SHB.Đà Nẵng chờ 'giải hạn' trước Hà Nội.T&T

19/01/2015 11:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng 2008, HLV Phan Thanh Hùng mất ghế sau 3 trận thua liên tiếp của SHB.Đà Nẵng ở giai đoạn khởi đầu giống như bây giờ. Và ngày 21/1 tới, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đang chờ giải hạn trước “người anh em” Hà Nội.T&T, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng.

Hai bàn thắng muộn cùng một quả penalty hỏng ăn không đủ giúp SHB.Đà Nẵng có “quyền” tiếc nuối trên đất Thủ Dầu Một chiều 17/1 vừa qua.

Vấn đề không chỉ là con người

Thêm một trận đấu nữa SHB.Đà Nẵng đã thua toàn diện đối thủ. Trước đó, ngay trên sân nhà Chi Lăng, họ cũng gục ngã khi tiếp SLNA. Đội bóng sông Hàn đã lặp lại thành tích khởi đầu tồi tệ nhất của năm 2008: thua 3 trận liên tiếp.

Người hâm mộ có thể thấy được vẻ đăm chiêu, bất lực xuất hiện trên nét mặt của HLV Lê Huỳnh Đức. Nhà cầm quân họ Lê đã sử dụng gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất, với rất nhiều phương án chiến thuật, đội hình nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn chưa khởi sắc.

Ở trận đấu với B.Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng cặp tiền vệ Minh Phương -Vũ Phong để lĩnh xướng trục giữa. Ngoài hai cựu binh này, khu trung tuyến của đội bóng sông Hàn còn có Nguyên Sa. Ở vị trí tiền vệ cánh phải, Huỳnh Đức sử dụng Hoàng Quãng, cánh trái là Huy Toàn.

Trước đó, trong hai trận thua Thanh Hóa và SLNA, Huỳnh Đức sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Minh Tâm, Nguyên Sa và đã không thành công. Chỉ trong vòng 27 phút, thủ thành Thanh Bình đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Minh Phương không còn đủ thể lực lẫn năng lực để kéo “đầu tàu” SHB.Đà Nẵng. Vũ Phong được trao băng đội trưởng nhưng thi đấu mờ nhạt. Huy Toàn, Nguyên Sa, Hoàng Quãng hay Minh Tâm (vào thay người) đều chơi không tốt.

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận con người là vấn đề của đội bóng sông Hàn, nhưng nhà cầm quân họ Lê vẫn không thể phủ nhận tinh thần cũng là điểm yếu của các học trò. Sau 7 năm dẫn dắt SHB.Đà Nẵng và gặt hái nhiều danh hiệu, Lê Huỳnh Đức đang đối diện mới “cái hạn” của mình: SHB.Đà Nẵng lặp lại thành tích bết bát của mùa bóng 2008. Tuy nhiên, cũng có thể chia sẻ với Lê Huỳnh Đức lúc này bởi SHB.Đà Nẵng khó khăn thực sự.

Nhìn vào lực lượng của đội bóng sông Hàn đủ thấy độ chênh tuổi tác quá lớn là một trở ngại. Sau giai đoạn hoàng kim, SHB.Đà Nẵng đến lúc đương đầu với khó khăn là chuyện dễ hiểu khi lứa cầu thủ lớn tuổi và sa sút phong độ, cầu thủ trẻ thì còn non kinh nghiệm lại bị tâm lý. Lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa giải 2015 cũng khó khăn với các cầu thủ SHB.Đà Nẵng.

Lịch sử lặp lại

Nghịch lý khi HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đang chờ giải hạn trong trận đón tiếp “người anh em” Hà Nội.T&T vào thứ tư ngày 21/1 tại sân Chi Lăng. Lúc này Hà Nội.T&T đang được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, người mà năm 2008 từng mất ghế vào tay Huỳnh Đức sau 3 trận thất bại liên tiếp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lê Huỳnh Đức đối mặt với những khó khăn cùng SHB.Đà Nẵng. Giai đoạn đầu mùa giải 2013, lúc đó SHB.Đà Nẵng đang là ĐKVĐ V-League, đã trải qua chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng (3 thua, 1 hòa) trên cả hai đấu trường V-League và AFC Cup. Nhưng rồi Huỳnh Đức và các học trò đã vượt qua giai đoạn khó khăn bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước Hà Nội.T&T ở vòng 6 V-League tại Chi Lăng.

Có một sự trùng hợp thú vị trong cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T trong cuộc đối đầu vào ngày thứ 4 tới đây. Và hãy chờ xem Hà Nội.T&T có tiếp tục “giúp” HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò giải hạn hay không?

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm