Sững sờ trước bộ ảnh 'tâm hồn thành phố' tuyệt đẹp

17/06/2014 16:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Đường chân trời là dấu vân tay, là ADN của mỗi thành phố. Nó vừa phản ánh vừa tác động đến diện mạo văn hóa, lối sống và chất lượng cuộc sống” – nhà nhiếp ảnh người Đức Christopher Hauser đã nói như thế về bộ ảnh của mình.

Trang I Like This Planet gọi bộ ảnh mang tên SKY.LINES (Đường chân trời) của Hauser, đang trưng bày tại London, là “những bức ảnh đẹp nổi bật thể hiện tâm hồn của mỗi thành phố”.

Hauser đã chọn các thành phố nổi tiếng như Hong Kong, Singapore, Tokyo, New York, Sydney… và cố nắm bắt “tính cách” của những thành phố đó. Anh chụp đường chân trời của mỗi nơi, trong ánh đèn đô thị, từ những khoảng cách và điểm nhìn khác nhau. Nhà nhiếp ảnh đặc biệt yêu thích các đô thị châu Á.

Với máy ảnh có độ phân giải 200 triệu pixel, Hauser cung cấp cho người xem những bức ảnh rất sinh động, chi tiết và sắc nét. Hauser không chỉ muốn bộ ảnh của mình được xem như tài liệu khoa học, mà còn phải được đón nhận như tác phẩm nghệ thuật đích thực.

“Đường chân trời là độc nhất vô nhị, là dấu vân tay và ADN của một thành phố” – tờ Independent dẫn lời nhà nhiếp ảnh - “Cuộc sống đô thị khởi đầu mỗi ngày và khép lại mỗi đêm dưới ánh mắt quan sát của các tòa nhà chọc trời và những công trình kiến trúc khổng lồ”.

“Đường chân trời phản ánh và tác động đến diện mạo văn hóa, lối sống và chất lượng cuộc sống của người dân mỗi nơi”.

Sinh năm 1986, nhà nhiếp ảnh người Đức khám phá nhiếp ảnh từ năm 6 tuổi.

Anh được gợi cảm hứng từ kiến trúc, ngành nghệ thuật có khả năng phản chiếu “những nhịp đập của văn hóa”.

Lớn lên ở cả thủ đô Munich của Đức lẫn miền quê nước Áo, Hauser cũng say mê sự tương phản. Anh thích cả “văn minh đô thị lẫn vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dại”.

Triển lãm SKY.LINES mở cửa từ 29/5 đến 3/7 tại phòng tranh Gallery@LR ở London, Anh.


Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm