Siu Black khi bỏ showbiz về quê: Đối diện với nhiều bệnh tật, nuôi heo, làm rẫy, sống tằn tiện

23/02/2023 13:54 GMT+7 | Giải trí

Dù thiếu thốn và sức khỏe cũng không còn được tốt như xưa nhưng Siu Black vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.

Từ đỉnh cao danh vọng trở về quê nuôi heo, làm rẫy

Sở hữu giọng ca đầy nội lực, đậm chất phóng khoáng của núi rừng Tây Nguyên cùng phong cách biểu diễn máu lửa, tự tin trước đám đông, Siu Black từng được mệnh danh là "họa mi núi rừng". Trong những năm tháng hoàng kim của sự nghiệp, chị xuất hiện và thành công với nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, giám khảo âm nhạc cho đến tham gia vào lĩnh vực truyền hình, điện ảnh.

Tuy nhiên, khi đã gầy dựng được tiếng tăm, nữ ca sĩ bất ngờ lâm vào cảnh nợ nần, từ đó dần vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc. Siu Black kể, sau khi làm quán cà phê thất bại ở Sài Gòn, chị không còn cách nào khác là phải về quê. Ban đầu, giọng ca Đôi mắt Pleiku chưa thể làm việc lại được ngay vì không có nhà và phải sống nhờ nhà chị hai vài năm. 

siu-black-7211

Thời điểm đó, Siu Black chịu áp lực nặng nề vì đang từ đỉnh cao danh vọng bỗng rơi xuống vực thắm, mất hết mọi thứ. Thậm chí, đã có lúc chị tắt tiếng, không thể hát lại được nữa. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người thân, nữ ca sĩ đã vực dậy tinh thần và quyết làm lại cuộc sống. Từ ngôi sao được nhiều người săn đón, Siu Black giờ đây có thể xắn tay làm rẫy, nuôi heo như bao người nông dân bình thường khác.

Sau nhiều năm ít xuất hiện trước công chúng, gần đây Siu Black đã cởi mở hơn về đời tư. Chị mở một kênh youtube riêng để chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình ở Kon Tum. Nữ ca sĩ đùa vui rằng sau hơn nửa đời người "mù" công nghệ, giờ chị đã có thể tự quay video, làm vlog như bao người.

Theo dõi kênh youtube của Siu Black có thể thấy, các video của chị được thể hiện khá giản dị, mộc mạc. Hầu hết ghi lại những sinh hoạt thường ngày của của nữ ca sĩ như làm rẫy, chăn nuôi, thu hoạch nông sản, đi diễn, đi chợ, sinh hoạt tôn giáo, gặp gỡ bạn bè...

khong-con-hao-quang-san-khau-ca-si-siu-black-mac-do-bo-cho-lon-an-tai-que-nha-screenshot--2038--1676692837-931-width1920height1080

siublack-1462

Thường ngày, Siu Black dậy từ 4h sáng rồi bắt đầu một ngày mới bằng cốc cà phê. Sau đó, chị cùng ông xã băm rau, nấu đồ ăn cho heo. Nữ ca sĩ ví chăm heo như "chăm con mọn", bởi đây là nguồn sống chính của gia đình. Ngoài ra, chị còn làm thêm nước mắm thủ công tại nhà để gia tăng thu nhập.

Xong xuôi mọi việc, Siu Black lại phụ con chăm sóc cháu, đưa cháu đi học. Với chị, đây là một niềm vui trong cuộc sống.

Sống tằn tiện để trả nợ, kinh tế thiếu thốn nhưng vẫn thấy hạnh phúc 

Siu Black chia sẻ hiện chị còn món nợ hơn nửa tỷ đồng từ ngân hàng. Khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, nữ ca sĩ không còn nhận được nhiều show diễn lớn, cát-xê cũng giảm nhiều so với trước đây. Vì thế chị chăm chỉ đi các show nhỏ lẻ để tạo nguồn thu nhập ổn định.

photo-1

Từng "không thèm nhìn tiền lẻ", giờ đây Siu Black sống tiết kiệm, "nhặt được 1.000 đồng vẫn cất lại mua rau cho heo ăn".

Do kinh tế không mấy dư dả, nên gia đình Siu Black sống tiết kiệm. Nữ ca sĩ thú nhận chị từng "không thèm nhìn tiền lẻ", nhưng hiện tại "nhặt được 1.000 đồng vẫn cất lại mua rau cho heo ăn". Hay nếu trước đây, chị thường di chuyển bằng taxi, thì giờ cũng chỉ dám đi diễn bằng xe ôm là "sang" nhất.

Khi Tây Nguyên vào mùa nóng, Siu Black thường xuyên mất ngủ. Tuy vậy, chị không lắp điều hòa vì không đủ khả năng trả tiền điện. Nữ ca sĩ tâm sự chị sống tằn tiện là vì còn khoảng nợ phải trả và không muốn làm phiền con cái. 

Ngoài ra, khi bước vào tuổi xế chiều, Siu Black còn đối diện với nhiều căn bệnh như tim, tiểu đường, khớp, cao huyết áp... Mỗi ngày, chị phải uống 2 viên thuốc để duy trì huyết áp ổn định, chưa kể thuốc trị tiểu đường, viên canxi và uống thuốc Nam trị khớp. 

330970847_732365301883748_6544697585113154840_n

Tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng Siu Black vẫn vui vẻ, lạc quan.

Dù thiếu thốn là vậy và sức khỏe cũng không còn được tốt như xưa nhưng Siu Black cho biết chị chưa bao giờ hối hận, mà ngược lại cảm thấy cuộc sống vẫn hạnh phúc, bình yên. “Làm nông có hơi khổ một chút nhưng không sao, đó cũng là một niềm vui, một mục đích kiếm tiền nho nhỏ, đủ sống là được”, nữ ca sĩ nói.

Hiện tại, ngoài đi hát, Siu Black còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại địa phương. Chị thường xuyên biểu diễn, góp mặt trong các chương trình thiện nguyện. Giọng ca Đôi mắt Pleiku bày tỏ chị tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống thông qua những hoạt động bình dị, nhân văn.

Tuệ Anh (Tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm