Anh-Honduras: Mạnh mẽ hơn nữa để đánh bại... Italy!

07/06/2014 17:17 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh sẽ bước vào World Cup 2014 có lẽ là với ít kỳ vọng nhất trong khoảng một thập kỷ đầy thất vọng trở lại đây của họ ở các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ của HLV Roy Hodgson đã thể hiện ở vòng loại cũng như 2 trận giao hữu gần đây cho thấy Tam sư có thể làm nên bất ngờ tại Brazil, với một hàng tấn công trẻ trung và đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Tuyển Anh vẫn tấn công rất tốt

Hodgson đã rất cẩn thận tránh cho những cầu thủ của ông mọi sự chú ý không cần thiết và những áp lực vô lý ở các trận giao hữu trước World Cup, mới nhất là trận hòa 2-2 với Ecuador ở Miami mà hàng công áo trắng đã thể hiện rất nhiều dấu hiệu đáng khích lệ.

Với Wayne Rooney chơi lệch trái và thường xuyên bó vào trung lộ, Ross Barkley chơi ở vị trí số 10 và Jack Wilshere ở cánh bên kia, ĐT Anh đã thể hiện được lối chơi rất đặc trưng của Premier League: rất tốc độ, đầy sức mạnh và luôn hướng lên phía trước. Bổ sung vào đó những vũ khí dự phòng lợi hại như Alex Oxlade-Chamberlain và Raheem Sterling, Hodgson đã có đủ tự tin cho trận mở màn cực kỳ quan trọng gặp Italy trong không đầy 2 tuần nữa.

Barkley, tiền vệ mới 20 tuổi đang khoác áo Everton, thể hiện đặc biệt tốt ở trận gặp Ecuador khi anh có đường kiến tạo dẫn tới bàn thắng thứ 2 cho Rickie Lambert. “Tôi sẽ không nói về nỗi ám ảnh của quý vị với Barkley”, Hodgson nói sau trận đấu. “Cậu ấy đã để mất bóng không ít lần trong những tình huống tai hại. Cậu ấy phải quyết định chính xác hơn nếu muốn trở thành cầu thủ mà chúng tôi cần”.

Trong khi giảm bớt những lời ca tụng của báo chí, Hodgson cũng khéo léo khích lệ các cầu thủ của ông: “Đó không phải là sự chỉ trích, mà bởi những gì chúng tôi thể hiện hôm nay không chỉ có Ross Barkley là đáng kể. Oxlade-Chamberlain và Phil Jones đều chơi xuất sắc, Wilshere ở hàng tiền vệ và Rickie Lambert đã ghi một bàn tuyệt đẹp”.

Hoàn toàn có thể thắng Italy!

Thủng lưới 2 bàn trước Ecuador và bị đối thủ chỉ có mỗi một ngôi sao đáng kể tên (Antonio Valencia) cầm hòa không phải là thành tích đáng tự hào gì, nhưng hàng thủ của Hodgson ở Miami tối thứ Tư cũng không phải là mạnh nhất, với cặp trung vệ Jones-Chris Smalling, hậu vệ trái Luke Shaw và James Milner ở vị trí hậu vệ phải lạ lẫm.

Nhưng điều đó không thể làm lu mờ những dấu hiệu đáng khích lệ trên hàng công. Đối thủ của Anh ở Manaus ngày 15/6, Italy, có thể ở một đẳng cấp so với Ecuador, hay Honduras tối nay, về phòng ngự, nhưng HLV Cesare Prandelli chắc chắn có nhiều điều phải nghĩ ngợi nếu ông có xem trận Anh-Ecuador.

Lựa chọn hàng loạt đội châu Mỹ, đầu tiên là Peru, giờ là Ecuador và Honduras, để đá giao hữu, cũng phần nào cho thấy ý đồ của Hodgson ở World Cup. Có vẻ như ông đã xác định rằng ĐT Anh sẽ coi các đối thủ Uruguay và Costa Rica là những kẻ cạnh tranh chính cho tấm vé đi tiếp ở bảng D. Tuy nhiên, với việc Italy cũng đầy những bất ổn như họ đã thể hiện trong trận hòa 1-1 đáng hổ thẹn với đội nhược tiểu Luxembourg trên sân nhà vừa rồi, mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Manaus.

Trước Honduras, Hodgson nhiều khả năng sẽ lại có những thử nghiệm nữa cho cả 3 tuyến, với những người đã ngồi dự bị ở trận gặp Ecuador, Danny Welbeck, Jordan Henderson hay Adam Lallana, có cơ hội thể hiện mình trong đội hình xuất phát. Một chiến thắng nữa, và họ sẽ có tất cả sự tự tin cần thiết để lên đường tới Brazil, một ĐT Anh ít được kỳ vọng nhất trong nhiều năm có thể chính là ĐT Anh sẽ mang tới nhiều hy vọng nhất.

5 Tuyển Anh đang phòng ngự không thật sự tốt. Trong 5 trận giao hữu kể từ khi kết thúc vòng loại World Cup khu vực châu Âu tới nay, Anh thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi được 6 bàn, thủng lưới 5 bàn.

39 Bàn cân bằng tỉ số của Rooney vào lưới Ecuador cho tuyển Anh ở Miami là bàn thứ 39 của tiền đạo này cho Tam sư.

6 Tuyển Anh năm nay là sự tiếp nối 2 thế hệ. Năm 1999, khi cầu thủ lớn tuổi nhất ở ĐT Anh hiện nay, Lampard, 35 tuổi, có trận đầu tiên khoác áo ĐT Anh, Barkley, ngôi sao ở trận gặp Ecuador, mới 6 tuổi.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart - Johnson, Cahill, Jagielka, Baines - Gerrarrd, Henderson - Lallana, Rooney, Welbeck - Sturridge.

Honduras: Escober - Beckeles, Chavez, Figueroa, Garcia - Espinoza, Wilson Palacios, Chavez, Martinez - Bengtson, Jerry Palacios

Dự đoán: 2-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm