SHB.Đà Nẵng biến Hà Nội.T&T thành cựu vương

04/08/2014 05:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã làm được điều mà rất nhiều người nghi ngờ họ không thể làm được: đánh bại Hà Nội.T&T trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”.

Với nhiều người, tỷ số 2-1 trên sân Chi Lăng là kết quả quá bất ngờ. Trước trận đấu, ngay cả ông Bùi Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng cũng không dám tự tin khi nghĩ đến việc Hà Nội.T&T thất bại trong trận đấu này. Đơn giản vì lực của Hà Nội.T&T nhỉnh hơn, lại khát điểm để đua vô địch với B.Bình Dương.

Thế nhưng, nói theo lời HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu, bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. SHB.Đà Nẵng từng thua Đồng Nai trong bối cảnh đối phương gần như “chết” nhưng lại đánh bại được Hà Nội.T&T hùng mạnh.

Khán giả Đà Nẵng khá  vui mừng. Cũng dễ hiểu bởi đây là trận đấu mà đa phần dư luận dự đoán Hà Nội.T&T sẽ thắng để cạnh tranh ngôi vô địch với B.Bình Dương, thay vì thua để sớm “dâng cúp” cho đội bóng đất Thủ.

Nếu ai xem trận đấu này càng có lý do để tin HN.T&T sẽ thắng. Đội bóng đến từ Thủ đô với đội hình chất lượng đồng đều trên các tuyến đã sớm làm chủ thế trận và vượt lên dẫn trước ở phút 18 với cú đánh đầu không thể cản phá của Hector.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội.T&T chơi nhàn nhã, tuyến giữa của họ tự tin cầm bóng triển khai tấn công và hỗ trợ phòng ngự một cách hiệu quả, bất chấp SHB.Đà Nẵng vùng lên tấn công.

Thế nhưng, cục diện trận đấu đã thay đổi chóng vánh. Chỉ trong vòng 3 phút ở đầu hiệp hai, SHB.Đà Nẵng đã gỡ hòa và vượt lên dẫn ngược. Phút 58, Zbrun Matias Jose khiến sân Chi Lăng như vỡ òa với cú dứt điểm hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn. Đúng 2 phút sau, cú đá phạt không quá uy lực của Vũ Phong nhưng đủ đánh bại hàng rào của Hà Nội.T&T và chui tọt vào lưới để ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà.

Thời gian còn khá dài cho Hà Nội.T&T có thể lật ngược thế cờ. SHB.Đà Nẵng cũng rút tiền đạo mũi nhọn Bernardo ra sân ở cuối trận, nhưng đội khách không thể gây đột biến và đành chấp nhận thất bại. Các cầu thủ Hà Nội.T&T hẳn phải tự trách mình bởi đã không biết cách tận dụng lợi thế để giành chiến thắng.

Với SHB.Đà Nẵng, họ đã làm được điều tuyệt vời cho khán giả của mình trong trận đấu có thể sẽ là lời chia tay với sân Chi Lăng. Chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã xoá đi nghi ngờ về sự “tung hứng” giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T. Bầu Hiển và gia đình có mặt trên khán đài sân Chi Lăng cũng vui vẻ. “Đội nào thắng tôi cung vui. Chính kết quả trận đấu này càng làm cho mọi người hiểu hơn là tôi làm bóng đá nghiêm túc, không chiến thắng bằng mọi cách, mọi giá. Xin chúc mừng Bình Dương”- Bầu Hiển cho biết.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm