Đá như mơ ngủ, Chelsea bị Arsenal huỷ diệt không thương tiếc

24/07/2022 15:38 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Với màn trình diễn bạc nhược, Chelsea đã phải chấp nhận trận thua tâm phục khẩu phục trước Arsenal.

Dàn sao Chelsea xả stress trên đất Mỹ

Dàn sao Chelsea xả stress trên đất Mỹ

Ngay sau trận thua trước Charlotte FC, Jorginho cùng các đồng đội đã đi du hí nhằm nạp lại năng lượng.

 

Bước vào trận chung kết giải giao hữu Florida Cup trên đất Mỹ, cả Mikel Arteta và Thomas Tuchel đều tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Bên phía Arsenal, tân binh Oleksandr Zinchenko được đá chính, cùng Gabriel Jesus hay William Saliba. Trong khi đó, tân binh của Chelsea, Raheem Sterling cũng được ra sân từ đầu, nhưng Kalidou Koulibaly phải ngồi ghế dự bị.

Chú thích ảnh
Chelsea lép vế hoàn toàn trước Arsenal

Arsenal nhập cuộc đầy tự tin, và có thể nói, trong 45 phút đầu hiệp 1, Pháo thủ hoàn toàn vượt trội so với The Blues. Các học trò của HLV Tuchel thi đấu khá hời hợt, họ tỏ ra thua kém đối phương về kỹ thuật, chiến thuật lẫn tinh thần.

Những cơ hội nguy hiểm đã sớm đến với Arsenal, đầu tiên là pha phản công đầy tốc độ phút thứ 7, nhưng Bukayo Saka không thể đánh bại Edouard Mendy trong tình huồng đối mặt. Không lâu sau đó, chính xác là phút 15, Pháo thủ đã có bàn mở tỷ số, đến từ sai lầm mất bóng của Trevoh Chalobah. Jesus Gabriel thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của Granit Xhaka để rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Mendy.

Phút 20, tỷ số chút nữa đã là 2-0 cho Pháo thủ, sau cú sút phạt kỹ thuật của Martin Odegaard, đưa bóng đi chệch khung thành Chelsea trong gang tấc.

Arsenal càng chơi càng hưng phấn, trong khi Chelsea hầu như không thể hiện được nhiều. The Blues không thể lên bóng tấn công, trong khi đó, hàng thủ của họ khá chệch choạc. Phút 35, Pháo thủ dễ dàng có pha bật nhả ăn ý, và Gabriel Martinelli đã có đường chuyền hợp lý cho Odegaard dứt điểm chéo góc hóc hiểm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Chú thích ảnh
Arsenal giành thắng lợi thuyết phục

Mãi đến cuối hiệp 1, Chelsea mới có tình huống đáng chú ý, đáng tiếc cho họ khi cú sút của Mason Mount đưa bóng đến đúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, HLV Tuchel có một loạt sự thay đổi người. Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Mateo Kovacic cùng Christian Pulisic vào sân thay cho Emerson, Conor Gallagher, Timo Werner và Raheem Sterling. The Blues đã có khởi đầu hiệp 2 khá sáng sủa. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm gì, họ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 65, Mendy đã xuất sắc cản phá các pha dứt điểm của Martinelli hay Xhaka, nhưng đến cú sút cận thành của Saka, anh không thể làm gì hơn.

Thời gian còn lại, Arsenal chủ động chơi chậm lại và phòng thủ chắc chắn khiến Chelsea bất lực hoàn toàn. Dù vậy, Pháo thủ vẫn có được bàn thắng thứ 4, do công của Albert Sambi Lokonga với cú đánh đầu từ quả tạt của Cedric Soares.

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Ramsdale, Saliba, White, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Emerson, James, Jorginho, Mount, Gallagher, Werner, Havertz, Sterling

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm