SHB.Đà Nẵng thua 2 trận liên tiếp: Hạn của HLV Lê Huỳnh Đức

13/01/2015 13:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng sông Hàn SHB.Đà Nẵng đang có sự khởi đầu mùa giải mới khá tệ hại, khi đá 2 trận thua cả 2. Trong phòng họp báo sau trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải thốt lên rằng: “Các học trò của tôi thua toàn diện SLNA cả tinh thần lẫn kỹ, chiến thuật”.

Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, SHB.Đà Nẵng luôn được đánh giá cao, và là một trong các ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch V-League 1. Thực tế, 8 năm qua, ngoài 2 lần xưng vương (2009, 2012) rất ít khi đội bóng sông Hàn bị đánh bật khỏi tốp 3.

Để có thể duy trì sự ổn định lâu như thế, ngoài yếu tố đầu tư có chiều sâu của nhà tài trợ, Lê Huỳnh Đức may mắn có cả thiên thời, và nhân hòa đồng hành trong giai đoạn này. Đấy là thời kỳ Đà Nẵng đang khao khát danh hiệu bóng đá đỉnh cao, trong khi lứa cầu thủ trẻ tài năng mà bóng đá sông Hàn sản sinh ra gồm Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hùng Sơn… dần đạt đến độ chín.

Nhưng hôm nay lại khác, danh hiệu no nê, lứa cầu thủ 8X bước qua thời đỉnh cao phong độ, SHB.Đà Nẵng liền “lạc mất  tâm hồn”. Cũng dễ hiểu, bởi đội quân trong tay Lê Huỳnh Đức hiện đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ, lại không có những nhân tố đặc biệt để người hâm mộ gửi gắm niềm tin.

Họ thiếu một thủ lĩnh trên sân cỡ Minh Phương, thiếu ngôi sao có khả năng gây đột biến kiểu Huỳnh Quốc Anh thời đỉnh cao phong độ. Và quan trọng hơn, như chính Huỳnh Đức thừa nhận, vũ khí tinh thần của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã bị mai một đi khá nhiều.

Tiên liệu được khó khăn bủa vây đội bóng trong mùa giải này, Huỳnh Đức có sự chuẩn bị kỹ càng cho đội bóng trước khi bước vào giải. SHB.Đà Nẵng hội quân rất sớm, tập luyện tích cực, tham gia thi đấu nhiều giải giao hữu từ Nam ra Bắc. Đặc biệt, trong bối cảnh trẻ hóa, Huỳnh Đức cũng đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều phương án như: trao băng thủ quân cho Nguyên Sa, đôn các cầu thủ trẻ lên đội hình chính để hun đúc khát vọng chiến thắng… Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, không có bột khó có thể gột nên hồ .

Nghĩa là, HLV trưởng đội bóng sông Hàn không gặp vấn đề về năng lực, vấn đề là ông đang thiếu các nguyên liệu tốt để xây dựng một đội bóng chiến thắng. Người hâm mộ SHB.Đà Nẵng có thể buồn, nhưng có lẽ họ cũng nên thông cảm và kiên nhẫn với những gì Huỳnh Đức đang xây dựng cho tương lai. Hãy xem những thất bại liên tiếp đầu mùa là màn thử thách các cầu thủ trẻ, và có vượt qua thử thách, SHB.Đà Nẵng mới có thể trưởng thành bền vững như suốt 8 năm qua.

Có nhiều thời điểm Huỳnh Đức và SHB.Đà Nẵng gặp khó khăn, nhưng bầu Hiển luôn kiên nhẫn, bởi ông bầu này hiểu bóng đá không phải lúc nào cũng chiến thắng. Thời điểm này, Huỳnh Đức cũng không sợ mất việc, bởi với năng lực huấn luyện đã được thừa nhận của mình, nhà cầm quân này không khó để tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, với tình cảm dành cho bóng đá Đà Nẵng, chắc chắn Huỳnh Đức sẽ rất buồn lòng nếu các cầu thủ SHB.Đà Nẵng cứ thi đấu bằng tinh thần và chuyên môn tệ hại như trận đấu với SLNA vừa qua.

Con đường Huỳnh Đức đi không phải lúc nào cũng được trải hoa hồng, nên ông hiểu hơn ai hết khó khăn trong cú đúp thất bại vừa qua phải vượt lên như thế nào, nên cái cách ông phản ứng với báo giới cũng không kiểu “xù gai” như trước đây.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm