Sự việc - Ý kiến: Nỗi ám ảnh mang tên Gelora Bung Karno

13/03/2024 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hai từ "chảo lửa" có lẽ chưa tả hết nghĩa về sân bóng mang tên Gelora Bung Karno. SVĐ có sức chứa lớn bậc nhất Đông Nam Á và châu Á này còn hơn cả cái lò nung, trong các trận đấu của ĐTQG Indonesia.

Ngày 19/11/2011, đội tuyển U23 Việt Nam đón nhận thách thức lớn nhất đầu tiên trên hành trình đoạt HCV SEA Games môn bóng đá nam. Về lý mà nói, đội bóng của HLV Falko Goetz được đánh giá cao hơn chủ nhà, khi chúng ta dễ dàng giành ngôi đầu bảng B, với 4 trận thắng và chỉ để hòa 1 trận trước Myanmar.

Hai năm trước, ở kỳ SEA Games 25 tại Vientiane, Lào, U23 Việt Nam cũng đã đi một mạch đến trận chung kết, và bất ngờ thua Malaysia 0-1, với hình ảnh HLV Henrique Calisto bóp cổ thủ môn Tấn Trường vẫn còn ám ảnh đến tận hôm nay.

Có thể nói, bóng đá trẻ Indonesia chưa từng được xem là đối thủ xứng tầm với Việt Nam. Đội hình mà HLV Falko Goetz đem đến xứ vạn đảo, không chỉ đa mà còn tinh, với đội trưởng Phạm Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Dương Thanh Hào... 13 năm trôi qua, rất nhiều người trong số này, hiện vẫn còn chơi bóng đỉnh cao tại V-League, đó là một sự đảm bảo.

Nhưng điều gì đã xảy ra tại Bung Karno đêm 19/11 năm ấy?! Đội bóng của HLV Falko Goetz bất ngờ chơi dưới sức, bế tắc, trước khi để thua 2 bàn trong hiệp 2. Một mất 10 ngờ, đó đều là những bàn thua rất trời ơi đất hỡi.

Cũng tựa như SEA Games 2007 tại Korat, Thái Lan, việc HLV trưởng vẫn loay hoay xoay tua sử dụng 3 thủ môn cho đến trận cuối cùng cho thấy chiến thuật chuẩn bị không tốt. Năm 2007, sau khi thua Myanmar ở bán kết, HLV Alfred Riedl đã rời đại bản doanh của đội ngay trong đêm, kèm theo một khoản bồi thường hợp đồng kha khá. Kết quả, chúng ta thua thảm 0-5 trước Singapore ở trận tranh HCĐ.

Sự việc - Ý kiến: Nỗi ám ảnh mang tên Gelora Bung Karno - Ảnh 1.

Indonesia lúc này là một cái tên vô cùng ám ảnh với người hâm mộ Việt Nam, sau thất bại của đội tuyển trước đối thủ này ở Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Kịch bản gần như đã lặp lại trên đất Indonesia: Việt Nam cũng thua bán kết và cũng thảm bại tỷ số 1-4 trước Myanmar ở trận tranh HCĐ. Dĩ nhiên là HLV Falko Goetz phải mất chức. Cho đến trước khi HLV Philippe Troussier xuất hiện, ông Falko Goetz được cho là HLV có bản CV đẹp nhất trong lịch sử từng dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam. Nhưng, sự thành bại trong bóng đá đâu được quyết bởi bản lý lịch trích ngang?!

Trở lại với Gelora Bung Karno với sức chứa 80 ngàn chỗ ngồi, cảm giác như có động đất, luôn rung chuyển, bởi sự cuồng nhiệt và cả cuồng nộ của CĐV xứ Vạn đảo. Chơi bóng ở đó, bạn xác định là không thể nghe bất cứ thông tin nào từ BHL hay các đồng đội, bởi tiếng ồn quá lớn dội xuống từ 4 khán đài, trong cái pháo đài vòng tròn khép kín này. Không nghe được gì cả, chỉ có tiếng la hét, kèn trống và một biển người.

Hơn 10 năm trôi qua, cả bóng đá Việt Nam lẫn Indonesia đều đã thay da đổi thịt, song về cơ bản, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn là kỳ phùng địch thủ của chúng ta. Lần gần nhất gặp nhau tại vòng bảng Asian Cup 2023, Việt Nam đã thua Indonesia trong một thế trận có thể nói là lép vế. Xem ra, đây không phải thời cơ thích hợp để bóng đá Việt Nam đòi lại món nợ đã cho vay. HLV Troussier không có được đội hình mạnh nhất, vì nhiều lý do khác nhau.

Cầm hòa được Indonesia tại Gelora Bung Karno chuyến này, đã được xem là thành công. Và hẹn họ tại Mỹ Đình trận lượt về vậy. Nếu họa mà lại thất bại ở xứ Vạn đảo, chúng tôi lo cho HLV Troussier và cộng sự lắm lắm.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm