SHB.Đà Nẵng thua 3 trận liên tiếp: Cô đơn như HLV Huỳnh Đức

19/01/2015 08:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng đã thua liên tiếp 3 trận kể từ ngày V-League 2015 khai cuộc. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, kể từ V-League 2008, đội bóng bên bờ sông Hàn mới lại rơi vào tình thế nguy nan đến vậy.

6 năm trước, HLV Phan Thanh Hùng đã phải ra đi và người thế vai, không ai khác là Lê Huỳnh Đức. Trong khoảng thời gian đó, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã đem về sân Chi Lăng 2 chức vô địch V-League. Yêu hay ghét không biết, nhưng không một ai có thể phủ nhận công lao của Huỳnh Đức.

Có thể, sông Hàn sẽ chưa dậy sóng vào lúc này, nhưng không ai cô đơn hơn HLV Lê Huỳnh Đức, một người vốn chỉ nhận rất ít sự chia sẻ, nếu không muốn nói chiều ngược lại. Khi “rường cột” đã xa tầm với, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu lịch sử có tiếng nói nhất định, Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể rơi vào tình huống của Phan Thanh Hùng.

1. Ngay sau khi thay thế Phan Thanh Hùng làm cơ trưởng SHB.Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức cũng được bổ nhiệm luôn chức danh Chủ tịch Hội đồng HLV SHB.Đà Nẵng. Về nguyên tắc công việc, ngay cả cựu công thần Trần Vũ cũng chỉ là cấp dưới của Huỳnh Đức, chứ đừng nói Phan Thanh Hùng, người đã trở về làm công tác đào tào trẻ, để rồi cùng với U21 SHB.Đà Nẵng đoạt cú đúp vô địch giải U21 quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên (2008 – 2009), vô địch AFF Cup 2008.

Sự thật là Lê Huỳnh Đức đã phải chịu rất nhiều ánh mắt ghen tị của đội ngũ HLV người Đà Nẵng. Nhưng, bỏ qua tất cả, trung phong số 1 “thế hệ vàng” đã giúp bóng đá xứ Quảng – Đà vươn vai trở lại, bằng chức vô địch V-League 2009, sau 17 năm chờ đợi. Bóng đá là gì nếu không phải là thành tích. Thậm chí, ở khía cạnh tận hiến và thưởng thức, SHB.Đà Nẵng dưới thời Lê Huỳnh Đức cũng rất được yêu mến. Sân Chi Lăng luôn chật kín khán giả trong các trận đấu sân nhà.

Trở thành nhà vô địch khi mới 37 tuổi, đó là một kỷ lục. Nhưng Huỳnh Đức còn là con người cầu tiến và cầu thị. Anh không ngừng cố gắng, nỗ lực và tích luỹ. Sau trận thua 2-3 trước B.Bình Dương mới đây, bản thân Huỳnh Đức cũng thẳng thắn, nếu bị sa thải, thì đấy là khoảng lùi cần thiết để anh nhìn lại mình, cũng như tích luỹ kiến thức chuyên môn cho ngày trở lại. Đấy là Huỳnh Đức, thẳng thắn, quyết đoán và đương đầu.

Nhìn lại, không ai thuộc “thế hệ vàng” có “CV” đẹp hơn Huỳnh Đức, cả sự nghiệp thi đấu lẫn huấn luyện. Thời thế có thể khác đi nhưng Lê Huỳnh Đức sẽ vẫn ở đó, như một tượng đài sống.

2. Bóng đá rất khó nói trước. Ngay cả Lê Huỳnh Đức, với vai trò từng được cho là bất khả xâm phạm thì lúc này, anh cũng đã nghĩ đến việc “bị sai thải”. “Tôi đã luôn nói với các cầu thủ rằng, họ cứ chơi hết sức mình có thể, tội nợ đâu tôi chịu hết. Nếu lãnh đạo có sa thải, thì chắc chắn là sa thải tôi trước nhất, chứ đâu có sa thải cầu thủ đâu, đúng không - HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức, trả lời sau trận thua B.Bình Dương tỷ số 2-3.

Giải thích cho thành tích nghèo nàn của SHB.Đà Nẵng, ông Đức cho rằng, tâm lý thi đấu kém của cầu thủ trẻ là nguyên nhân cơ bản. “Minh Tâm, Huy Toàn, Ngọc Thắng đều là những tuyển thủ Olympic nhưng họ mắc sai số nhiều quá. Bàn thua đầu tiên ở trận đá với B.Bình Dương, là lỗi của Toàn”, vẫn lời HLV Lê Huỳnh Đức. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, sự phân hoá quá lớn giữa cựu binh và người trẻ ở sân Chi Lăng là rất khó bù đắp. Nhưng, chiến lược làm bóng đá ở Chi Lăng là thế.

“Nhiều khi trong đội, đến việc xưng hô cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói chuyện đá bóng. Minh Phương, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, Quang Trung và thậm chí cả Vũ Phong nữa, đều đã có tuổi nên khó thể đảm bảo về thể lực cũng như phong độ. Tôi kỳ vọng cầu thủ trẻ có thể khoả lấp được điểm yếu này nhưng họ lại gặp trạng thái tâm lý. Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ giúp họ trở nên tự tin hơn”, tiếp lời thuyền trưởng đội bóng từng 2 lần vô địch giải đấu cao nhất xứ sở.

Từ thế thượng phong, giờ SHB.Đà Nẵng phải chấp nhận thế kèo dưới, mà gần nhất là cuộc đối đầu với B.Bình Dương. Thất bại nối tiếp thất bại, khiến cái uy của Lê Huỳnh Đức cũng giảm đi vài phần. Bóng đá là thế, với ranh giới giữa người hùng và kẻ bại trận cũng rất mong manh. Hơn bao giờ hết, Huỳnh Đức cần sự chia sẻ vào lúc này.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm