Diego Maradona: Đừng mơ chung kết Brazil - Argentina!

05/07/2014 16:00 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn với cách nói thẳng thắn, không một chút vòng vo, huyền thoại bóng đá xứ Tango khẳng định một trận chung kết giữa Brazil và Argentina chỉ là một giấc mơ. Thể thao & Văn hóa xin trân trọng giới thiệu nội dung chính cuộc phỏng vấn Maradona sau khi ông dẫn xong chương trình  “De Zurda” (Từ bên trái) của Telesur và Canal 7, được phát sóng hàng ngày vào lúc 22.00 giờ.  

Argentina phải thay đổi

- Khả năng đăng quang của tuyển Argentina ra sao, thưa ông?

- Tôi thấy đen tối. Các anh biết tôi luôn chân thật. Tôi thích đội tuyển chơi theo một cách khác, làm bùng nổ hết sức mạnh kỹ thuật của các cầu thủ. Nhưng chúng ta chưa thấy một Argentina xứng tầm, cả về mặt chiến thuật cũng như thể hiện cá nhân. Và điều đó làm tôi lo lắng rất nhiều.

- Tại sao có thể thay đổi và nên thay đổi như thế nào?

- Xem trận gặp Thụy Sỹ, tôi rất lo lắng khi thấy Pipa (Gonzalo Higuain) di chuyển rất ít, đứng quá sát các trung vệ đối phương; tôi lo lắng thấy Gago mệt mỏi; thấy Mascherano phải chạy khắp sân; thấy các trung vệ của Argentina tỏ ra lúng túng. Và sau nữa, tôi muốn đội tuyển phải tấn công nhanh hơn, phải tin họ có thể thay đổi theo hướng phát huy hết tài năng và phẩm chất của các cầu thủ trong sân.  

- Tại sao lại xảy ra tình trạng thiếu thanh thoát trên hàng công, điều không xảy ra ở vòng loại?

- Nếu không có các đợt tấn công của Messi, chẳng ai sẽ được bật dậy ăn mừng bàn thắng. Không thể nào đặt toàn bộ sức nặng của trận đấu vào vai Lio (cách thân mật mà Maradona gọi Messi) và lúc nào cũng đòi hỏi cậu ấy phải quyết định chiến thắng. Đã thế, hễ Messi di chuyển chậm một chút thì ngay lập tức có người lại chỉ trích “chơi như đi bộ”. Nếu một cầu thủ phải nhận ba đường bóng trong bốn phút để phát động tấn công thì rõ ràng phải có lúc cầu thủ đó phải mệt. Đấy là cơ thể con người, chứ có phải cái máy đâu. “ Pibe” (Cậu bé) này có muốn ngơi nghỉ đâu, nhưng cũng phải để cậu ấy thở chứ.  

Dưới thời tôi, Argentina tạo ra được nhiều tình huống, nhưng lại không tận dụng tốt. Tôi nhớ trận gặp Ecuador, đáng ra chúng tôi có thể giành thắng lợi dễ dàng nhưng cuối cùng lại thua 0-2. Nhưng dẫu sao đội bóng của tôi cũng có nhiều giải pháp tấn công hơn bây giờ.

- Ông có thấy đây là lúc phải thay đổi hay không, bởi vì chỉ một sai lầm là phải xách vali về nước…

- Ở World Cup, không có chỗ cho sự sai lầm. Hoặc ta kết liễu đối thủ, hoặc ngược lại. Cầu trời Argentina có thể kết liễu Bỉ và không phải về nước sớm.

Đừng mơ chung kết Brazil - Argentina

- Bỉ là thước đo khó khăn nhất từ đầu World Cup tới giờ?

- Họ có một tuyến giữa giàu tính chiến đấu. Witsel chẳng hạn; cả Fellaini, Martens, Hazard, tất cả tôi đều thích. Họ có tinh thần chiến đấu cao và có thể thấy được chuẩn bị kỹ càng. Mỗi lần có cử chỉ hướng dẫn của Wilmots là đội bóng răm rắp thực hiện, tất cả lui về phòng thủ và sau đó tất cả xông lên tấn công. Họ có một thứ bóng đá gắn kết và nhuần nhuyễn. Chưa thể nói họ sẽ đánh bại Argentina, nhưng phải cẩn thận.

- Argentina hiện nay giống với hồi Italia 90, không vận hành trơn tru?

- May mắn lớn của Argentina bây giờ là Messi đang chơi tốt và nhờ đó mà tránh được một trận đấu phải kết thúc bằng loạt sút phạt luân lưu đầy may rủi. Nếu Argentina bị loại từ đầu thì thật là khủng khiếp.

- Thiago Silva không dám đá quả penalty? Ít khi một đội trưởng lại làm như thế. Áp lực nhiều quá chăng ?

- Thiago Silva và  David Luiz là hai tên tuổi lớn nhất gần đây của Brazil, ở tầm ngang ngửa với Neymar, Alves và Marcelo. Tôi nghĩ họ đã bị căng cơ sau những nỗ lực đến tận cùng.

- Ở thời điểm hiện nay, khó có thể tưởng tượng ra một trận chung kết Brazil-Argentina?

- Đúng thế, đó là một điều khó tưởng tượng ra, vì cả hai đều chơi không tốt. Tôi đã nói điều này với Rivelino (một huyền thoại khác của bóng đá Brazil) trên chương trình. Hôm nay mà nói tới một trận chung kết Argentina-Brazil thì đó chỉ là vì tình yêu với màu cờ sắc áo của đội bóng mà thôi, chứ thực ra là chúng ta đang tự dối lòng mình.

Khang Chi (lược dịch từ La Nacion)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm