Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình'

27/09/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Nữ diễn viên Song Hye Kyo gợi ý về việc mở rộng sự đa dạng trong những dự án phim ảnh trong tương lai.

Song Hye Kyo gần đây đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 2 cho vai diễn trong The Glory, một bộ phim Netflix đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ quốc tế và trở thành dự án "ăn khách" năm 2023. Việc cả phần 1 và phần 2 đều thành công rực rỡ đã giúp nữ minh tinh mở ra một "thế giới rộng lớn hơn" trong sự nghiệp của bản thân.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 1.

Sau khi nhận giải, Song Hye Kyo chia sẻ quan điểm của cô về diễn xuất đã thay đổi như thế nào.

Cô cho biết: "Diễn xuất vốn dĩ là nhiều thử thách và khó khăn, nhưng đến một lúc nào đó, vì không đóng nhiều tác phẩm đa dạng nên tôi cảm thấy mệt mỏi với diễn xuất cứ lặp đi lặp lại của mình. Ngoài ra, ngoại hình của tôi cũng vậy, và tôi cảm thấy mệt mỏi về điều này. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không vui nếu nhìn thấy tôi thay đổi. Tôi đã nghe nhiều người nói vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao với tôi khi đó, diễn xuất không vui.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 2.

Đến khi đóng The Glory, thể loại đã thay đổi và mục đích của tôi cũng thay đổi, vì vậy nét mặt và giọng điệu trong những cuộc đối thoại đã thay đổi, và thật thú vị khi xem lại nét mặt và hành động của tôi. Mặc dù đã ra mắt được một thời gian, nhưng giờ tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của mình trong một diện mạo mới. Vì vậy, khi thực hiện tác phẩm này, diễn xuất lại trở nên thú vị và tôi bắt đầu mong muốn được nhìn thấy khía cạnh mới mẻ của bản thân trong một thể loại phim khác, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ quan tâm hơn đến thể loại đó trong tương lai. Những người chưa xem phim vì nghĩ "Song Hye Kyo có thể diễn được vai như vậy không?" có thể sẽ nghĩ khác".

Ngôi sao Ngôi nhà hạnh phúc cũng thảo luận về việc tiếp cận sự nghiệp của mình theo cách trưởng thành hơn, thừa nhận rằng sự nghiệp nhiều năm qua có những thăng trầm và bản thân đã học cách chấp nhận cả thành công lẫn thất bại bằng lòng can đảm. Nữ diễn viên đề cập đến sự háo hức khám phá nhiều thể loại khác nhau trong các tác phẩm tương lai của mình, bao gồm kinh dị, bí ẩn và cả hài kịch, bày tỏ sự quan tâm đến việc đóng các vai đa dạng.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 3.

"Tôi cũng muốn đóng một bộ phim hài lãng mạn với nhiều màu sắc hài hước. Ngôi nhà hạnh phúc là lần xuất hiện cuối cùng của tôi vào năm 2004 khi tôi 24 tuổi. Sau đó, tôi đóng rất nhiều nhân vật nghiêm túc. Gần đây, tôi rất thích xem Người mẹ tồi. Tôi đã khóc cùng nhân vật của đàn chị Uhm Jung Hwa trong Dr. Cha.

Bộ phim The Glory là chuyện cách đây đã 1 năm rồi. Tôi rất muốn xem những kịch bản thú vị và nhanh chóng đến trường quay" – nữ diễn viên háo hức.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 4.

Với 27 năm trong nghề, Song Hye Kyo thẳng thắn thừa nhận rằng dù không quan tâm đến những con số nhưng thỉnh thoảng cô cũng bất ngờ khi nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cô nhấn mạnh rằng mặc dù những thay đổi bên ngoài xảy ra theo tuổi tác nhưng nội tâm của cô vẫn chẳng thay đổi nhiều và những trải nghiệm đã góp phần vào sự trưởng thành của cô với tư cách là một phụ nữ và một người bình thường.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 5.

Về dự án tiếp theo trong tương lai, "quốc bảo nhan sắc" bày tỏ sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội hợp tác với nữ diễn viên trẻ Han So Hee trong dự án The Price of Confession nhưng vẫn rất lạc quan về sự hợp tác trong tương lai với các nữ diễn viên tài năng của thế hệ sau.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu nhan sắc và độ nổi tiếng vươn tầm thế giới, đặc biệt là ở các nước Châu Á. Sau nhiều năm bị chê bai vì diễn xuất đơ cứng và các vai diễn ngày càng "một màu", người đẹp khiến công chúng bất ngờ khi hóa thân thành một người phụ nữ với lòng hận thù và dành cả đời để lên kế hoạch trả thù những kẻ đã khiến cuộc đời cô khổ sở suốt những năm trung học.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 7.

Sau The Glory, không chỉ được khán giả ủng hộ trở lại, diễn xuất của Song Hye Kyo cũng khiến người trong ngành ấn tượng, bằng chứng là giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 2.

Song Hye Kyo: 'Tôi mệt mỏi vì diễn xuất lặp đi lặp lại của chính mình' - Ảnh 8.

Về đời tư, sao nữ 42 tuổi là cái tên "đào hoa" nhất nhì làng giải trí khi liên tiếp vướng tin hẹn hò với các nam thần xứ Hàn. Vậy nhưng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên kém tuổi Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo dần kín tiếng về chuyện tình cảm và tập trung cho sự nghiệp. Hiện tại, trong khi chồng cũ đã kết hôn và lên chức bố, người đẹp vẫn "lẻ bóng" khiến nhiều người nuối tiếc.

Minh Châu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm