Bị học trò làm bẽ mặt, Sir Alex "đau đớn"

02/12/2012 08:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới chỉ cách đây ít ngày, HLV Alex Ferguson còn hết lời ca ngợi hàng thủ Man United, cho rằng đó là nền tảng để đưa “Quỷ đỏ” đến với danh hiệu thì hôm nay ông phải đỏ mặt với chính những lời mình đã nói ra.



HLV Alex Ferguson - Ảnh Getty

Sau trận thắng West Ham 1- 0 với pha làm mở tỷ số ngay giây thứ 33 của van Persie, HLV Ferguson đã lần đầu tiên khen ngợi hàng thủ M.U đã giữ được sạch lưới và đặt vào đó sự kỳ vọng lớn lao. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau ông vô cùng đau đớn khi lời nói của mình trở nên lố bịch trước màn trình diễn tệ hại của các học trò. Thắng Reading 4-3 để giữ vững vị trí trên BXH nhưng đây là trận cầu thứ bảy M.U thắng ngược sau khi bị thủng lưới trước.

“Thật là đau đớn, không còn nghi ngờ gì đó là hàng thủ tệ nhất của mùa này. Để thủng lưới 3 bàn như vậy chúng tôi cần phải xem xét lại. Chúng tôi luôn phải giải cứu mình trong tình thế như vậy”, Sir Alex chia sẻ trên BBC Sports.

Trong trận cầu hàng phòng ngự chơi quá tồi, Wayne Rooney đã tỏa sáng. Anh đã có mặt đúng lúc đón đường căng ngang của Evra để gỡ hòa 3-3 cho M.U ở phút thứ 30. Bốn phút sau đó, Rooney làm bóng cho van Persie để nâng tỷ số lên 4-3 cho “Quỷ đỏ”.

“Wayne hôm nay đã thi đấu rất xuất sắc. Cậu ấy và Van Persie, Ashley Young thực sự là mối đe dọa đối với Reading trong suốt toàn bộ thời gian của trận đấu”, Sir Alex dành lời khen ngợi cho các ngôi sao trên hàng công.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Scotland phàn nàn về việc bàn thắng của van Persie bị từ chối: “Chúng tôi đáng nhẽ đã có bàn thắng thứ 5, tôi không hiểu sao nó lại không được công nhận. Ít ra bóng cũng đã qua vạch vôi.”

Hàng thủ thi đấu quá dễ dãi của cả hai đội khiến trận cầu đêm qua san bằng kỷ lục về hiệp một nhiều bàn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh vốn thuộc về hai trận đấu Blackburn - Leeds (tháng 9/1997) và trận Derby County - Bradford (tháng 4/2000). Khi được hỏi về kỷ lục này, Sir Alex nói: “Nếu bạn gặp sai lầm như thàng thủ, bạn sẽ phải giải cứu mình từng tuần. Ngày hôm nay là một trận đấu chúng tôi phải giải cứu mình.”

Sir Alex cũng không chỉ trích Rafael, cầu thủ đã tỏ thái độ bất mãn khi bị thay ra ở phút thứ 31. “Điều đó không có gì to tát, cậu ất thất vọng vì bị rút ra. Cậu ấy luôn là một trong những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi trải qua các mùa giải.”


Chấm điểm Reading - M.U: Sáng nhất Rooney, tệ nhất Rafael

Reading: Adam Federici 2.5, Nicky Shorey 2.5, Adrian Mariappa 3.0, Sean Morrison 2.5, Shaun Cummings 1.5, Mikele Leigertwood 2.5, Jobi McAnuff 4.0, Jay Tabb 2.0, Hal Robson-Kanu 3.5, Adam Le Fondre 3.0, Jason Roberts 3.5

Thay người: Garath McCleary 2.5, Pavel Pogrebnyak 2.5, Noel Hunt (không chấm điểm)

Man United: Anders Lindegaard 2.0, Rafael 1.0, Evra 3.0, Ferdinand 3.0, Evans 2.0, Anderson 4.0, Michael 3.0, Ashley Young 4.0, Fletcher 2.5, Wayne Rooney 4.5, Robin van Persie 3.0

Thay người: Phil Jones 2.5, Chris Smalling 3.5, Danny Welbeck 3.0.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm