TRANH CÃI: Barca bị loại vì bị từ chối quả penalty đầy oan ức

14/04/2016 08:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Rio Ferdinand cho rằng Atletico Madrid đã may mắn khi không bị thổi phạt quả penalty trong trận thắng kịch tính trước Barcelona ở lượt về vòng Tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay.

 

Khi tỉ số đang là 2-0 cho thầy trò Simeone, trận đấu đang đi về những phút cuối, đội trưởng đội chủ nhà Gabi đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm - pha quay chậm đã cho thấy rõ điều này, nhưng trọng tài chính người Italy Nicola Rizzoli lại chỉ cho Barca hưởng quả đá phạt trực tiếp.


Pha bóng chơi bóng bằng tay rõ ràng của Gabi

 

Các cầu thủ đội khách tỏ ra không hài lòng và đã vây kín vị trọng tài chính nhằm gây áp lực bởi nó có thể đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ. Nhưng ông Rizzoli vẫn nhất quyết với không thay đổi quyết định của mình.

Với Rio Ferdinand, đó là một quyết định sai lầm của “Vua áo đen”. “100% đó là quả penalty, nó diễn ra trong vòng cấm”, cựu hậu vệ Man United chia sẻ trên BT Sport.

“Bạn có thể thấy phản ứng của Gabi khi bóng chạm vào tay cậu ta. Với tôi, đó rõ ràng là một quả penalty. Cầu thủ Atletico chắc chắn sẽ phát điên khi vào phòng thay đồ chứng kiến lại tình huống”.

“Phản ứng của Gabi sẽ giống như: Ôi không, mình vừa làm gì thế này?. Pha quay chậm đã chỉ ra quá rõ. Cậu ta đưa tay ôm đầu giống như: Trời đất quỷ thần ơi”.

Với hậu vệ Jordi Alba của Barcelona, anh tỏ ra vô cùng bực tức sau khi trọng tài Rizzoli từ chối quả penalty cho đội nhà. “Tôi chắc chắn đó là một quả penalty, tôi nhìn thấy rõ nó trên sân”, anh nói. “Thật đáng tiếc nhưng chúng tôi vẫn phải tiến lên. Nhìn chung, trọng tài đã có một trận đấu tốt”.

“Đôi khi bạn được ưu ái nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận nỗi buồn. Atletico luôn là một đối thủ khó chơi trong nhiều năm qua, không chỉ riêng với chúng tôi”.

Nếu Barca được hưởng penalty, đá thành công, trận đấu nhiều khả năng bước vào hiệp phụ khi Barca thắng 2-1 ở lượt đi. Nhưng rốt cuộc, Atletico Madrid thắng 2-0 ở lượt về, thắng chung cuộc 3-2 và lọt vào Bán kết, cùng với các đội Bayern Munich, Real Madrid và Man City.

Mặc dù vậy, Ferdinand vẫn nghĩ rằng đội bóng của Simeone là những người xứng đáng hơn trong trận đấu trên sân Vicente Calderon.

“Tôi không nghĩ Barca thể hiện đủ để đi tiếp. Tôi cho rằng Atletico đã trình làng một hình mẫu về cách đánh bại Barcelona”, Ferdinand nói.

Đồng quan điểm với Ferdinand, Paul Scholes cũng cho rằng đội bóng thành Madrid xứng đáng đi tiếp.

“Bạn phải dành sự ngưỡng mộ cho Atletico vì cách họ phòng ngự. Họ phòng thủ tuyệt vời trong vòng cấm bằng những pha cản phá và tắc bóng. Đôi khi, thật khó chịu khi đối đầu với điều này. Đó là sự tổng hòa của sự tập trung và sẵn sàng lăn xả, tất cả đều rất xuất sắc”, Scholes nói.

Ngoài ra, cựu tiền vệ Man United còn tỏ ra lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực mà Barca có thể phải hứng chịu sau khi bị loại khỏi đấu trường Champions League.

“Liệu sự tự tin đã dần mất đi trong tập thể Barcelona? Có thể lắm chứ”, anh tỏ ra nghi ngại. “Chắc chắn sẽ rất khó khăn để họ đứng lên sau thất bại này. Thời điểm này của mùa giải, nếu trải qua thất bại thì sẽ có rất ít thời gian để vực dậy. Họ còn 4 đến 5 trận để cố gắng giành lấy danh hiệu tại La Liga. Tôi nghĩ họ vẫn có khả năng làm được nhưng sẽ không hề dễ dàng”.

Video clip trận đấu:


THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

ATLETICO: Oblak, Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis, Augusto (Savic 93'), Gabi, Saul, Koke, Griezmann (Correa 90'), Carrasco (Partey 74')

Bàn thắng: Griezmann 36', 88'

BARCELONA: Ter Stegen, Alves (Sergi Roberto 64'), Mascherano, Pique, Alba, Busquets, Rakitic (Arda Turan 64'), Iniesta, Neymar, Suarez, Messi

LỊCH BỐC THĂM VÒNG BÁN KẾT

18h30, ngày 15/4 (giờ Việt Nam) tại Nyon, Thụy Sĩ

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm