Đường tới SEA Games: Yangon du ký

29/11/2013 14:00 GMT+7 | Khám phá Myanmar

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng những bước chuyển lớn, Myanmar đang trở mình thức dậy sau giấc ngủ dài và với những tiềm năng to lớn của mình. Trước thềm SEA Games 27,  mời bạn đọc cùng trải nghiệm, khám phá những điều bí ẩn của Myanmar bằng hành trình tại cố đô cổ kính Yangon cùng đặc phái viên của Thể thao và Văn hóa Cuối tuần.

Cửa ngõ vào Myanmar là cố đô Yangon, một thành phố kinh tế phát triển nhất ở đất nước này mà tôi có cơ may được khám phá chi tiết. Tôi tới Yangon vào tháng 9 trong mùa mưa nhưng việc đó không quá phiền hà nếu bạn luôn đi dép tông và có chiếc ô bên người như mọi người dân nơi đây.



Cố đô Yangon là mảnh đất mang đến nhiều trải nghiệm thú vị

Là một người được cử sang hỗ trợ nước bạn phát triển cơ sở hạ tầng, tôi được bố trí sống và làm việc cách trung tâm 20 phút taxi, tại khu mới Yankin bên bờ hồ Inya. Đây là nơi được các tài xế taxi gọi là khu Vietnam Town. Và đó là điểm khởi hành cho những khám phá của tôi về vùng đất của chùa chiền đầy thanh bình này.

Hành trình khám phá bắt đầu với quãng đường đi bộ một vòng hồ Inya. Tôi đã tiêu mất 4 tiếng cho hành trình này.

Hồ Inya khá đẹp và lãng mạn cho các đôi yêu nhau, họ dùng ô và ngồi dưới mưa tâm sự, mặc cho chiếc ô quá nhỏ làm ướt áo và váy cô gái, chàng trai . Dường như nơi đây người dân không quá bị làm phiền bởi thời tiết. Họ vẫn chơi đùa và làm việc dưới mưa, thậm chí khi đang đi mà gặp mưa lớn họ cũng không quá bận tâm tìm nơi trú mà chỉ rảo bước nhanh hơn.

Có lẽ cần phải xếp người Myanmar vào Top những  người yêu đời nhất thế giới. Mỗi lần đi dạo, không khó để bắt gặp hình ảnh một tốp thanh niên ngồi chơi đàn và hát. Không giống như ở một số nước, chơi để kiếm sống hoặc coi không gian ngoài trời như một nơi tập luyện, ở bất cứ đâu trên đất nước này, bạn cũng có thể bắt gặp ai đó vừa làm việc, vừa hát vang một khúc ca gì đó thật sôi động.



Nụ cười hồn nhiên của các em bé Myanmar

 Nếu trong đầu bạn vẫn nghĩ, Myanmar là một đất nước lạc hậu, thiếu thốn, bạn nên xóa bỏ ý nghĩ đó trước khi đến đây để tránh bỡ ngỡ. Cá nhân tôi rất ấn tượng với các nhà hàng, quán cafe sang trọng không thua gì ở Hà Nội, TP.HCM. Để chứng thực điều này, bạn có thể ghé Fuju house. Nơi  đây nổi bật với thiết kế đẹp hòa vào thiên nhiên xanh mát, các bàn ghế đặt cách biệt lớn tạo không gian rất riêng và sang trọng. Fuji house có thức uống cafe Việt Nam và các món ăn rất ngon với chi phí khoảng 2 - 4 USD mỗi món.

 Ngoài ra chắc chắn bạn cũng sẽ ấn tượng về hệ thống cây xanh khiến ta nghĩ Yangon như một thành phố trong rừng. Tôi nghĩ ai cũng sẽ thích một ngôi nhà trong một vườn cây và thảm cỏ xanh dẫn vào nhà. Nơi đây có rất nhiều những ngôi nhà như vậy.

Với một người phải ở lại đất nước này dài ngày như tôi, việc chọn một nơi thật thư thái để ngồi mỗi cuối tuần là rất cần thiết. Tôi chọn công viên khu vực Yankin. Đây là nơi người dân Yangon hay lui tới mỗi cuối tuần, nằm ngay bên hồ với giá vé chỉ khoảng 5.000 đồng VN. Dường như các kiến trúc sư thiết kế ra công viên này rất thích dã ngoại. Họ tạo ra rất nhiều góc đẹp để bạn có thể mang đồ ăn vào ngồi, tổ chức BBQ hoặc thưởng thức các món ăn của nhà hàng ngay ven hồ với cỡ 2 - 4 USD tương tự Fuji house.

 Trong trung tâm Yangon có công viên Kanwdagyi là công viên lớn nhất Yangon, nơi có nhà hàng Hai con chim thần được Trung Quốc xây dựng. Quán mở cửa hàng ngày sau 6h tối, một điểm văn hóa không nên bỏ qua khi tới Yangon. Bạn sẽ có một bữa tối thịnh soạn với âm nhạc và các điệu múa dân tộc Myanmar. Giá vào cửa ở mức 1 USD cho người bản địa và 2 USD cho người ngoại quốc. Mức phí này đã bao gồm nhiều trò chơi cho bạn và đặc biệt cho trẻ em.

Cũng giống Việt Nam thôi, công viên là nơi các bạn trẻ ngồi tâm sự. Nhưng nơi đây luôn có chiếc ô đi cùng vừa che mưa nắng vừa che những ánh mắt hiếu kỳ như tôi. Và rất thú vị là hai đôi không quen biết sẵn sàng chia sẻ một chiếc ghế đá.

Trước khi sang Myanmar, những người đi trước cho tôi kinh nghiệm, hãy chuẩn bị sẵn càng nhiều tiền lẻ càng tốt. Chỉ khi đi dạo, bạn mới thấy điều đó thật hữu dụng. Đồ uống 2 USD, đồ ăn 5 USD, vé vào cửa cho người ngoại quốc 2 USD, tiền đi dạo trên cây cầu gỗ tuyệt đẹp trong công viên Kanwdagyi 2 USD (đối với người ngoại quốc)... Và chẳng mấy chốc, tiền của bạn đã có thể hụt đi một số lượng không nhỏ.

 Có một lưu ý với khách nước ngoài khi đến Myanmar, đó là sử dụng tiền. Ngoài USD có thể được tiêu ở bất cứ đâu, nếu bạn mang theo tiền USD mệnh giá càng cao, bạn sẽ được quy đổi ra tiền Kyat với tỷ giá tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất, bạn cần phải giữ thật cẩn thận đồng tiền của Myanmar bởi nếu tiền chỉ cần hơi cũ, rách, bẩn là đã có thể thành vô giá trị.



Khung cảnh thanh bình tại Myanmar

Nếu bạn là người yêu thích các môn thể thao, nên nhớ rằng, Myanmar là đất nước của sông hồ và biển. Các môn thể thao liên quan đến sông nước như đua thuyền, bơi lội, câu cá... rất phát triển. Nếu là doanh nhân, bạn vẫn có thể tìm đến các môn cao cấp hơn như tennis, golf... Lý do bởi Chính phủ Myanmar đang đầu tư mạnh cho ngành du lịch và tất nhiên, đối tượng khách cao cấp sẽ được quan tâm đặc biệt.

Yangon là thành phố của quạ, bồ câu, và chó hoang. Bạn có thể thấy chúng ở khắp nơi và sống rất “hòa bình” với con người. Ở đây không có chuyện chim bị bẫy, thậm chí, người dân còn có những thùng quyên góp đặt một vài chỗ nhằm mua thức ăn nuôi cả chó hoang. Bạn cũng không nên ngạc nhiên nếu đi ăn mà thiếu các món liên quan đến thịt lợn, thịt bò. Lý do bởi người dân Myanmar không ăn những con vật gần gũi mình, trong đó có bò và lợn.

Nhưng đây sẽ là thiên đường cho những người thích ăn hải sản. Là một đất nước có đường bờ biển dài và phong phú, hải sản ở các hàng quán luôn đa dạng và rất rẻ. Các quán nhậu có gì đó giống các thành phố biển Việt Nam khi dân nhậu có thể ăn uống thoải mái mà không phải quá lo nghĩ về tiền.

Ở Yangon, buổi tối tôi thường cùng vài anh em Việt Nam tới một quán ăn hải sản khá gần hồ, quán Minnan nằm trên đường Parami. Món ở đây thực sự rất ngon và không hề đắt, khoảng 10-15 USD /người cho 2 đĩa tôm lớn, 2 đĩa bề bề, 2 bát ốc hút, 2 đĩa ghẹ, 6 chai bia, 1 cá hấp, 6 cơm rang càng cua. Tất cả đều tươi ngon tuyệt đối và phục vụ tuyệt vời. Chưa kể ngay cạnh quán ăn là một bar cafe khá đẹp với 2 USD cho mỗi đồ uống để bạn hàn huyên với bạn bè về một ngày khám phá Yangon thú vị!

Hùng Cường
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm