SHB.Đà Nẵng đá vì người hâm mộ

04/08/2014 13:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng xứng đáng giành cho chủ nhà SHB.Đà Nẵng, đồng nghĩa tham vọng bảo vệ ngôi vương của Hà Nôi. T&T đã bị chặn đứng bởi người anh em.

Trận đấu kết thúc, lập tức bầu Hiển xuống sân bắt tay chúc mừng thầy trò Huỳnh Đức, ông nói: “Bóng đá tử tế là phải thế, chiến thắng này tôi thưởng to cho anh em”. Phía bên kia khu kỹ thuật, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cúi đầu buồn rười rượi như thể hôm nay là ngày tận thế.

Hai hình ảnh đối lập ấy phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Hiệp 1, đội bóng Thủ đô đã chơi tốt hơn và có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, chỉ với một sự điều chỉnh chiến thuật của Huỳnh Đức bằng việc tung Huy Toàn vào sân, SHB.Đà Nẵng đã lật lại thế cờ.

Thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các cầu thủ chủ nhà SHB.Đà Nẵng như được tiếp thêm sức mạnh. Họ thi đấu vừa quyết tâm, vừa sắc sảo khiến các nhà ĐKVĐ Hà Nôi.T&T chỉ còn biết chấp nhận trận thua đau trước người anh em.

Điều này rõ ràng trái ngược với suy nghĩ của nhiều người về một trận đấu của tình em. Tất nhiên, bóng đá chuyên nghiệp cần những trận đấu như thế, luôn bất ngờ, sòng phẳng. Chưa dừng lại ở đó, chiến thắng của SHB.Đà Nẵng còn mang ý nghĩa như là lời tri ân của thầy trò Huỳnh Đức gửi đến người hâm mộ bóng đá sông Hàn.

Cũng tâm trạng đó, trong phòng họp báo Huỳnh Đức chia sẻ: “Sân Chi Lăng một phần của lịch sử bóng đá Đà Nẵng, các học trò tôi đã có một trận đấu hay để chia tay sân bóng này. Cảm ơn bầu Hiển, nhà tài trợ Ngân hàng SHB đã động viên, cổ vũ cho chúng tôi thi đấu thứ bóng đá vì người hâm mộ”.

Để tuột cơ hội vô địch Hà Nội.T&T chỉ còn biết tự trách mình.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm