Steven Gerrard: 'Không ai có thể bắt chết Ronaldo. Suarez xứng đáng cạnh tranh Bóng vàng'

31/10/2014 08:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ quân Liverpool đã trả lời rất thẳng thắn về các đồng đội cũ và mới của mình tại Liverpool: Luis Suarez, Daniel Sturridge và Mario Balotelli. Dưới đây là 10 trích dẫn đáng chú ý của anh.

Về Cristiano Ronaldo

“Lần đầu tiên tôi xem Ronaldo thi đấu là khi anh ấy còn khoác áo Sporting Lisbon ở trận giao hữu với Man United. Anh ấy đã làm khốn khổ John’Oshea. Thật tuyệt vời khi chứng kiến Ronaldo trưởng thành, năm này qua năm khác. Tôi nghĩ anh ấy đã có những biến chuyển cực lớn, từ một chàng trai ưa vẽ vời trở nên thực dụng và đáng sợ hơn.

Trước đây, tôi từng thấy Ashley Cole bắt chết Ronaldo, cả John Arne Riise nữa. Nhưng bây giờ, anh ấy đã làm đủ mọi việc xung quanh vòng cấm địa, thậm chí từ vạch giữa sân, nơi mà bạn không thể theo kèm. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào tiến bộ hàng năm nhanh đến như thế.

Về Suarez

Anh ấy đã ghi 31 bàn thắng và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất ở một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Tại sao anh ấy không được nằm trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng. Không thể tin được.

Về Sturridge

“Cậu ấy có lẽ là tiền đạo người Anh số một mà tôi từng thi đấu cùng, xét trên khía cạnh tốc độ, sự sắc bén, kỹ năng và sự đa dạng trong các bàn thắng.

Về Balotelli

Tôi thích chàng trai này. Có vẻ như cậu ta thích sự chú ý, muốn là nhân vật trung tâm của hàng công. Cậu ta thích mạng xã hội và giao tiếp với CĐV. Nhưng Balotelli phải biết rằng để ở lại Liverpool, cậu ấy phải ghi bàn.

Về phong độ bản thân

Khi tập luyện ngoài sân bóng, tôi thường tập ba bài nâng tạ mỗi ngày để cải thiện phần trên cơ thể và một bài tập phần dưới để tăng cường sức mạnh đôi chân. Ngoài ra tôi còn tập hai bài Pilates nhằm giúp cơ thể linh hoạt hơn.  

Về sức ép

Chúng ta luôn luôn phải đối mặt sức ép. Bạn phải chấp nhận nó, và tận hưởng những áp lực. Đó là những điều mà tôi được học từ khi mới 19 tuổi.

Về Top 4

Để trở lại top 4, chúng tôi sẽ phải ngừng ngay việc để thủng lưới những bàn ngu ngốc. Đó là điều mà Brendan đã nhắc nhở. Tôi xin đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiến bộ hơn.

Về việc bị kèm người

Ở trận đấu với Villa Agbonlahor không chạy theo bóng hay trận đấu, mà chỉ nhăm nhăm theo tôi. Tương tự tại West Ham, khi Sam Allardyce luôn làm thế với tôi.

Về những tiếng la ó về cú trượt ngã

Nó có ảnh hưởng đến tôi không ư? Không, nó là động lực để tôi chơi tốt hơn. Dĩ nhiên, cần thời gian để phục hồi sau nỗi đau ấy. Đó là một nỗi buồn lớn với các cầu thủ và CĐV.

Về băng đội trưởng

Tôi nghĩ rằng khi là đội trưởng và khi thay mặt cả đội trả lời trước camera, điều trước tiên là bạn phải thành thực và nhận thức được rằng vấn đề mà mình nói đến là cái gì.  

T.C (theo Daily Mail)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm