Rooney khích lệ tinh thần Tam Sư trước khi lên đường

07/06/2012 06:44 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Tiền đạo Wayne Rooney kêu gọi các đồng đội tại ĐTQG bỏ lại những thất bại ở phía sau và thể hiện một màn trình diễn đáng tự hào tại Ba Lan-Ukraina.



Tuyển Anh trước khi lên đường - Ảnh Getty

Ngôi sao của M.U cùng 22 đồng đội đã có mặt tại gara Vauxhall để chụp ảnh trước khi bay tới trại tập huấn Krakow ở Ba Lan. Rooney được kỳ vọng lớn ở giải đấu này nhưng anh không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên bởi án treo giò.

Chân sút 26 tuổi thừa nhận Tam Sư đã gây thất vọng ở các giải đấu lớn gần đây nhưng anh khẳng định điều tương tự sẽ không lặp lại ở mùa Hè này.

“Các cầu thủ biết họ được kỳ vọng nhiều hơn sau những gì đã làm những năm gần đây. Chúng tôi hiểu sức ép khi chơi cho tuyển Anh là thế nào và sẽ đảm bảo cống hiến với tất cả khả năng của mình”, Rooney nói, “Tôi nghĩ điều quan trọng là toàn đội đều đang cố gắng và nỗ lực. Chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng nhưng đôi khi mọi chuyện không như ý và bạn phải biết giữ vững tinh thần”.

“Chúng tôi sẽ chơi bóng để chiến thắng với niềm đam mê  và đó cũng là điều các CĐV muốn”, Rooney nói thêm.

Tiền đạo của M.U đã “tịt ngòi” ở các giải đấu lớn của Anh kể từ khi ra mắt tại EURO 2004. Nhưng anh tin điều này sẽ thay đổi ở Ba Lan-Ukraina.

“Tôi có niềm tin vào các cầu thủ và HLV mới. Đây là một bảng đấu khó khăn. Dĩ nhiên Pháp có rất nhiều kinh nghiệm và sẽ là thử thách không dễ để vượt qua. Và Thụy Điển nữa, chúng tôi luôn để họ cầm hòa. Cuối cùng là Ukraina tại sân nhà - điều ấy có nghĩa rất khó để đánh bại họ ngay tại sân vận động của họ”, Rooney tiếp tục.

Cuối cùng, ngôi sao của xứ sương mù đánh giá cao Tây Ban Nha nhưng lại lựa chọn Đức là ƯCV số 1 cho chức vô địch: “Ai cũng chú ý tới Tây Ban Nha với những cầu thủ của họ nhưng tôi thì chú ý tới Đức”

Anh sẽ đá trận mở màn với Pháp vào 23h00 ngày 11/6.


H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm