Sự an yên là vũ khí chiến thắng của Inter ở đại chiến với Juventus

01/02/2024 20:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trận derby nước Ý giữa Inter và Juventus ở vòng 23 Serie A đêm Chủ nhật này đang là tâm điểm của bóng đá xứ mì ống, nhưng toàn đội Inter đã quán triệt chủ trương "3 không": Không nghe, không đọc, không nói.

Tất cả những gì họ làm trong những ngày này là ra sân tập và ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ. Không mạng xã hội, không gặp gỡ truyền thông. HLV Simone Inzaghi muốn giữ các học trò và chính ông được an yên, cách xa khỏi những tranh cãi, bàn tán vô bổ; giải phóng bản thân khỏi sức ép và sự ám ảnh. Thông điệp của ông với báo chí: "Trận thắng Fiorentina không có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch và trận với Juventus cũng vậy. Mùa giải vẫn còn rất dài".

Không có gì phải lo

Thực tế thứ nhất: Áp lực trong những ngày này dồn lên vai Juventus chứ không phải Inter. Lợi thế rất lớn cả về điểm số, còn trong tay 1 trận chưa đá lẫn sân nhà giúp cho Nerazzurri hoàn toàn có thể hướng đến đại chiến với sự thảnh thơi. Tất nhiên sức ép kỳ vọng từ phía người hâm mộ cũng là vô cùng lớn, nhưng đi kèm với đó cũng là sự yêu mến và cổ vũ to lớn không thể đong đếm. Nhiều năm rồi, Inter luôn là đội số 1 Serie A về lượng khán giả trung bình đến theo dõi trong các trận đấu sân nhà.

Thực tế thứ hai: Kể từ đầu mùa, Inter chứng minh họ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi sức ép trong cuộc đua vô địch. Đó là điểm khác biệt rất cơ bản so với 2 mùa giải đầu tiên của HLV Inzaghi tại đây. Inter có lúc bị Milan đẩy xuống nhì bảng, rồi Juventus liên tục chơi trò đuổi bắt trong thời gian gần đây, song họ đã vượt qua mọi thử thách không mấy khó khăn. Ngay cả khi phải đá trên sân Fiorentina với đội hình vắng cả "trái tim" (Calhanoglu) lẫn "buồng phổi" (Barella), Inter vẫn giải quyết đối thủ một cách nhẹ nhàng, chủ động.

Thực tế thứ ba: Inter rõ ràng không cần phải lo lắng khi họ có lực lượng hoàn hảo để chào đón Juventus. Không ai chấn thương hay bị cấm, trong khi Calhanoglu và Barella trở lại sau án treo giò. Việc bộ đôi trụ cột này bị cấm thi đấu ở trận gặp Fiorentina vừa qua (do nhận đủ 5 thẻ vàng) có lẽ là tính toán có mục đích để tránh mọi rủi ro về nhân sự cho trận đại chiến với Juventus. Dù Inzaghi có phủ nhận thế nào thì đây cũng thực sự là trận đấu sống còn với tham vọng giành Scudetto của Inter. Chưa ai quên thất bại 1-2 trước Milan cách đây đúng 2 năm đã phá hoại giấc mơ vô địch của Inter như thế nào.

Inter hướng đến đại chiến Juventus: Sự an yên là vũ khí chiến thắng - Ảnh 1.

Inter hoàn toàn thảnh thơi chờ đợi cuộc đại chiến với Juventus

Tự tin chiến thắng

Nếu như Juventus bước vào trận đấu này với nhiệm vụ phải thắng, vì đó là cơ hội gần như duy nhất để họ ngăn Inter bứt xa hơn nữa, thì Inter lại có thể nghĩ về một trận hòa. 1 điểm là đủ để họ giữ vững thế thượng phong trước Juve trong cuộc đua vô địch, trong khi chờ trận đá bù với Atalanta (28/2) để đặt mục tiêu bỏ xa Juve 4 điểm. Dĩ nhiên, hòa là mục tiêu tối thiểu. Nhìn lại phong độ ở lượt đi trên sân Allianz và phong độ đỉnh cao gần đây, Inter hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Juventus và một mình băng về đích.

Nếu nói về một kết quả hòa, Inter chỉ cần không để thủng lưới là hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây, họ đang có hàng thủ tuyệt vời nhất trong các giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện tại. Sau 21 trận, Inter mới để thủng lưới 10 bàn, ít hơn 1 bàn so với Nice ở Ligue 1 (11 bàn/19 trận) và 3 bàn so với Juventus (13 bàn/22 trận). Mở rộng ra các giải nhỏ hơn, cũng chỉ có PSV đang thủng lưới ít hơn Inter (8 bàn), nhưng họ cũng đá ít trận hơn (19 so với 21). Inter cũng đứng số 1 về số trận giữ sạch lưới ở giải quốc nội từ đầu mùa với 13 trận, nhiều hơn 1 so với Nice và Juventus. Trên mọi mặt trận, Inter chỉ để lọt lưới ở 12 trong tổng số 30 trận, con số thực sự đáng nể.

Hè 2023, Inter bán thủ môn Andre Onana cho MU lấy 55 triệu euro và đem Yann Sommer về thay chỉ với 1/10 số tiền đó, và cái kết là giá trị Sommer mang lại cho Inter nhiều gấp 10 lần các đóng góp của Onana cho MU. Thủ môn 35 tuổi đặc biệt xuất sắc dù chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,83m, thấp nhất trong số các thủ môn ở Serie A, góp phần vô cùng lớn vào sức mạnh ấn tượng của Inter mùa này.

Với Sommer và hàng thủ ấy, Inter giống như một vị "đại ca" ngồi cười vênh mặt, hất tay gọi đàn em: "Hãy đem Juve tới đây". Rồi sau đó, họ rút ra vũ khí sắc bén có tên Lautaro Martinez và kết liễu đối thủ… 

Juventus chiêu mộ "sao quần vợt"

Juventus đã đạt thỏa thuận với Southampton để mượn tiền vệ Carlos Alcaraz, người có tên giống hệt một ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới hiện nay. Được biết, Juve phải chi ra 3,7 triệu euro để mượn cầu thủ 22 tuổi người Argentina này cho đến cuối mùa và 49,1 triệu nữa nếu quyết định mua đứt anh. Đó là những con số không hề nhỏ, cho thấy "Lão bà" thực sự đánh giá cao Alcaraz, người cực kỳ đa năng. Sở trường đá tiền vệ trung tâm, nhưng anh cũng thường xuyên được bố trí đá tiền đạo, hộ công hoặc tiền vệ cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 ở Southampton dưới thời HLV Russel Martin. Có thể nói, Juve đã mua tới 3-4 cầu thủ trong một cơ thể Alcaraz. Ở chiều ngược lại, thương vụ cho Atletico Madrid mượn tiền đạo Moise Kean đã bất thành do Kean đang dính chấn thương và đội bóng Tây Ban Nha không chấp nhận việc phải đợi đến tháng 3 mới có thể sử dụng anh.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm