SLNA quyết đấu SHB.Đà Nẵng để không làm CĐV buồn lòng

09/01/2015 12:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 vị HLV Ngô Quang Trường và Lê Huỳnh Đức đều trải qua nỗi buồn thua trận ở ngày khai màn V-League 2015. Trong cuộc gặp gỡ giữa họ trên sân Chi Lăng vào cuối tuần này, người chiến thắng có cơ hội lấy lại nhiều thứ, còn kẻ thất bại sẽ tiếp tục chìm vào cuộc khủng hoảng niềm tin.

Mùa này cả SHB.Đà Nẵng và SLNA đều tuyên bố sử dụng cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của mình. Nếu mục tiêu của đội bóng sông Hàn là phải chiến đấu để lọt vào tốp 3, thì SLNA trong buổi đầu thay tướng cần xây dựng niềm tin nơi người hâm mộ, đặc biệt là với tân HLV trưởng Ngô Quang Trường.

Thế nhưng, mục tiêu và niềm tin ấy đang bị lung lay khi cả 2 cùng bại trận ở trận đấu ra quân Toyota V-League 1-2015.

Niềm tin của ta đâu?

SLNA thể hiện bộ mặt bạc nhược và để Hải Phòng hạ đọ ván 0-3 ngay tại thánh địa sân Vinh. Cần phải nói thêm, đấy là trận đấu SLNA không chỉ thua về mặt tỉ số, mà chất lửa, tinh thần thi đấu như dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng của họ cũng tan biến theo.

Một trận thua đau khiến khán giả xử Nghệ chán nản bỏ về giữa chừng, còn tân HLV trưởng Ngô Quang Trường mất ăn, mất ngủ, nghĩ về trận đấu tiếp theo.

Lạc quan hơn SLNA đôi phần, SHB.Đà Nẵng chỉ chịu thua sát nút Thanh Hóa trên sân khách, trong thế trận họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước bằng pha lập công của Gomez. Tuy nhiên, với mục tiêu tốp 3 sự khởi đầu như thế chẳng thể nào khiến người hâm mộ bóng đá sông Hàn an tâm.

Thậm chí, sau trận đấu ở xứ Thanh trong các buổi tập của SHB.Đà Nẵng đã xuất hiện những tiếng thở dài, bởi phong độ của ngoại binh cũng như bản lĩnh thi đấu của cầu thủ trẻ. Và trong bầu không khí ấy, Huỳnh Đức buộc phải giữ khoảng cách với báo chí để rèn nặng, rèn kỹ đội quân của mình ngay từ lúc trở lại Chi Lăng.

Chi Lăng quyết chiến

2 ngày hôm nay, các buổi tập của thầy trò Lê Huỳnh Đức luôn diễn ra nghiêm túc, quyết liệt từ đầu đến cuối. Còn hôm qua, đội bóng xứ Nghệ cũng đã có mặt ở Đà Nẵng, và lập tức ra sân tập luyện với cường độ cao. 2 bên đang làm tất cả nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng đến trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày 11/1 tới đây.

Những cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng (trái) và SLNA (phải) luôn diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: VSI

SHB.Đà Nẵng nắm trong tay lợi thế sân nhà, nơi họ ít khi để thua trước các đối thủ V-League cũng như SLNA. Ở 2 mùa giải gần đây, 2 trận gặp đội bóng xứ Nghệ tại thánh địa Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng đều giành được thắng lợi (3-2 mùa 2013 và 2-1 mùa 2014). Đó là những trận đấu SLNA đang có phong độ cao, chơi tốt ở đầu trận nhưng cuối cùng họ lại không bảo vệ được thành quả, và để thua chung cuộc.

Trao đổi với chúng tôi, Huỳnh Đức trả lời ngắn gọn: “Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt trước Thanh Hóa nhưng do thiếu may mắn, đặc biệt khi thực hiện không thành công quả 11m nên tâm lý bị ảnh hưởng dẫn đến thất bại. Quên thất bại ở Thanh Hóa để hướng đến trận đấu gặp SLNA là yêu cầu của tôi với các học trò. Đương nhiên các cầu thủ của tôi hiểu điều này nên họ tập luyện rất tích cực. Được đá trên sân nhà mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trước SLNA”.  

SHB.Đà Nẵng thường giành kết quả có lợi trước SLNA là khi Hữu Thắng đối đầu với Huỳnh Đức, còn bây giờ người cầm quân bên phía SLNA đã là Ngô Quang Trường. So với người tiền nhiệm, Ngô Quang Trường kinh nghiệm không thể sánh bằng, nhưng xét về duyên cầm quân, HLV này lại có sự mát tay đáng kể với SLNA.

Trong vai trò cầm quân của các đội bóng SLNA, Ngô Quang Trường chưa bao giờ thất bại khi đối đầu với SHB.Đà Nẵng. Đặc biệt, mới đây tại Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra ở Nam Định, SLNA của HLV Ngô Quang Trường đã giành chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức bằng tỉ số 2-1.

Dẫu thế, HLV Ngô Quang Trường vẫn rất thận trọng: “Đá trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng đương nhiên có lợi thế lớn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau thất bại trước Hải Phòng, không còn cách nào khác chúng tôi phải thi đấu nỗ lực để giành kết quả thuận lợi. Tôi chưa đặt mục tiêu cụ thể ở trận đấu này, tôi chỉ nói với các học trò phải thi đấu bằng tinh thần quyết tâm cao nhất, không thể để thua về tinh thần khiến người hâm mộ buồn lòng”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm