Nguyễn Thị Như Ý giành HCV Judo: Nghị lực phi thường của người đàn bà thép

15/06/2015 14:17 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi 34, VĐV Judo Nguyễn Thị Như Ý đã gây dấu ấn đặc biệt với làng Judo khu vực với tấm HCV hạng cân dưới 78 kg tại SEA Games 28. Để có được vinh quang về cho đất nước, người đàn bà này phải có ý chí vững vàng như sắt thép để không gục ngã trước số phận.

Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em ở thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), Như Ý phải quen với việc làm lụng từ nhỏ. Cô suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè đồng lứa khi cái nghèo buộc cô phải tự thân vận động, ý thức tìm một công việc để nuôi sống bản thân.

Thể thao là lựa chọn không tồi bởi nếu được trở thành VĐV, Như Ý ít ra cũng sống được nhờ đồng lương. Như Ý cho biết: “Tôi chọn Judo xem như là cái nghề để kiếm sống và mưu sinh. Tôi có duyên với Judo. Môn thể thao này nuôi sống bản thân tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống gia đình dù khó mà mơ đến cuộc sống giàu có”.

Nhưng như đã nói, đường đời không bằng phẳng như cái tên của cô gái gốc Đồng Tháp. Năm 14 tuổi, cô tìm đến môn đẩy tạ. Nhưng nhận thấy không phù hợp với bộ môn này do vấn đề chiều cao, Như Ý lại tìm đến với Judo qua vài lời tư vấn của HLV Judo kỳ cựu Đồng Tháp lúc bấy giờ là ông Lê Thanh Vĩnh. Cũng nhờ con mắt tinh tường của ông Vĩnh mà giờ đây, Judo Việt Nam mới sản sinh thêm một cô gái vàng cho thể thao Việt Nam.

Miệt mài theo nghiệp Judo, Như Ý được đền đáp bằng nhiều thành tích ở sân chơi trong nước và khu vực. Nhưng thành quả trong thể thao nhiều khi phải trả giá không chỉ mồ hôi mà còn rất nhiều nước mắt. Ở SEA Game 24, Như Ý lần đầu tiên khẳng định được đẳng cấp ở đấu trường SEA Games. Trước đó, BHL đội tuyển Judo Việt Nam đã không dám công bố chuyện mẹ Như Ý qua đời để cô không bị phân tâm. Vừa bước xuống từ bục vinh quang, Như Ý mới nức nở khi được hay tin.

Từ SEA Games 24, Như Ý không có đối thủ trong 2 kỳ SEA Games 25, 26. Tuổi 30, đó cũng là thời điểm Như Ý được xếp vào loại kỳ cựu nhất của Judo Việt Nam. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, Như Ý không thể giải nghệ. Cô không có nhiều lựa chọn và vẫn gắn bó với Judo để trang trải cuộc sống.

Trên đường đời, Như Ý không may chịu cảnh “lận đận” trong tình duyên. Người chồng đầu tiên mất sớm vì bạo bệnh. Còn khi chưa được hưởng niềm vui với người chồng thứ 2 bao lâu, Như Ý lại chịu cảnh chia ly vì chồng phải chịu cảnh tù tội vì cờ bạc. Nỗi đau này đè lên nỗi đau khác, chỉ những giọt mồ hôi trên sàn tập Judo mới giúp Như Ý tìm lại thăng bằng. Bà mẹ đơn thân còn phải sống vì đứa con trai nhỏ bé của mình.

Như Ý tâm sự: “Đáng lẽ ra tôi đã giải nghệ từ trước đây thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng đứng dậy sau những mất mát trong cuộc sống. Tôi còn có con trai của mình, đó là động lực để tôi tiếp tục thi đấu và tập luyện để mang về thành công”.

HCV SEA Games là sự tri ân của Như Ý

Tuổi 34, để duy trì phong độ đỉnh cao cần sự nỗ lực gấp đôi VĐV đôi mươi. Như Ý chia sẻ: “Tôi sợ nhất là ép cân trong Judo. Vả lại, tôi cũng đã lớn tuổi rất dễ lên cân, mỗi khi ép cân là cực hình. Và điều này khiến cho tôi gặp khó khăn trong luyện tập rất nhiều”.

Sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp không có đối thủ, cách đây 2 năm tại Myanmar, Như Ý đã bất ngờ bị hạ bệ bởi Aung Aye trong những giây cuối cùng. Như Ý chia sẻ: “Tôi không thể nào quên trận thua ấy, đó là trận thua đáng tiếc và cũng may mắn cho tôi khi gặp lại chính đối thủ của mình 2 năm trước. Chính vì thế tôi càng quyết tâm ở SEA Games năm nay. Tôi cũng đã rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong thi đấu và với quyết tâm cao, tôi đã đòi được món nợ của 2 năm trước. Theo tôi, Aung Aye Aye chính là đối thủ nặng ký nhất trong giải năm nay. Cũng nhân qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chiến thắng này là sự tri ân. Thật sự tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình khi giành HCV. Đó là thành quả nỗ lực của tôi trên sàn tập, màu cờ sắc áo đã giúp tôi chiến thắng”.

Hiện tại Như ý vẫn còn thuộc biên chế của đội Judo Đồng Tháp. Tuổi 34, Như Ý cũng cảm thấy chùn chân mỏi gối với nghiệp VĐV. Cô tâm sự: “Mấy năm trước tôi đã lo ổn định cho cuộc sống tương lai và theo học bằng HLV để chỉ dạy cho thế hệ đàn em, vừa muốn gắn bó dài lâu với Judo, niềm đam mê và cũng là cuộc sống của tôi. Nhưng do phải tập luyện và thi đấu suốt nên việc học hiện tại cũng dang dở. Thời gian sắp tới tôi sẽ lo việc học hành của mình để thực hiện mơ ước theo đuổi lâu nay”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm