Soldado: Torres thứ hai ở Premier League?

23/02/2014 14:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã được ưu tiên đá chính khá nhiều trận từ đầu mùa, Soldado vẫn tiếp tục kéo dài cơn tịt ngòi lên đến 6 tiếng đồng hồ. Phải chăng, cựu tiền đạo Valencia đang trở thành một Torres mới ở Premier League?

Mùa giải 2011-12, chân sút 29 tuổi của Chelsea để lại một trong những thành tích đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình. Hơn 1.500 phút tịt ngòi kéo dài từ cuối tháng 10/2011 đến tận ngày 18/3/2012.

Nhìn bề ngoài, chuỗi 6 tiếng, 6 trận im hơi lặng tiếng của Soldado chưa là gì cả so với thành tích của Torres. Nhưng mức độ trầm trọng thì tương đương nhau. Torres lúc ấy là niềm hy vọng số 1 nơi hàng công Chelsea, khi Drogba đã lớn tuổi. Còn Soldado được Andre Villas-Boas kỳ vọng rất nhiều, đến mức ông sẵn sàng bỏ rơi Adebayor lẫn Defoe.

Thế mà Soldado lại có một buổi tối đáng quên trên đất Ukraine, khi Tottenham gặp Dnipro ở lượt đi vòng 1/16 Europa League hồi giữa tuần. Trong bối cảnh Adebayor không thể đến Ukraine do gặp một chấn thương nhẹ, Soldado nghiễm nhiên trở thành trung phong duy nhất trên hàng công Tottenham. Thế nhưng bản hợp đồng 26 triệu bảng đã có một pha bỏ lỡ cơ hội khó tin. Nhận được đường căng ngang từ Paulinho, Soldado đã sút bóng vọt xà ngang, khi trước mặt anh chỉ là khung thành bỏ trống và cự ly dứt điểm chỉ khoảng 6 mét. Chính pha bỏ lỡ này là tác nhân gián tiếp dẫn đến thất bại 0-1 của Tottenham trước Dnipro, đội bóng được dẫn dắt bởi Juande Ramos, một người cũ ở White Hart Lane. Cựu chủ tịch Tottenham Lord Sugar chỉ trích gay gắt trên trang Twitter cá nhân rằng Soldado chỉ đáng là một con lừa ngu ngốc.

Càng ngày, Soldado cho thấy anh không thích nghi nổi với môi trường Premier League. Sau 21 trận ra sân tại Premier League, tiền đạo 28 tuổi chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn. Đáng chú ý, 4 trong 5 bàn đó được thực hiện từ những quả phạt đền, với sự giúp sức từ các đồng đội.

Không phải ngẫu nhiên mà khi Tim Sherwood lên nắm quyền thay Andre Villas-Boas, ông lập tức gọi Adebayor trở lại đội hình. Chân sút người Togo chỉ mất chưa đến hai tháng để đem về 8 pha lập công ở Premier League. Mới đây, trang Daily Mail đã gán cho Adebayor một biệt danh mới: “Con sói của sân White Hart Lane”, một cách gọi ăn theo bộ phim truyền hình nổi tiếng, và đang là đề cử cho giải Oscar năm nay, “Con sói phố Wall”.

Tất nhiên, sẽ là rất khập khiễng để nói Adebayor có tầm ảnh hưởng ngang với nhân vật chính trong bộ phim, cựu môi giới chứng khoán Jordan Belfort. Nhưng việc Tottenham lúc này buộc phải trông chờ vào một người cũ như Adebayor càng cho thấy Soldado trở nên lạc lõng như thế nào ở White Hart Lane.

Đêm nay, nhiều khả năng Adebayor sẽ quay trở lại đội hình chính thức khi Tottenham hành quân đến sân Carrow Road của Norwich. Nếu như Soldado có phải chấp nhận đá lùi so với Adebayor, hoặc thậm chí ngồi ghế dự bị, thì cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Đơn giản là tiền đạo người Tây Ban Nha đã tự tay vứt đi những cơ hội ít ỏi để thể hiện mình dưới triều đại Tim Sherwood.

Đội hình dự kiến

Norwich: Ruddy – Whittaker, Yobo, Bassong, Olsson – Tettey, Johnson – Snodgrass, Fer, Redmond – Hopper.

Tottenham: Lloris – Walker, Dawson, Vertonghen, Rose – Paulinho, Eriksen – Lennon, Dembele, Townsend – Adebayor.

Dự đoán: 0-2


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm