan đến quá trình sáng tác truyện tranh, là tư liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho người hâm mộ, mà còn cho những bạn trẻ yêu thích và muốn tìm hiểu về ngành nghề mới mẻ này.

Tính riêng trong năm 2021, tác giả Mèo Mốc đã ra mắt 3 đầu sách (Tây du hí tập 6, Mèo Mốc Black Book tập 1, 2). Dù là sáng tác nội dung mới hay sáng tạo mới dựa trên những nội dung đã có, Mèo Mốc cũng đã có những cố gắng và thành quả nhất định trong con đường sáng tác truyện tranh của mình. Hành trình của người sáng tác và sáng tạo, xét đến cùng, là hành trình liên tục đặt ra và vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, mỗi thử thách lại mở ra vô vàn con đường khác nhau với vô vàn thể nghiệm cá biệt, mà tác giả là người kiên trì thể nghiệm đến cùng để theo đuổi câu chuyện mà bản thân muốn thể hiện. Hành trình sáng tác, vì thế mà vừa đầy thách thức, lại vừa kích thích vô cùng.

Và với những trải nghiệm đọc sáng tác của Mèo Mốc trong năm qua, độc giả của năm 2022 đang chờ đón những tập truyện tiếp theo, bên cạnh sự đổi mới về màu sắc, sự tỉ mỉ trong từng khung tranh và cốt truyện đan cài chi tiết hấp dẫn li kỳ là những trang truyện thỏa mãn cảm xúc nội tâm hơn nữa…

Vài nét về Mèo Mốc

Mèo Mốc tên thật là Đặng Quang Dũng (1992), từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và tốt nghiệp Lasalle College of the Arts chuyên ngành thiết kế đồ họa. Anh là tác giả của nhiều tập truyện tranh thiếu nhi như series Mèo Mốc, series Tây du hí, Nào ta cùng ăn, Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết!

Mèo Mốc cũng từng nhận giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 2 - 2021 do Thể thao & Văn hóa tổ chức.

Nguyễn Hoàng Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm