Sao Mai Ploong Thiết: Sau 10 năm mới hát trả bài cho thầy

13/09/2014 18:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau CD đầu tay nhiều tâm huyết vừa mới phát hành cách đây hơn một tháng, giải Nhì Sao Mai 2003 Ploong Thiết đã tiếp tục chuyến hành trình với 3 minishow tại TP.HCM, Vũng Tàu, trước khi có một minishow lần đầu tiên tại Hà Nội vào tối 12/9.

Cũng như khi thực hiện album, Ploong Thiết đã rất "hao tâm tổn sức" khi thực hiện chuỗi minishow này. Có lẽ với nhiều người, làm minishow không khó bằng làm show nhưng với Ploong Thiết, để có được một đêm hát như vậy, anh đã phải chắt chiu, dành dụm và được sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp. Có một minishow ở Hà Nội cũng chính là giấc mơ của Ploong Thiết trong nhiều năm qua.


Ca sĩ Ploong Thiết

Trước đêm diễn tối 12/9, thậm chí anh đã phải vào viện vì làm việc quá sức. Nhưng lên sân khấu, ngọn lửa đam mê dường như đã có từ trong máu của người nghệ sĩ mang dòng máu Paco này lại bùng cháy. Trên sân khấu, Ploong Thiết không chỉ hát những ca khúc trong CD Khởi nguồn như Đôi chân trần trên cát, Chuyện tình thảo nguyên, Tiếng cồng quê tôi, Đi tìm bóng núi. Anh còn cho thấy, khả năng giọng ca của mình có thể “thích nghi” được rất nhiều các thể loại khác qua những ca khúc mà anh rất yêu thích như Đôi mắt Playku, Anh muốn sống bên em trọn đời, Thời hoa đỏ, Khúc mùa thu, Thanh niên sôi nổi. Hà Nội mùa lá bay, màn song ca của anh với NSƯT Khánh Hòa với Tình ta biển bạc đồng xanh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, màn ngâm thơ của anh với nhà thơ Hồng Thanh Quang.


Ploong Thiết song ca cùng NSƯT Khánh Hòa

Đặc biệt, trong đêm minishow của mình, Ploong Thiết vẫn phải “trả bài” thầy - NSƯT Ngọc Khang với ca khúc “nhớ đời” Vợ chồng A Phủ. NSƯT Ngọc Khang – người thầy đã gắn bó với Ploong Thiết từ những ngày đầu tiên anh bước chân vào trường ĐH VHNT Quân đội tiết lộ “nhớ lại ngày đầu tôi dạy Ploong Thiết khó khăn lắm. Vì tiếng phổ thông em còn chưa vững, cách hát cũng thế. Tôi dạy bài Vợ chồng A Phủ cho đồng chí ấy gần một năm trời mà Ploong Thiết vẫn hát sai. Hôm nay, trong không gian này, tôi muốn Ploong Thiết hát lại ca khúc này cho tôi nghe”. Rất may, Ploong Thiết không chỉ trả bài hay mà còn hát rất ăn ý khi song ca với NSƯT Ngọc Khang.



Tam ca NSƯT Ngọc Khang - NSƯT Khánh Hòa - Ploong Thiết

Như Ploong Thiết từng chia sẻ, khát khao của anh là luôn được hát. Và sau 10 năm đến với cuộc thi Sao Mai, có lẽ tài sản nghề nghiệp hiện hữu nhất của anh chính là CD đầu tay Khởi nguồn. Vì thế, trong thời gian tới, anh mong mỏi sẽ tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc của mình hơn nữa.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm