Suga bất ngờ tiết lộ gia nhập BTS khi vẫn còn nợ nần

04/07/2023 10:35 GMT+7 | Kbiz

Video có tiêu đề SUCHWITA EP.13 SUGA with Jo Se Ho đã được tải lên kênh YouTube "BANGTANTV", trong đó Suga của BTS đã chuyện trò cùng danh hài Jo Se Ho.

Và Suga của BTS đã kể về khoảnh khắc đau khổ sau khi ra mắt cùng diễn viên hài Jo Se Ho.

Suga: 'Mọi người bắt đầu ghi nhận BTS vào năm 2015, nhưng tôi vẫn còn nợ nần' - Ảnh 1.

Suga BTS trong chương trình "Hôm 3/7, một video có tiêu đề SUCHWITA" hôm 3/7

Suga nói: "Khi tôi là thành viên của nhóm, tôi không muốn ở trung tâm trong một thời gian dài.

Jungkook, V (Taehyung), Jin (Seokjin), Jimin, RM (Namjoon) và J-Hope (Hobi) biểu diễn giỏi hơn tôi rất nhiều.

Tôi vẫn nghĩ họ giỏi hơn tôi trên sân khấu. Tôi dễ dàng điều chỉnh bản thân theo họ hơn.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi quan sát từ phía sau. Không phải ai cũng có thể đến trước.

Điều quan trọng là tôi yêu thích công việc mình làm đến mức nào và liệu mọi người có nhận ra điều đó hay không.

BTS

Tôi biết họ giỏi hơn nên tôi muốn họ có nhiều cơ hội hơn. Không phải ai cũng có thể ở vị trí của Yoo Jae Suk. Không phải ai sinh ra cũng có thể trở thành thiên tài như Jungkook".

"Tôi bắt đầu làm việc từ năm 17 tuổi. Tôi ra mắt năm 21 tuổi và tôi 23 tuổi khi mọi người bắt đầu nhận ra BTS.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi là khi tôi 23 tuổi. Mọi người bắt đầu nhận ra tôi và tôi cảm thấy rằng mình nên kiếm tiền tương xứng với điều đó.

Tôi vẫn trong nợ nần. Nhưng với gia đình, tôi luôn nói rằng mình ổn và tôi muốn cho họ thấy rằng tôi đang làm rất tốt" - Suga thú nhận.

Suga: 'Mọi người bắt đầu ghi nhận BTS vào năm 2015, nhưng tôi vẫn còn nợ nần' - Ảnh 3.

Suga chia sẻ thêm: Tôi nghĩ sau khi đại dịch bùng phát và mọi thứ trở nên khó khăn vì tất cả các buổi hòa nhạc của chúng tôi đều bị hủy bỏ, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bố mẹ mình.

Tôi muốn đi biểu diễn và mọi người đang đợi tôi, nhưng chúng tôi không thể đi đâu cả, vì vậy tôi đã khóc.

Suga chia sẻ rằng anh đã chuyển ra ngoài năm 18 tuổi nhưng vẫn ngủ giữa bố mẹ và chia sẻ cảm xúc của mình khi trưởng thành.

"Tôi đã khóc hết nước mắt vì cảm thấy đau khổ" – Suga chia sẻ.

Khi Suga bày tỏ cảm xúc của mình, Jo Se Ho đã giải thích một cách đúng đắn rằng nhiều ARMY sẽ bị sốc khi biết rằng anh từ trải qua những thời điểm như vậy, vì thần tượng có một hình ảnh nhất định.

Mặc dù Suga cảm thấy có lỗi khi có những suy nghĩ đó nhưng nam diễn viên hài đã trấn an cảm xúc của anh một cách hoàn hảo.

Rõ ràng, Suga không ngại mở lòng với những người thân thiết nhất với anh, bao gồm cả ARMY.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm