Hải Phòng ngược dòng ngoạn mục hạ SHB.Đà Nẵng

27/02/2014 06:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công quý hơn vàng của Văn Học ở phút 92 đã giúp Hải Phòng vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỉ số 2-1. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp các cầu thủ Hải Phòng thi đấu thăng hoa để làm nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước đối thủ mạnh SHB.Đà Nẵng.

Việc thiếu vắng 2 trụ cột là Phước Vĩnh và Merlo đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của SHB.Đà Nẵng. Trong khi hàng thủ thi đấu thiếu chặt chẽ và hàng công mất đi sự sáng tạo, đội bóng sông Hàn sử dụng nhiều pha bóng bổng nhằm tới vị trí của Mamic và trông chờ ở những tình huống đá phạt cố định của Minh Phương.

Trước một đội chủ nhà thi đấu hết sức quyết tâm và máu lửa trong từng đường bóng, các học trò của HLV Huỳnh Đức đã thi đấu rất lúng túng.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp Hải Phòng nhập cuộc đầy hứng khởi. Trên hàng công, sự năng nổ của Fagan và Lucas Goncalves đã khiến hàng thủ của SHB.Đà Nẵng theo kèm cực kì vất vả.

Trận đấu nóng ngay ở những phút đầu khi 2 đội chọn lối chơi nhanh, áp sát và đá rát. Cầu thủ 2 bên tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng. Trước tần suất gia tăng của những pha phạm lỗi thô bạo, cả HLV Dylan Kerr và Huỳnh Đức liên tục phải lao ra đường piste phản ứng bằng cách  lắc đầu, giơ tay thể hiện sự không hài lòng với một số quyết định có phần nhẹ tay của tổ trọng tài. Hệ quả của lối đá rắn và quyết liệt là mỗi bên phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ ngay trong hiệp 1.

Phút 17, Lucas Goncalves bên phía Hải Phòng có pha đối mặt với thủ thành Văn Hưng của SHB.Đà Nẵng nhưng đáng tiếc anh lại sút bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Mặc dù chơi không lấn lướt đội chủ nhà nhưng  SHB.Đà Nẵng đã vượt lên dẫn trước 0-1 sau pha đánh đầu cận thành của Mamic ở phút 34 từ pha phạt góc của Minh Phương.

Dù nhận bàn thua trước nhưng dưới sự cổ vũ không biết mệt mỏi của khán giả nhà, các cầu thủ Hải Phòng đã thi đấu rất cố gắng và quyết tâm.

Phút 39, Hải Phòng đã có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 trong niềm vui vỡ òa của khán giả trên sân Lạch Tray. Bàn thắng được ghi do công của Lucas sau pha đá phạt đền chính xác.

Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, Hải Phòng càng đá càng hay khi họ có thế trận nhỉnh hơn hẳn đội khách SHB.Đà Nẵng. Những pha đập nhả  đẹp mắt trước vòng cấm địa của SHB.Đà Nẵng giữa Minh Châu, Lucas và Justice khiến hàng thủ SHB.Đà Nẵng thường xuyên đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Trước sức nóng cuồng nhiệt trên các khán đài cộng thêm sự hứng khởi trong lối chơi của các cầu thủ chủ nhà, lối chơi của SHB.Đà Nẵng trở nên lúng túng và chệch choạc. Sự gắn kết rời rạc và thiếu chính xác trong những pha phối hợp ở hàng tiền vệ đã khiến đội khách không thể tạo ra những áp lực cần thiết về phía cầu môn của Hải Phòng. Vì thế, SHB.Đà Nẵng buộc phải trông chờ quá nhiều vào những pha bóng bổng và các tình huống sút phạt từ Minh Phương.

Điều gì đến đã phải đến, những nỗ lực cố gắng của các cầu thủ Hải Phòng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 92, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Văn Học đã có pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Văn Hưng để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất Cảng.

Pháo sáng hôm qua đã không cháy trên sân Lạch Tray nhưng khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, khán đài Lạch Tray bừng sáng bởi những nụ cười chiến thắng và những tràng pháo tay không ngớt của CĐV nhà để dành tặng tinh thần chiến đấu quả cảm cho tới những phút giây cuối cùng của các cầu thủ Hải Phòng.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm