SHB.Đà Nẵng và niềm tin vào bóng đá đẹp

13/06/2014 14:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá không đơn thuần là môn thể thao vua, nó đã trở thành tôn giáo. Và, những tín đồ túc cầu giáo luôn đặt niềm tin vào bóng đá đẹp, dù đã có lúc thứ bóng đá vị thành tích đánh bại bóng đá vị nghệ thuật.

Trong chia sẻ mới đây, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: “Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, SHB.Đà Nẵng vẫn trung thành với bóng đá đẹp”. Cựu trung phong nổi tiếng một thời của ĐT Việt Nam nhấn mạnh thêm: “Tôi luôn tin bóng đá đẹp sẽ lên ngôi”.

Từ ngày chuyển qua nghiệp cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức luôn xây dựng lối đá cánh cho đội bóng sông Hàn. Cũng chính vì lẽ đó mà SHB.Đà Nẵng sản sinh ra những cầu thủ chạy cánh tuyệt hay. Có thể kể đến cặp hậu vệ-tiền vệ cánh phải ăn ý Quang Cường-Phan Thanh Phúc, hoặc Huỳnh Quốc Anh, Đoàn Hùng Sơn hay tương lai là Võ Huy Toàn.

Năm 2009, SHB.Đà Nẵng lập cú đúp lịch sử khi vô địch V-League và Cúp QG. Mùa giải đó, lối đá lật cánh đánh đầu của đội bóng Đà thành thăng hoa thực sự. Với Merlo luôn biết cách ghi bàn, cứ mỗi lần đội bóng sông Hàn mở bóng ra biên cho các tiền vệ tăng tốc rồi tạt vào trong là nỗi kinh hoàng với đối thủ.

Rất nhiều HLV nói rằng biết điểm mạnh của SHB.Đà Nẵng là đá cánh nhưng không tài nào khóa nổi 2 cánh của họ. Vì lẽ đó, lối đá lật cánh đánh đầu của SHB.Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu, luôn gây phấn khích cho người xem.

Tuy nhiên, đây là thời điểm SHB.Đà Nẵng gặp khó khăn với lối đá sở trường của mình khi không còn một tiền đạo cắm đẳng cấp như Almeida hay Merlo. HLV Lê Huỳnh Đức đang cố gắng vượt khó cùng SHB.Đà Nẵng bằng việc xoay tua, thử nghiệm các cầu thủ trẻ để tìm ra phương án tối ưu. Nhưng dù gì đi nữa, nhà cầm quân trẻ này vẫn trung thành với tiêu chí đá đẹp.

Trong bối cảnh V-League nhuốm màu bạo lực, nhiều đội bóng sử dụng lối chơi rát để hạn chế sức mạnh của đối phương, bóng đá đẹp càng được người ta nhắc đến. Với HLV Lê Huỳnh Đức, ông vẫn tin rằng bóng đá đẹp luôn có nhiều đất sống và sẽ lên ngôi.

“Tôi không tin những đội bóng sử dụng lối chơi bạo lực, đá rát sẽ thành công ở V-League. Bóng đá đẹp bao giờ cũng có đất diễn và sẽ lên ngôi. Với SHB.Đà Nẵng, chúng tôi khẳng định dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn trung thành với bóng đá đẹp, để hướng đến cống hiến cho người hâm mộ”.

Đêm qua, trái bóng Brazuca đã lăn trên các sân cỏ của đất nước bóng đá Brazil, đánh dấu thời khắc World Cup 2014 bắt đầu. Lúc này, giới mộ điệu hẳn đang luận bàn xem thứ bóng đá nào sẽ lên đỉnh thế giới năm nay.

4 năm trước trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha lần đầu tiên nâng cao Cúp vàng thế giới. Người Tây Ban Nha khiến cả thế giới ngả mũ thán phục bằng lối đá tiqui-taka đẹp mê hồn.

Thành công của bóng đá Tây Ban Nha tại kỳ World Cup 2010 và 2 năm tại VCK Euro 2012 khẳng định một điều: Bóng đá đẹp đã lên ngôi. Ở World Cup 2014 này, những người hâm mộ bóng đá chắc chắn cũng đang đặt niềm tin vào bóng đẹp.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm