SHB Đà Nẵng vẫn còn nhớ Merlo

13/07/2015 08:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không phàn nàn gì về lối chơi của SHB Đà Nẵng. Các học trò của tôi xứng đáng nhận được những lời động viên. Vấn đề của chúng tôi bây giờ là giải quyết khâu dứt điểm”, HLV Lê Huỳnh Đức nói như vậy sau trận thua 0-2 trên sân Chi Lăng trước B.Bình Dương. Khán giả ai cũng nhận ra điều đó. Và, không biết Huỳnh Đức có như CĐV sông Hàn hay không, họ đang rất nhớ Merlo.

HLV Lê Huỳnh Đức gặt hái những thành công với SHB Đà Nẵng nhờ xây dựng lối đá “lật cánh đánh đầu” vốn là thương hiệu. Cái thời còn Almeida và Merlo, SHB Đà Nẵng thật đáng sợ. Họ chẳng phải lắm chiêu nhiều thức mà chỉ cần mở bóng ra biên để tiền vệ dốc lên, tạt vào trong cho Almeida hay Merlo đánh đầu là xong.

Thời ấy, nhiều HLV tâm sự rằng, họ biết đâu là thế mạnh của SHB Đà Nẵng nhưng không có cách nào ngăn cản Merlo ghi bàn. Nhắc lại quá khứ hào hùng để thấy, SHB Đà Nẵng có một thời thật đáng sợ với lối đá sở trường lật cánh đánh đầu.

Còn bây giờ, chẳng còn ai sợ SHB Đà Nẵng nữa, nhất là những pha bóng bổng của họ. Đơn giản vì Huỳnh Đức không còn Almeida hay Merlo trong vòng cấm đối phương. Sau khi chia tay Merlo, Huỳnh Đức đã sử dụng gần chục ngoại binh nhưng chưa ai có thể khỏa lấp được khoảng trống mênh mông mà chân sút người Argentina để lại.

2 ngoại binh mới ký hợp đồng cho giai đoạn lượt về là Perez và Fraser chưa thể khiến Huỳnh Đức thực sự hài lòng, dù ông từng dành cho họ những lời có cánh. Cả 2 đều chơi tích cực, rất chịu khó di chuyển, làm tường, dứt điểm…, song hiệu quả chưa cao. Sau 5 trận đấu chính thức (3 trận V-League và 2 trận Cúp QG), bộ đôi tiền đạo này chỉ mới ghi 2 bàn. Perez ghi 1 bàn vào lưới FLC Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp QG. Fraser 1 bàn vào lưới Đồng Nai ở vòng 13 V-League.

Ở trận thua B.Bình Dương trên sân Chi Lăng vừa qua, nếu như Fraser chơi quá rườm rà ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công thì Perez lại tỏ ra quá nôn nóng. HLV Huỳnh Đức nói rằng: “Perez quá nôn nóng, anh ta muốn sớm thể hiện nên vội vàng trong dứt điểm. Tôi đã nói chuyện với anh ta hãy từ từ, hòa nhập tốt với lối chơi toàn đội rồi bàn thắng sẽ đến”.

Thực tế cho thấy, cả Fraser và Perez dù có chiều cao lý tưởng nhưng khả năng chơi đầu không tốt. Vì thế, SHB Đà Nẵng gần đây chủ yếu đá phối hợp trước vòng cấm chứ hiếm thấy những bàn thắng đến từ lật cánh đánh đầu.

Thua B.Bình Dương ngay tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng coi như sớm “tung cờ trắng” trong cuộc đua vô địch vốn vẫn còn mông lung trước đó. Khoảng cách với đội đầu bảng B. Bình Dương giờ đã là 13 điểm nên quá khó cho thầy trò Huỳnh Đức có thể bắt kịp.

Thực ra, cơ hội đua vô địch với SHB Đà Nẵng đã là quá nhỏ trước vòng 15 gặp ĐKVĐ B.Bình Dương. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng trong giai đoạn phong độ lên cao, đội bóng sông Hàn có thể hạ dàn sao đến từ đất Thủ để thắp lên hy vọng cho mình và kéo cuộc đua vô địch thêm phần gay cấn. Tiếc rằng, thầy trò Huỳnh Đức đã không làm được điều đó.

Theo HLV Huỳnh Đức, vấn đề của SHB Đà Nẵng lúc này là cải thiện khả năng dứt điểm để giải quyết từng trận đấu một.

Thực lực SHB Đà Nẵng hiện tại không phải yếu nhưng họ chưa tìm được sự ổn định. Tung cờ trắng ở cuộc đua vô địch nhưng thầy trò Huỳnh Đức hoàn toàn còn cơ sở để hoàn thành mục tiêu top 3.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm