16h30 sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng – Thanh Hóa (lượt đi 0-1, VTV6 trực tiếp): Nợ khó trả

03/06/2014 05:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh từng không phải đối thủ của SHB.Đà Nẵng, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm này, Thanh Hóa đang xếp trên đội bóng sông Hàn. Thế nên chiều nay sẽ không dễ để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trả món nợ thất bại lượt đi.

1. Mùa này, SHB.Đà Nẵng quyết tâm vô địch song hiện tại khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Hà Nội.T&T khá xa: 12 điểm. Muốn níu kéo hy vọng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không còn cách nào khác ngoài việc phải đánh bại Thanh Hóa trong trận đấu chiều nay ở Chi Lăng. Chiến thắng sẽ giúp đội bóng sông Hàn thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu, trong đó có Thanh Hóa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Song, theo đánh giá của nhiều người, SHB.Đà Nẵng không dễ hoàn thành mục tiêu giữ lại Chi Lăng 3 điểm vào chiều nay. Nói thế là bởi Thanh Hóa bây giờ đã là “ông kẹ” ở V-League, có quyền đi bắt nạt nhiều đội bóng khác, SHB.Đà Nẵng không là ngoại lệ. Ngay như lượt đi, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức từng phải nếm mùi thất bại tại xứ Thanh.

Có thể nói Thanh Hóa mùa này mạnh toàn diện, từ lực lượng cho đến tinh thần. Sự cuồng nhiệt của khán giả nhà đã tiếp lửa tinh thần cho  thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu thăng hoa, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi.

Tuy nhiên, điều cốt yếu mang đến thành công cho Thanh Hóa là dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều trên các tuyến. Dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Nastja Ceh, Thanh Hóa lần lượt khuất phục nhiều “ông lớn” ở giai đoạn lượt đi. Trong đó, Nastja Ceh là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Thanh Hóa kết liễu SHB.Đà Nẵng vào phút 90+7 cách đây hơn 5 tháng.

Lượt về này, Thanh Hóa chắc chắn còn mạnh hơn khi bổ sung 2 cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta và Hoàng Vissai từ V.Ninh Bình. Cùng với Đặng Amaobi, Lê Văn Tân, Nastja Ceh, Danny Van Bakel, HLV Mai Đức Chung có thể tung ra sân đội hình 7 “Tây”. Rõ ràng, đội bóng xứ Thanh đang bộc lộ tham vọng chinh phục chức vô địch để đáp lại tình yêu nồng cháy của người hâm mộ.

2. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng chưa mang lại niềm vui cho CĐV sông Hàn. Lượt đi, do thất bại với bài toán ngoại binh nên HLV Lê Huỳnh Đức không thể duy trì phong độ cho đội bóng. Những thất bại dễ dàng cứ thế liên tiếp ập đến khiến SHB.Đà Nẵng từ vị thế ông lớn xuống mức một đội bóng bình thường, rất dễ đánh bại.

HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn được Bernardo và Matias thay thế Merlo và Mamic trên hàng công. Ngỡ rằng sau màn “chào hàng” ấn tượng, bộ đôi tân binh trên nhanh chóng giúp SHB.Đà Nẵng trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc nhưng mọi chuyện không như là mơ.

Bernardo và Matias trẻ, khỏe và có kỹ thuật nhưng xem ra chưa hợp với lối chơi lật cánh đánh đầu sở trường của đội bóng áo cam. Chính vì thế, sức mạnh của SHB.Đà Nẵng vẫn phải trông chờ vào hàng tiền vệ cơ động.

Ở cuộc giáp mặt với Thanh Hóa chiều nay, muốn giành chiến thắng, SHB.Đà Nẵng phải hội đủ nhiều yếu tố từ tinh thần cho đến lối chơi hợp lý. Biết rằng món nợ thua lượt đi rất khó trả nhưng với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành 3 điểm để níu kéo hy vọng, SHB.Đà Nẵng vẫn có cửa chiến thắng.

Dự đoán: 2-1

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm