Ca sĩ trẻ Phú Quý: Thật thiển cận khi nói tôi phải cảm ơn Vũ Hà Anh

28/07/2012 14:10 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau đêm thi thứ 7 của Sao Mai – Điểm hẹn (SM-ĐH), nhiều người cho rằng Phú Quý nên cảm ơn Vũ Hà Anh vì sự ra đi của thí sinh này đã giúp anh có cơ hội đi tiếp. Thế nhưng, chàng ca sĩ đến từ đất cố đô cho rằng anh không có lý do gì phải làm như thế.

Vẫn nụ cười hiền hòa khi đứng trên sân khấu nhưng ngoài đời, Phú Quý không phải là một anh chàng lành như đất. Thí sinh mang số báo danh 07 thậm chí còn rất lém lỉnh và khá tự tin khi nói chuyện với người đối diện.

Thoải mái với việc ra đi hay ở lại

* Là một thí sinh có màn trình diễn không mấy thuyết phục trong liveshow thứ 7 của SM-ĐH lại không nhận được nhiều tin nhắn bình chọn từ phía khán giả, nhiều người nghĩ rằng Phú Quý sẽ dừng chân trong đêm thi đó. Thế nhưng ở phút thứ 89, HĐNT quyết định giữ lại tất cả các thí sinh. Cảm giác của anh lúc đó như thế nào?

- Trước tiên, tôi xin đính chính lại là phần trình diễn hôm đó không phải không thuyết phục vì nó đã nhận được sự hưởng ứng nhất định. Trong hội đồng thẩm định, cũng có người thích bài này, người thích bài kia và những phản hồi như thế giúp tôi cảm nhận được màn diễn của mình đã thành công phần nào.

Lúc đón nhận kết quả, tôi rất thoải mái vì đã xác định có thể ra về bất cứ lúc nào. Mặt khác, tôi đến với SM-ĐH hoàn toàn không có tâm lý thi thố, mà chỉ xem đây là cơ hội để cọ xát  với nghề. Đơn giản vậy thôi.


* Trước khi đêm thi diễn ra, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ trong thời gian qua, đây là điều mà các thí sinh thường làm khi dừng chân tại mọi cuộc thi. Xem ra sự thiếu tập trung trong phần thi của anh phần lớn xuất phát từ tâm lý thiếu tự tin này?

- Ồ, không phải đâu. Câu nói đó là do tôi đã quên cảm ơn mọi người sau khi kết thúc tuần thi thứ 6, ngoài ra không có ý gì khác. Như tôi đã nói ở trên, tôi hoàn toàn thoải mái đối với việc ra đi hay ở lại.

* Vậy sự mất tập trung đó do đâu mà có?

- Còn tùy là bạn đang nói đến phần mất tập trung trong bài nào. Nhận xét của hội đồng là một chuyện nhưng có thật như thế hay không lại là chuyện khác. Có thể hình ảnh của tôi hôm đó làm một vài người nghĩ rằng tôi mất tập trung nhưng có tập trung hay không thì tôi phải tự biết mình chứ.

Trong bài Em sẽ là, có một vài đoạn tôi hơi mất tập trung do beatboxer làm nhịp trống hơi nhanh. Còn Phố mùa Đông, tôi cam đoan đã tập trung 100% vì bài hát này không chỉ gắn bó với một kỷ niệm của tôi mà còn là ca khúc tôi rất yêu thích

Tự tin “trụ”tới đêm thi cuối cùng

* Năm nay, chương trình diễn ra ở Huế và hút khán giả ở nơi đây một phần vì sự có anh. Chính vì thế, khi HĐNT quyết định không loại ai, một số người đã nghĩ BTC muốn giữ anh lại để đảm bảo số lượng khán giả đến với sân khấu SM-ĐH…

- Lịch tập rất bận rộn và tôi không có thời gian để suy nghĩ về những điều tiêu cực như vậy đâu. Nếu có mặt ở sân khấu thì bạn sẽ thấy khán giả Huế nhiệt tình và công tâm như thế nào. Nếu sự thật đúng như thế thì đêm nào tôi diễn xong, khán giả bỏ về hết. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn ngược lại, SM-ĐH là một chương trình chuyên nghiệp nhất và danh tiếng của nó đảm bảo rằng khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ.

* Vậy anh cảm thấy thuận lợi hay áp lực khi được thi trên sân nhà?

- Tất nhiên là cả hai, thuận lợi thì không bàn làm gì nữa nhưng còn áp lực thì tôi rất thích. Tôi là người thích biến áp lực thành động lực. Đã nhiều năm nay, Huế có ít ca sĩ trẻ tham gia những chương trình ca hát lớn như thế này. Thế nên, kỳ vọng mọi người đặt lên tôi là rất lớn. Tuy nhiên, tôi biết mình có gì và có thể làm được gì nên tôi đang dần biến áp lực đó thành động lực cho bản thân.

* Sau đêm thi, có một số người nói anh nên cảm ơn Vũ Hà Anh vì sự ra đi của cậu ấy đã giúp anh có cơ hội đi tiếp. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Nếu có ai đó nói vậy trước mặt tôi, tôi sẽ hỏi thẳng họ tại sao tôi phải làm thế. Như bạn biết đấy, chiến thắng cao nhất là chiến thắng chính bản thân mình Do đó, những người nói tôi nên cảm ơn Vũ Hà Anh là nhận định rất thiển cận. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn một người quan trọng, đó là chuyên gia Joe, người đã giúp tôi giải tỏa tâm lý và vượt lên trên chính mình trong cuộc thi này.

* Với khả năng của mình, anh cảm thấy mình sẽ đi được đến đâu trong cuộc thi này?

- Tôi nghĩ mình sẽ đi đến tận gala 2  tuần thứ 10.

* Xin cảm ơn anh!

Giang Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm