Sir Alex ca ngợi Anderson: Cậu ấy đã đưa M.U trở lại

25/11/2012 12:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson vừa lên tiếng ca ngợi Anderson sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này khi được vào thay người trong thắng lợi 3-1 của M.U trước QPR.

Sau hiệp một bế tắc, M.U và QPR đã cống hiến một hiệp hai bùng nổ. Jamie Mackie ghi bàn đưa QPR vượt lên nhưng “Quỷ Đỏ” vẫn hoàn tất thắng lợi bằng các pha lập công của Evans, Fletcher và Chicharito.

Người lập công lớn trong thắng lợi của M.U đêm qua là Anderson. Tiền vệ người Brazil vào sân thay người trong hiệp hai. Anh đã thổi một luồng gió mới vào trung tuyến của M.U. Anderson cũng chính là người có đường kiến tạo cho Chicharito ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-1.


Sir Alex ấn tượng với Anderson - Ảnh: Getty

Sir Alex đã lên tiếng ca ngợi cậu học trò trên Sky Sport: “Anderson đã tạo ra sự khác biệt, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Chúng tôi đã chờ đợi QPR sẽ mang tới sự quyết tâm và máu lửa. Điều đó luôn xảy ra mỗi khi một CLB mất đi HLV (QPR vừa sa thải HLV Mark Hughes – TT&VH Online). Đấy chính xác là điều chúng ta đã thấy trong trận đấu hôm nay.”

“Họ rất nỗ lực và cương quyết. Họ đã thể hiện một thứ bóng đá ấn tượng và có nhiều pha phản công tốt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một chút sự chậm chạp. Quá dễ để đánh mất quyền kiểm soát bóng nhất là khi đối thủ ghi được bàn. Nhưng Anderson đã vào sân và M.U đã trở lại cuộc chơi.”

Một tiền vệ khác của M.U cũng để lại ấn tượng mạnh là Darren Fletcher. Trận đấu đêm qua là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2011 đội phó M.U đá chính tại giải Ngoại hạng. Anh là người ghi bàn đưa M.U vượt lên dẫn trước trong hiệp hai. Ferguson cho biết: “Chàng trai đó đã trải qua một quãng đường dài để trở lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng cậu ấy 2 lần trong 1 tuần (kể từ khi chấn thương).”

“Thông thường, chúng tôi sẽ cho cậu ấy 7 ngày nghỉ ngơi. Cậu ấy không bao giờ để đội bóng bị áp đảo, cậu ấy luôn cống hiến tất cả. Hiệu suất làm việc của cậu ấy cực kì ấn tượng. Lúc này, Darren đã trở lại. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hài lòng vì cậu ấy đã có được 1 bàn thắng.”

Đối thủ của M.U vừa tạm biệt Mark Hughes và bổ nhiệm Harry Redknapp cách đây ít ngày. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh mới chỉ dự khán trận đấu chứ chưa chính thức dẫn dắt QPR. Sir Alex ca ngợi đối thủ: “Tôi nghĩ thế này: chuyện sa thải rõ ràng đã xảy ra. Đó là một việc kì lạ. Bạn thay đổi HLV của đội bóng và gặt hái những kết quả mới. Họ đã chơi ngang ngửa chúng tôi. Nhưng một lần nữa, M.U lại thể hiện lối chơi khiến không ai có thể nghi ngờ về tư cách của đội chiến thắng.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm