Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá

27/12/2023 07:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đám trẻ con lố nhố chừng đến 50 bạn, đều là người đồng bào Cơ Ho Chil (Cil), đứng khép nép ở cổng sân bóng cỏ nhân tạo, đối diện trường tiểu học xã Lát, với quả bóng đã mất hết phần da bên ngoài. Cả xã gần như chỉ có mỗi cái sân này, lưới cầu môn và lưới bao cũng đã rách rưới hết cả rồi. Chúng chờ đợi điều gì từ những người xa lạ, đến từ tận đẩu tận đâu?! Các em nhỏ muốn được chơi bóng. À, hôm nay U13 xã Lát sẽ đấu với U13 Đạ Sar, nên bọn trẻ háo hức lắm lắm.

"Gieo ước mơ bóng đá" là tên gọi của một dự án bóng đá vì cộng đồng nghiêm túc, được phôi thai và thành hình từ tháng 1/2020, với đối tượng chính là các trẻ em nghèo vùng cao. Cho đến nay, "Gieo ước mơ bóng đá" đã và đang thực hiện trên 7 tỉnh thành, từ cao nguyên đá Hà Giang, đến Đăk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Huế và Quảng Ngãi...

Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá - Ảnh 2.

"Chúng ta đều muốn con em mình được sống, học tập và trưởng thành trong "vùng an toàn" phải không?! Đấy là tâm lý chung của phần lớn phụ huynh thị dân, vốn dĩ có điều kiện tốt hơn. Chúng tôi còn mong mỏi các em vùng cao cũng có điều kiện để chơi bóng đá một cách an toàn và đầy đủ hơn. Và đó là tôn chỉ, là mục tiêu xuyên suốt của dự án Gieo giấc mơ bóng đá", cô gái nhỏ nhắn tên Trúc Phương, người sáng lập và vận hành dự án chia sẻ.

Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá - Ảnh 3.

Vào vai một HLV trưởng U13 xã Lát, người viết nhanh chóng nắm bắt được tâm lý và sở trường của từng cầu thủ, trước khi "lâm trận" chính thức. "Bọn trẻ chưa từng được học cách khởi động như thế, chưa từng được tiếp xúc với nhiều quả bóng Động Lực xịn xò như thế và cũng không biết là, từng người phải đi nhặt bóng khi sút ra ngoài, trong màn khởi động. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời, để từ đó có thêm động lực, có thêm khát vọng tập luyện, chơi bóng", Chủ tịch xã Lát, ông Nim Cil, hồ hởi.

Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá - Ảnh 1.

Các em nhỏ xã Lát (Lạc Dương, Lâm Đồng) hào hứng với bóng và quần áo thi đấu mới tinh. Ảnh: CCKM

60 quả bóng, 30 bộ quần áo, cùng 30 đôi giày xịn xò, từ các nhà tài trợ đã được trao tận tay các em nhỏ. Ngoài ra còn thêm 35 phần quà (bằng hiện kim) dành tặng các hộ nghèo ở xã Lát. Chiều Noel hôm ấy, không có đội bóng chiến bại, mà tất cả đều là người chiến thắng.

Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cảm nhận được nụ cười giòn tan của các cậu bé người Cil.

Để cổ vũ cho dự án ở xã Lát, một ngày trước đó, tại SVĐ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra giải bóng đá từ thiện giữa 6 đội bóng: Cơn Lốc Cao Nguyên, Hồng Lạc FC, Tiếu Lâm FC, Đạ Sar FC, Xã Lát FC và Ghế Massage FC (đến từ Nha Trang, Khánh Hoà), với sự tham dự của cựu QBV futsal VN Phùng Trọng Luân. Tiếu Lâm FC của ông bầu Phan Thế Hiển (còn gọi là Bô Kham), giành chức vô địch, nhưng cho một dự án ý nghĩa như thế, như đã nhắc, làm gì có kẻ chiến bại?!

Hãy chăm lấy cái gốc, với bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng, học đường, hãy tạo môi trường chơi bóng an toàn cho chúng. 

Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá - Ảnh 6.

Sự việc - Ý kiến: Gieo ước mơ bóng đá - Ảnh 7.

 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm