Siêu trọng tài 'lên thớt'

01/08/2016 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, trong làng trọng tài (TT) thì Võ Minh Trí và Phùng Đình Dũng thuộc bậc “tiên chỉ”, có tuổi nghề và kinh nghiệm bậc nhất. Thế mà, vòng đấu vừa qua ông Dũng là có sai sót “kinh người”, đang chuẩn bị nhận kỷ luật nặng.

 Phát biểu trên VnExpress, một ngày sau sai sót như “ma làm” ở sân 19/8, Nha Trang, trận đấu giữa S.Khánh Hoà. BVN tiếp QNK Quảng Nam, TT FIFA Phùng Đình Dũng bảo, ông đã mất ngủ, bất an và cảm thấy rất ăn năn vì quyết định không công nhận bàn thắng cho đội bóng phố biển.

Tất nhiên, BHL S.Khánh Hoà BVN phản ứng rất dữ dội và họ thậm chí đã làm đơn, đề nghị BTC V-League truy xét “tiếng còi méo” của TT Đình Dũng, đồng thời yêu cầu được đá lại trận đấu này. Truy xét và xử ông Dũng là đương nhiên, nhưng đá lại trận đấu e là điệp vụ bất khả thi, bởi đó đã là những giây đấu bù cuối cùng rồi.

Nghề TT truân chuyên và thậm chí phải đánh đổi nhiều thứ, đó là lý do, không một ai trong giới cầm cân nảy mực ở Việt Nam, cho rằng đây là một cái nghề nghiêm túc, bất kể nó có đem lại nguồn thu nhập chính cho đại đa số họ. Giữa muôn trùng vây, TT có thể là tác nhân, nhưng cũng có thể là nạn nhân bất cứ lúc nào.

Với trường hợp của TT Phùng Đình Dũng trên sân 19/8, ông Dũng đích thị là tác nhân, người ác ý còn cho rằng, vị vua người Hà Nội đã chủ động “làm” tỷ số và “làm” cả trận đấu, khi tự nghĩ ra luật, khước từ một bàn thắng hợp lệ. Thật giả - trắng đen thế nào, có lẽ lại phải đợi cơ quan điều tra vào cuộc, chứ không đoán bừa được.

Thời gian qua, giới cầm còi – cầm cờ Việt Nam đã phải chịu quá nhiều điều tiếng và cả tai tiếng, với những tiếng cắt còi, pha căng cờ nhạy cảm, thậm chí trái luật. Ông Dũng như thể đang đứng giữa tâm bão, bởi một TT đẳng cấp FIFA, từng nhiều năm lăn lộn với nghề như ông, không thể tin lại mắc một lối ngớ ngẩn thế, trừ khi ông… cố ý.

Trận đấu giữa S.Khánh Hoà BVN và QNK Quảng Nam, trên thực tế không quá căng thẳng về mức độ ganh đua thứ hạng và đó là lý do không một đài truyền hình nào có sóng về các diễn biến trên sân 19/8?! Với các ông chủ CLB, duy trì một đội bóng và tổ chức các trận đấu, không hề là chuyện đơn giản, không hề vô thưởng vô phạt.

Ban TT và cao hơn là BTC V-League (VPF) một lần nữa gặp ca khó, mà tác nhân do chính người của mình gây nên. Khi tính minh bạch về một cuộc chơi vẫn là thứ xa xỉ, thì ít nhất, trong khuôn khổ một trận bóng đá, người chơi có quyền đòi hỏi về sự công bằng tương đối. V-League không thuộc VPF, mà thuộc về các CLB chung tay tạo nên.

Tố trọng tài ‘đổi trắng, thay đen’, S.Khánh Hòa đòi đá lại với QNK Quảng Nam

Tố trọng tài ‘đổi trắng, thay đen’, S.Khánh Hòa đòi đá lại với QNK Quảng Nam

Bức xúc vì trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ trận đấu gặp QNK Quảng Nam chiều qua, ngay sáng nay 31/7, lãnh đạo CLB S.Khánh Hòa đã gửi văn bản kiến nghị lên VPF.


Cũng tại lượt trận thứ 18, V-League 2016 vừa qua, người ta đã thấy “siêu TT” Võ Minh Trí được điều ra tận Cẩm Phả, để điều khiển một trận cầu có tính ăn thua cao, trận derby Đông Bắc Bộ giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đã làm thì phải sai, nhưng sai rồi cần rút kinh nghiệm, cần sửa sai một cách cầu thị, tránh lấp liếm. Sự nghiệp cầm còi, TT Trí cũng không ít lần mắc sai sót, thậm chí là bẻ còi, nhưng Trí “cào” vẫn được phần lớn các đội bóng tôn trọng, vì sự nghiêm minh của mình. Ông Trí thực sự là của hiếm trong giới “vua áo đen” Việt Nam từ gần chục năm qua.

V-League đang trôi về những lượt trận cuối, tính chất ăn thua càng được đẩy lên, khi có đến 7 – 8 ứng viên tranh chấp chức vô địch. Hải Phòng tiếp tục chuỗi trận đấu đáng thất vọng, để SHB Đà Nẵng vượt lên chia sẻ ngôi đầu, đấy cũng là một điểm nhấn đáng ra cần lưu tâm, thì sự cố Phùng Đình Dũng đã lại xoá nhòa bao giá trị.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm